Nhật kí lớp Tin

hôm nay học tin mình chỉ nghĩ chuyện ngày thứ sáu 13-2 nên chẳng vào đầu chữ nào, mở vở ra chép lấy chép để thuật toán sinh vào, chán thật, huhu, đen đủ đường luôn, sáng còn bị cô giáo dục công dân sinh đẹp tra tấn tâm lý, hichic
 
hôm nay còn làm quả cá độ tổng trị giá gần 100k với chú dớ nữa, thứ 2 mà thua thì cháy túi
 
hê hê thằng Nghĩa câu bài ác quá !
Nhật kí lớp Tin ngày 31-1-2004
Tiết Địa thì cô dạy cái gì ấy cả lớp 90% ngồi chép vở soạn GDCD và học cái môn trí thức này ! chả biết cô hỏi gì , nói gì cuối giờ nhìn vào trong vở thấy vẫn trắng tinh !
Tiết GDCD hic giờ mới hiểu mình được học 1 cô giáo có tính hoang tưởng và tưởng bở ! cả tiêt ngồi nghe cô kể chuyện thằng cháu cô thông minh lắm ! học nhanh lắm " Bọn mày học 2 tiếng thì nó chỉ học 1 tiếng" hic "nó ở với cô 1 năm => được lên lớp :)) " rồi năm sau về với bố mẹ thì hỏng ! chả hiểu cô muốn nói cái gì !! rồi ngồi chửi mấy ông bà công nhân cầu đường là "ngu thế" (cứ làm như mình thông minh hơn người ấý )
Tiết Toán thì vẫn thế chán và nhàn rỗi ! đến cuối giờ nhóm MN , HP , BT và Tiến Đức làm loạn lớp lên với câu nói tỏ tình : "XX ơi YY nói là YY yêu ấy lắm" chẳng hạn như BT nói' với Tuấn Long " TL ơi , DTrang yêu ấy lắm" ; "Châu Phi ơi . Thắm nói là Thắm thich ấy đấy "!!!!
Tiết Anh thì ối giời vẫn ngồi nghe thầy buôn rồi chán thì về !
Hết
 
hôm nay lớp mình làm trận thắng đầu tiên từ khi vào giải, 2-0 đó là tỉ số chung cuộc, hôm nay mặc dù nửa hiệp đầu hậu vệ phải là tớ đá rất kém nhưng chú dớ thể hiện phong độ vượt trội vì hôm nay chú này dùng đô ping sinj, chết thật, sang hiệp 2, 10phút cuối cả đội túm tụm phòng ngự hay vãi đái
 
tao tưởng trận đá với lớp Địa lớp mình cũng thắng 2-0 ! sao lại nói là trận thắng đầu tiên !
 
Nhật ký lớp Tin ngày 3-2-2004 !
Tiết 1 ! 4 bạn Hiền , MN , HP , Đức Long chễm chệ vào sổ đầu bài vì tội bùng !!
Tiết 2 ! tiết Thể Dục cả lớp học đẩy tạ !hic chả hiểu cái gì cả ! cái gì mà chân trụ xoay rồi đẩy ! tay khum khum =>vãi khó hiểu !
Tiết 3 thì là tiết Toán ! chán quá lại ngồi nói chuyện và chép bài tập Lý !
Tiết 4,5 là tiết Lý=>2 tiết tra tấn , cực hình và khổ sở! cả tiết 1 ngồi nói chuyện riêng ,tiết 2 ông Hải "gióng" bắt bạn nào ko ngồi đúng chỗ về vị trí ! hic rồi cho làm bài KT 15 phút ! => chết thẳng cẳng !
1 ngày bình thường của lớp Tin là như vậy !hic chán và tẻ nhạt ! hôm nào cũng có 3 , 4 đứa bùng tiết 1 và 1,2 đứa vào sổ đầu bài !
chán cái lớp này quá ! !!!!!!!!!!!!!!
 
hic hic
học càng ngày càng chán chỉ muốn nghỉ ở nhà ......... cứ quyết tâm sang học kỳ 2 học hành tử tế ai dè chả hơn được là bao lại còn hư đi ấy chứ ...
mình chuyên gia đến muốn suốt ngày phải nghỉ tiết 1 ...
Hôm nay đến trường thấy HP ở Thu Trang rồi thì MN đi đến rồi thì B.Trung xuất hiện ... biết ngay là kiểm tra 15' Sinh mà may mà nhiều đứa đỡ phải lo kiểm tra 1 mình ... mà thể nào lần sau mình chả lên vì tên mình ở trên cùng ... còn chưa chép bài nữa ... Lớp mình càng ngày càng chán chả có cái gì vui vẻ sôi động 1 tí cả ... thật là ... :((
 
4-2-2004
Chưa bao giờ HP yêu quý lớp mình như hôm nay !!! hic có ai ngờ là lớp 10 Tin lại có thể đá sâu vào trong giải và có mặt trong trận CK chứ !
Hôm nay lớp ta đá trận Bán kết với lớp 10 Lý 1 !! hic vẫn xác định rõ lớp ta thua thế nên hiệp đầu thấy lớp mình ăn ruồi 2 quả mà thương lớp Lý quá ( mặc áo AC Milan mà lại thua bọn mặc áo AS Roma thì chuối lém ) ! nhưng từ khi lớp ta bị gỡ 2-2 và sau đó từ 1 pha đột phá kĩ thuật của số 8 Trung Kiên lớp Lý chúng ta bị dẫn 3-2 hic đau tim quá ! Mghe 1 đứa nhắc lại trận TLan - Việt Nam và 1 bạn nào đó nhắc đến Văn Quyến ghi bàn vào phút 90 mà HP oải quá ,buông 1 câu " Văn Quyến ở Nghệ An chứ có ở đây đâu mà hy vọng " vừa nhắc xong thì tổ trưởng tổ mình - Minh Thắng đã ghi 1 bàn vãi đẹp vào lưới đội Lý1 !!hic từ xa thấy 1 rừng chân trắng hếu ! rồi thấy các bạn nhảy cẫng lên mà vui quá ! Rồi đá Penalty
bạn Hiếu vãi giỏi vừa tấn công vừa phòng thủ ! bạn Thắng - Bạch Tuyết (hic cứ nhìn chân bạn ý trắng hếu ) cũng xông xáo ra phết cả bạn Hùng"bi" và bạn Hải dớ nữa cả bạn Thành CHung nữa ai cũng giỏi và cố gắng hết sức mình ! Bạn Nghĩa thì chả biết đá đấm thế nào mà kêu đau chân oai oái , bạn Nam Anh Đình Long thì chốc lại ra sân ! Nói chung la` ai cũng giỏi cả !!!!
Bác Hàm đến cổ vũ , Việt Anh chạy đi gọi anh Thỏa ! Thỏa bảo là để Thỏa xin phép vợ đã nhưng mà trong điện thoại vang lên 1 tiếng kêu lanh lảnh "anh ơi còn chậu quần áo với chồng bát đĩa nữa mà" thế là thầy kiếu ko đi !!
Thôi mai xin thầy không KT 1tiết Tin để đội bóng dồn sức vào chiến đấu trận CK ! Forza 10 tin
 
hôm nay dậy muộn .............
bùng học 2 tiết đầu
căn bản trời rét căm căm lại còn mưa lâm thâm ... ngủ ngon quá ......... :D
 
sau trận hòa 3-3 cực kì may mắn ở bán kết, đội tin thực sự đối đầu với thử thách ở Chung Kết khi gặp đội đá hay nhất giải- toán 2, họ ghi được 16 bàn, lọt lưới một nửa chỗ đó, còn ta ghi bằng nửa họ, lọt lưới cũng gần thế, vì vậy nên nếu có thua chúng ta vẫn có thể ngẩng cao đầu. Tuy nhiên vào trận chúng ta dặt mục tiêu là phải thắng, dội hình ra quân không khác các trận trước, Hiếu, Minh Thắng sẽ đơn thương độc mã tuyến trên, đường duy nhất để bóng đến chân 2 tiền đạo này là những quả câu bổng từ dưới. Dớ vẫn chơi ở vị trí tiền vệ trụ, thiên về phòng ngự, cánh phải, nơi yếu nhất của hàng phòng ngự do có tớ vô tích sự trấn giữ, chắc mai phải chơi bằng gầm giày với khẩu hiệu "bóng có thể đi nhưng người thì phải ở lại" . Hùng vẫn chơi thòng vì phong độ khá tốt trong trận bán kết, Thành Chung vẫn là chỗ dựa tin cậy bên cánh trái. Nói chung nếu gặp may chúng ta sẽ thắng (nếu các bạn T2 ko đục cánh phải của tớ nữa)
 
Nhắc lại trận thua mà thấy đau xót,tí nữa mất cả chì lẫn chài :D mà mình còn là tội đồ nữa chứ,để thủng lưới 1 trái ,lại còn đá trượt penalty
 
hôm nay chúng ta thua 0-6, không biết nói thế nào nhưng mà cả đội chẳng ai buồn, vào đến chung kết là 1 điều mà trước giải chúng ta ko mơ đến
 
hic hơi buồn nhưng không sao chúng ta xác định rõ là khi đã qua vòng loại thì mỗi trận chúng ta đá là mỗi trận chúng ta chuẩn bị thua !!! hê hê vào chung kết là 1 điều kì diệu !vì vậy chả có gì phải buồn cả !!!!!
HP vẫn yêu đội bóng lớp ta nhất trong các đội cuả trừơng mình ! :D
 
Chào mọi người nhé. ;;) lên đường đây. ở nhà mạnh khoẻ nhé.:X
 
hehe lớp mình thua 6 bàn ko gỡ cơ à ???????
bọn T2 đá kinh nhỉ ....
ko sao dù sao cũng hoãn được kiểm tra cộng với chuẩn bị được liên hoan .....Hôm nay trời rét ngại đi cổ vũ ... Dù sao cũng đã cố gắng rồi ! ;)
 
hôm qua đội mình thua nhưng tui lại là thằng vui vẻ nhất. vì cả ngày làm xe ôm cho nàng.
hôm nay lên nhận giải nhì, thầy tâm lí vãi. không nói tỉ số trận chung kết. năm sau chắc đội mình sẽ lập kỉ lục là đội đương kim á quân đầu tiên bị loại ở vòng bảng.
thứ tư này là ngày đi ăn khao. đề nghị mọi người trong đội bóng không báo cơm nhà. ai không đi được phải chịu, sẽ không co tiền thưởng.
 
Nhật ký lớp Tin ngày 10-1-03
hic chả có cái qué gì cả ! Hôm nay tiết Sinh cô nghỉ! Tiết TD , HP ở trên lớp cũng mù thông tin !
Tiết Toán , KT 15 phút hê hê , 70% cả lớp làm đề chẵn trong khi 30% còn lại thì bò lưng ra làm đề lẻ (thôi thì cái đấy gọi là : ngu thì chết chứ bệnh tật gì!!!)
Tiết Lý thì hic 90 phút ngắm thầy = 5400 giây nghe lời thầy réo rắt = 540.00 tích tắc đối diện với cái bảng kín đặc chữ thầy ! Hic Hải gióng dạy không phải là khó hiểu cũng chẳng phải là vãi khó hiểu mà là chả hiểu tí gì để biết là khó hay dễ !!!!
Thế thôi hết rồi ! 1 ngày bình thường như bao ngày nhạt phèo nhạt thếch nhạt toẹt ở lớp 10 Tin !!!!
 
Nhật ký lớp Tin THỨ 6 NGÀY 13 !
Hôm nay là 1 ngày xui xẻo vì nó là thứ 6 ngày 13 !! hê hê hôm nay lười học lại sợ thầy gọi lên bảng =>HP và Hiền bùng tiết Lý may qúa nếu không sẽ bị làm bài KT 15 phút khó nhăn răng và cẩn thận lại xơi con 0 như Ngọc Hà vì tội quay bài !
Tiết 2 là tiết Sử ! thầy thì giảng bài say sưa , học sinh ở dưới thì chăm chú ! VD như HP và Hiền chẳng hạn : cả giờ không nói chuyện chẳng cười đùa cắm cúi ngồi soạn Văn !!!! :D
Tiết 3 là tiết Hóa - tiết tử thần của chú Nghĩa nhưng rốt cục thầy cũng chỉ kiểm tra có 6 đứa và cũng chả cho đứa nào điểm
Tiết 4 +tiết 5 là tiết Văn hic cô gọi vãi lắm đứa và hình như có 3 đứa xơi con 0 (chung số phận với HP :D) Rồi cô giảng về HXH ! hic chép rụng rời tay
Thôi thế là buổi học thứ 6 ngày 13 năm 2004 đã khép lại ! công nhận là cũng xui nhưng không sao đời còn dài và tương lai còn ở phía trước :P ! ngày mai là Valentine day ! các bạn nhớ đến sớm để trang trí lớp nhá !!!!! hic mong cho sau ngày mai các bạn nam lớp ta sẽ biết trong 365 ngày thì có 1 ngày là ngày Valentine !!!!!1
 
sao lại chỉ có 3 bạn xơi con 0 cả 1 lũ .... 3 đứa tổ 4 nhá thằng Uông nhá , thằng Trường Thành nhá,thằng Tiến Đức nhá ... khiếp đảm may mà mình được 8 lần sau đỡ phải chép soạn văn nữa.... cứ từ từ bình tĩnh mà tiến nhưng trả xong cái nợ này lại đến cái nợ khác :( đó là thứ 2 tiếng Việt đau đớn là mình ko hề có vở Tiếng Việt và từ đầu năm chưa chép cũng như làm bài gì hết ...
 
Back
Bên trên