Nhật kí lớp Tin

Đây đây...
Tiên sư con cá nào ngu thế,cắn đứt cả cái dây chun nối mình với TG.Mạng down,ko cưa gái,ko chat,ko 4rum.Cú thật.
Rốt cục thì cũng lên,đi chơi đi.
 
Ừa đi chơi đi , Công viên nước hay xem phim, thôi 2 tuần 1 lần đi xem phim nhá , rùi 1 tháng đi Công viên nước 1 lần , rùi đi ăn mỗi tuần 1 lần nữa nhá :))
Các bạn rủ mọi người đi nhé
 
thấy có nhiều đứa lớp tin bị sốc quá.
Con trai tin (ngoại trừ Nghĩa với Hiếu)mà hẹn ai thì nhớ đến sau nửa tiếng nhé, sáng sớm thứ năm em bị thằng Hải dớ bỏ bom, đêm đã thức gần trắng xem đá bóng, ngủ được 2 tiếng, sáng 6 giờ rưỡi nó hẹn, mình toàn đến sớm, 6 giờ 15 có mặt, ngồi chơi với chú Hiếu 45', phắc, thứ 6 thì hẹn thàng Nam Anh 7 giờ nó đến 7 rưỡi, thứ hai tuần sau thằng nào đến muộn cắt tiết đấy
 
^_^ chả hiểu 7/6 đi học kiểu gì ??? khi ko biết giờ học ko biết nơi học ...
lớp mình hôm nào tổ chức đi xem film đi cho vui vẻ ^_^ tăng thêm tình đoàn kết
mà Nghĩa ơi gọi điện Châu Phi bảo scan ảnh đi ^_^ :D
 
À mà bao giờ thèng Châu Fi đi Úc thế, thấy bảo cuối tháng 5 mà bây h cuối thàng rồi nè. ^_^ ^_^
 
Nhớ các bẹn quá , cả ngày ngồi nhà chả thấy mấy bạn online :D
Bao giờ đi xem phim ??????????
 
nhớ cái con :(|) 7/6 lại phải đi học thôi ... hix hix nhưng ghét học môn Tin lắm :(( lại còn phải thi thiếc nữa ... học dốt Tin sinh ra ghét :mrgreen:
mà mình chả hiểu 7/6 đi học mấy h học ở đâu nữa :D
 
he' hé , lại sắp được gặp Chàng :))
Thế thời gian học ntn vậy ?
ko có ma nào khác à sao toàn con Hiền ? :D
 
hôm nay gặp bạn VIệt Anh buồn cười đếch chịu được, hề hề, bạn ý chỉ mình vào 1 quán net chạy còn chậm hơn cả con modem 56k của mình ở nhà, hôm nọ cài Win Xp xóa mất luôn cái Programfiles, mất miẹ luôn cả bộ cài các thiết bị, khổ không tả nổi, 7/6 là thứ hai à, sao mà sơm thế, bao nhiêu dự định của mình còn chưa thực hiện đã phải đi học rồi, đúng là lớp tin học như ... shit, cứ học nhiều thế mình nghĩ là vào năm sau mình quên sạch, cái môn chết tiệt này không thể nào mà nhớ lâu được, thế mà có đứa không những học anh Thỏa lại còn học cả Aptech nữa mới sành điệu chứ, quả đang khâm phục.
 
cái ku Nghĩa ... số mày đúng là số con rệp ... nhưng mà cũng đúng thôi ... trời có khi nào lại thương người xấu bao giờ ... Mày sang cấp 2 tán các em lung tung lại còn bịa chuyện về sếp Hiền thì chỉ có nước ra sông Hồng mà tự tử thôi ...
Sắp phải đi học rồi khổ ghê !!! :((
 
cấp 2 lên HAO làm gì có em nào mình để ý đâu mà tán, chuyện về Hiền móm là sự thực mà
 
Học có gì mà khổ.Nghèo mới khổ.
 
hê hê , nghèo mới khổ , công nhận là bạn Nam Anh giỏi quá , nói đúng ý nghĩa của đạo phật !
7-6 gặp chàng , không biết thế nào .mà ko hiểu Châu Phi đi chưa nhở ?
 
hehe sinh lão bệnh tử ... thiện tai thiện tai ... cầu chúa cữu rỗi ... con nam mô a di đà phật
 
Con Hiền bị chập cheng à , tự nhiên rỗi rãi lảm nhảm hết nam mô lại đến cầu chúa
hình như ko phải thi lên lớp đâu các bẹn ạ !
 
ngay` mai (7-6) ,minh` sẽ đến trường ,đưa mấy bạn cái ảnh ,khỏi cần scan đâu
cái chính là chả biết giờ nào đến nữa,chứ còn địa điểm phòng tin thì Mr.T nói rùi
đến còn rút cái hoc bạ nữa
không hiểu rút học bạ thì làm thế nào nhi?
mà đồng chí Lâm thi đi Singapo thế nào rồi?(hỏi cho có lệ thôi chứ biết thừa kết quả rồi)
mình khoảng 15/6 mới đi(đã bảo là khoảng từ cuối tháng 5 năm đến giữa tháng 6 mà Ngọc béo còn hoi lại ,mà Ngoc béo bao giờ sang Úc ngi mát vậy? )
 
^_^ chào đồng chí Thắng
khi nào đi có cho anh em ra tiễn ko ( nói thế chứ chưa chắc mình đã đi được :mrgreen: ) . Sang bên kia nhớ onl thường xuyên nhé !
 
chắc là 1 năm rưỡi nữa mới gặp được Hữu Thắng rồi, mai mình có việc không đi học được, bạn nào sáng mai đi đá bóng chúc vui vẻ nhá, mai mà không bận khéo cũng chẳng đá được, chân đang đau
 
^_^ tớ cũng muốn có việc ko đi học được ^_^
hix hix đến lại ngồi chờ bọn nó làm xong cop ... hết đi về :D
 
Back
Bên trên