Nhật kí lớp Tin

xem cớm chìm cớm nổi đi, phải gọi Tiên là chị hay gọi là bạn hảy mầy ơi, hôm lay không học mà ko ai báo cho mình làm phải hưng mấy hạt mưa
 
Trời ơi,đi xem Indentity mà mời nó thì nó chạy lun mất.Mọi người ko đi thì mình đi 2 mình vậy...
 
Idenity là film gì thế ??? kể sơ nội dung đê ... ze ze nếu hay thì ta còn đi xem
 
Indentity => nhân cách
Film này nói về một thằng đa nhân cách(11 lận) đi giết người.Để cứu nó người ta cố tìm ra nhân cách giết người nó để thủ tiêu,và kết quả là...
Ai biết rồi cũng đừng nói,nói mất cả hay.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nói rồi ông ạ, biết rồi khỏi kể nhiều.

Hôm nay sinh nhật Trường Thành, chúc mừng sinh nhật chú bé nhá
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đã bảo là ko nói,ku Nghĩa,Ku thiểu năng hửm.
Kể trước kết cục xem phim thấy gì hay nữa(trừ film tài liệu hoặc quá kinh điển).
 
thì thôi không nói nữa, hé hé, Hiền đâu, nói rõ tình hình đi rồi gửi tin nhắn cho tao gấp, về ... cả đôi
 
tao rất thank you chú nghĩa đã nhớ đến sinh nhật của tao
mà đứa nào góp ý với tôi là nói truyện với minh trang thì nói cái gì nhỉ
 
ặc ặc tao trả lời rồi còn gì cái thằng Nghĩa kia ...
chúc chị gái xinh sinh nhật vui vẻ
sao cái thằng kia nhiều nhân cách thế đến 11 ... đẻ ra nhiều quá
 
nói rõ hơn về người thứ 2 xem nào con kia, còn nhiều thứ quan trọng mà tao quan tâm như là ...
 
hẹ hẹ mày quan tâm gì tao biết thế quái nào được
mấy cái tao biết tao nói hết rồi còn gì :D
thứ nhất thì chắc chắc là sẽ gặp lại rồi
thứ hai thì chả có gì để nói cả ... tao có gặp đâu :D
 
Hiền "ếch" có cái Avatar ngộ quá.Răng đẹp nhưng rõ là đi trồng rồi...
 
ặc ặc đẹp như mơ thế này ... có 1 cái răng vàng nữa nhé ... hehehe ava nổi quá ... ai cũng phải hỏi thăm :D
 
Mà chữ kí cũng ác chứ,kiểu này mình chạy theo sao nổi. Mà mai ko ai đi tiễn HT à?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
con Hiền này đổ đốn quá , hết thuốc lào giờ tổng tấn công sang thuốc phiện
Hôm qua chat với chú Dớ , được chú ấy dạy cho một bài : Tiền là quan trọng , tình là cái đinh hay kinh khủng !
Hic...
 
khổ thân con HP bị thằng Dớ dạy dỗ thế là kinh khiếp rồi ... chữ kí hay ko hehehe
ku Nam Anh xách dép kẹp nách đi chạy theo tớ cho nhanh :D
các bạn thân mến vậy là hôm nay bạn HT của chúng ta đã bay sang làm thổ dân bên ÚC ... :((
 
Bây giờ mới dậy,hè khiếp thật.
Chú Dớ thì đỉnh rồi,hôm trước mình tống cho đòn cuối,thành ra thế đây...
 
tốt nhất là alone , lonely, 1 mình là ổn nhất :D
Cố gắng không để bộ phận bên trái loạn nhịp ! Nói thì dễ mà sao khó thế !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehehe gớm các ku làm giề mà ... kinh thế ... hí hí trái tim loạn nhịp ... đập lung tung có ngày chết nhăn răng :d
tốt nhất là có gì thì nên nghĩ theo chiều hướng tích cực ... nụ cười luôn thường trực<== như tớ đây là ổn .. tự dưng sẽ thấy may mắn đến liên tùng tục ...
 
Back
Bên trên