Nhật kí lớp Tin

:o thật không ? hic , lớp mình giờ có 4 người đi rùi đấy , không biết có bù được 4 người nữa không nhẩy ? Nói gì thì nói chứ tớ thấy là thiếu Châu Phi và MN thì mình mới thấy trống trải chứ Hưng Long hay Đức Long thì....
 
ủa thế hả ... tin vịt ở đâu thế thấy thằng Nam Anh đi học ông Mạnh bảo nó chỉ nghỉ 1 buổi thôi mà ... điêu quá
 
Cái thằng này,tin vịt.
Nó vừa đi du học...Cát bà về xong...
 
thì đã bào là chưa kiểm chứng mà nhưng mà rất có thể, Nam Anh đi hỏi lại xem
 
nghĩa ơi
tao vừa được tin HL tháng 10 đi Us hô hô
mà ai bảo tui làm quả chữ kí ntn bó tay
 
hehe nói ở đây có sao ... :p
ku Nam Anh vẫn cầm vở Mạnh của tớ nhá ...
hôm nay học hành thế nào ???
bùng hehehe
 
thì mày cứ làm cho nhanh lên rồi tao nói, con Hiền nhá, tao đợi lâu lám rồi đấy
 
Nhóc này,lớp Tin chứ ko phải "Ti".Anh em đâu,spam nó đi...
 
ừ lớp mình là lớp Tin hoặc là IT cứ đâu phải lớp Ti , bạn Thành Trung hư quá , dám xuyên tạc bậy bạ tên lớp mình !
Lớp mình đi học thêm thế nào rồi ? sao chả ai nói gì thế :D , chả biết có nên đi học không nữa!
 
học làm gì...rút kinh nghiệm năm ngoái { đến lớp ngủ }
năm nay Thành ko học đâu hết quyết chí ở nhà tự học he he
mà sao dạo này it đứa lên thế nhỉ
 
Trung là đứa nào bem vỡ mồm nó luôn ... láo à ... X(
tao quyết ko đi học thêm với lớp đâu ... tao sợ mẹ thằng Nghĩa ... :D
mà Nghĩa ơi vụ kia tao ko làm được đâu ...
 
Mình cũng ko đi học thêm,đún là chỉ có lũ lười lên mạng :)) .
Mai lại đi học Thỏa,ko bít thế nào.
Mà lớp mình có đứa nào đi Cyber Games ko nhỉ,lớp Tin gì mà...
 
Hôm trước modem bốc khói
He he lâu lém rùi chưa gặp mọi người
Có ai ốm đau bịnh tật gì không dzậy ?!!!?!
 
tao cứ tưởng thằng lâm đi sinh rồi, hóa ra là chưa .. tiếc thật :-/ :-/
thằng nghĩa tưởng mày đi rồi đang ăn chay đấy
 
cac bẹn thấy quả chữ kí thế nào
vẹo thấy quá đỉnh
bài này còn dài nhưng chữ kí chỉ cho co 500 char
thế mới chán
 
ăn chay cho nó rẻ, con nhà nghèo rau dưa cà đậu qua ngày thôi, thằng Lâm, tao mua cả vườn rau về nhà rồi đấy, đi đi nhanh lên nhá.
Hiền ơi mày không giúp tao chắc tao chết luôn.
 
hix khổ nhờ ... tao đã nói rồi mà ... tao ko phải là ko muốn giúp mà là ko giúp được ... ko có cách nào cả ... :((
hix đang ngồi làm bài ông Mạnh mệt bở hơi tai ...... :((
 
Suốt ngày buuôn chuyện riêng,chú NGhĩa nhờ chuyện gì chồng tiền ra đây,việc gì cũng xong.
Thứ hai ngồi mãi ko thấy ai đến,gặp em Minh Trang...
Hôm nay lại ốm,nghỉ cả Thỏa hôm qua,ngồi làm bài lão hói mệt bã người... 8-}
 
Back
Bên trên