Nhật kí lớp Tin

trời ơi chị Hiền ơi!chik với thằng Long làm cái gì mà cứ như thư mật thế?có thể cho em biết với được ko/?
 
hôm nay chính thức là có điểm của tất cả các môn rồi đấy!thứ hai là có thể biết mình học sinh gì đấy các bạn ạ!:(huhu lạy trời lạy phật!
 
Hiền ui mày có camera theo dõi từ khi nào rứa !!
<Ủa mà thằng Đức Long này là thằng nào dzậy ta ?>
 
Hheee ! HP sau 1 thời gian tu nhân tích đức đã quay lại post bai` 1 cách tích cực và nhiệt tình như thưở nào .....
Hic Bắt đầu học kì 2 , lớp ta co' 1 sự biến động ghê gớm là chuyện đổi chỗ ngồi ! HP và Hiền ngồi tít ở vùng sâu vùng xa trong khi Bạn Uông"thơm tho, sạch sẽ" thi` lại chình ình ở giữa lớp !!!!
Bạn Thái Hà vẫn "fresh như ngày xưa" và "sung sức như dạo trước" - hic người yêu bạn Nghĩa có khác !! sau khi bị cú tát như trời giáng của bạn Hải dớ mà tất cả lỗi đều ko phải do Thái Hà mà là do cái mồm mách lẻo của bạn ý thì bạn ấy vẫn chứng tỏ bản lĩnh rất "red bull" của mình bằng nụ cười toe toét làm ửng hồng đôi má vẫn còn lằn dấu bàn tay đàn ông của Hải dớ
Cô Văn thi` vẫn sành thị điệu và vô cùng duyên dáng ! với cái áo len xanh da trời nổi bật và cái váy dài đẹp đến ngỡ ngàng ! 1 lần nữa Hiền và HP lại ước giá như... được nhìn thấy cô từ đằng sau ......
Thầy Cấn Thanh Hải tức Hải dóng ! hic dạy càng ngày càng hay và càng ngày càng chiếm được nhiều tình cảm của học sinh (trong đó HP dành cho thầy những tình cảm "thân thương" và " nồng nàn" nhất )
Nói' chung là tình hình lớp ta vẫn thế vẫn là những học sinh chăm ngoan của thầy Thỏa và những học sinh ngoan ngoãn của cô GDCD !!!
 
rất vui sướng khi đón chào Hà Phương trở về ............. :D
hôm nay được nghỉ khoái thật
 
và tớ cũng trở lại, tại vì CLB tớ yêu đã lại thắng giòn giã, ngược lại hẳn với tình hình của mình lúc này, hàng ngày đến lớp phải ngồi cạnh 2 loài động vật : Chồn hôi và đà điểu, đã thế lại ko có chỗ dựa lưng quen thuộc như hồi trước, không biết ở vị trí mới thì sẽ tí tởn trong giờ kiểm tra thế nào đây?
 
hehe ! thi` xuống ngồi cạnh Thái Hà !
sướng thế còn gì !! Thái Hà lần này chắc ko làm Nghĩa nghỉ học 2 tiêt nữa đâu :D
 
Yêu cầu thằng Uông mày còn câu bài nữa thì bay ra khỏi cái 03-06 này nhé !!!!!!!!!!!! báo trước rồi đấy
Hôm nay tớ nghỉ học ! Các bạn có nhớ tớ ko ???
Sao ko thấy Hà Phương lên viết nhật ký nhỉ ?
Từ mai việc viết nhât kí sẽ do tớ + HP phụ trách ngày nào HP ko có thời gian thì tớ sẽ viết . Yêu cầu câu bài ít !
 
con Hiền với mình cố gắng viết nhật ký lớp đều đặn để cuối năm còn có cái để mà nhớ về 1 năm lớp 10 mới mẻ nhưng chẳng có gì là thú vị và hay ho cả!!!!!!
Thứ 5 học 2 tiết TIn khó hiểu của thày Thỏa ; 1 tiết T Dục bạo lực của cô Hương và 2 tiết Văn chán ngắt của cô Oanh sành điệu !
Tiết Tin - 5400 giây trôi qua thật tẻ nhạt và nhàm chán được cái là cuối giờ con Hiền no' láo lắm , nó hư lắm , nó mất dậy quá nó đố bạn Uông 1 câu đố mà bạn Uông đành bó tay ! Câu đố thế này này :" = 6 hay 4 hay 3 que diêm tạo thành 2 hình tròn " đấy có thế thôi mà chả ai biết ! Cuối cùng HP đành gợi ý cho :"với 3 que diêm thì tạo thành 1 từ có 2 chữ ! chữ thứ nhất do 2 que diêm xếp lại với nhau ; chữ thứ 2 do 1 que!" nói thế thì có khác gì giải thẳng ra ; chẳng qua là ngại nói thành tiếng ! :) Bạn nào ko biết về vẽ 2 vòng tròn ra mà đoán :D
Tiết TD ! Eo ôi kiểm tra chống đẩy ! các bạn nam lớp ta thì thôi không nhắc đến ! còn các bạn nữ thì ! trời chị Hiền và Dương TrANG làm em lé mắt : giỏi vãi .. còn mình chống được 5 cái cô cho thôi bảo tập tốt quá .. không cần tập ! thế mà cho mình 15 cái lận vãi giỏi!!!
2 Tiết văn đến thật bất ngờ khi cô bắt KT 2 tiết lấy điểm hệ số 2 ! bài viết về Hào khí Đông A ! hic chả hiểu gì ! Thế mà trong lúc cả lớp tắc thì chị Thái Hà buông 1 câu xanh rờn ! ở trang 91 có đấy !làm bao nhiêu người ngây thơ giở soàn soạt và trang 91 ghi cái gì nhờ :Trần là do 2 bộ Đông và A ghép lại với nhau ! Công nhận bạn Thái Hà giỏi văn thật
Thôi dù sao thì lớp ta đã làm xong được bài và nộp cho cô đầy đủ ! Nhật ký lớp Tin đến đây là hết ! Byebye
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chúc mừng bạn Hà Phương đã trở lại!ngại thật!công nhận là từ hồi có bàn tay đẹp đẽ của tớ thì Nhật kí lớp Tin đã xơ xác!Chứ ai lại lắm mồm nói cách đây khỏang 1 tháng gì đó với đồng chí Lâm lúc đó mới là tân binh cái chuyện :"Thằng Lâm đã gia nhập nhật kí lớp vào đúng cái thời điểm nhật kí lớp đã trở nên nhạt phèo ,ko còn có ai thèm vào thế nhỉ?"Thế mà bây giờ lại trở mặt như cái bàn tay vậy,đổi tội hết cho Thái Hà này!....Công nhận lòng người sao mà khó đo đếm thế?
Ko có Thái Hà này viết thì cái Nhật kí lớp đã tụt xuống trang nào rồi chứ đâu còn có lên được trang nhất này nữa!Câu đó hơi khó nghe nhưng rất tiếc lại là sự thật đấy!
Còn bạn Hà Phương cứ khen tớ giỏi mãi!Tớ ngại quá!!!!!!Tớ làm sao mà sánh bằng bạn Hà Phương được? :d Điểm tớ thấp nên bị mẹ mắng cho bây giờ vẫn còn muốn khóc đây này!
Còn đạo đức của tớ thì miễn chê roi!Làm sao bằng bạn Hà Phương được?Bạn ấy chẳng bao giờ đặt điều và nói xấu ai đâu!Ai cũng kém xa bạn ấy!:d Dường như là thế thật hay sao ấy mà bởi vì bạn nào tớ cũng thấy xấu hết qua lời kể của bạn ấy mà!
Chuyện thằng Hải thì cứ nói hẳn ra là hôm đấy thấy cu cậu khác ngày thường nên tớ ra tát đùa một cái hỏi xem có chuyện gì! Ai ngờ cu cậu lại tát cho một cái quá bất ngờ!Nhưng như người ta nói :"Cả giận mất khôn"!Công nhận là cu cậu "đàn ông" đến nỗi bảo với mẹ là:"Con với nó đùa nhau ấy mà chứ có gì đâu mà phải xin lỗi"!Rồi còn đi kể với nhiều người cứ như là tát được một người con gái là hành động anh hùng vậy!Thế mà trước mặt mẹ thì thật là...vãi anh hùng ạ!^_^Mà tóm lại là...Chẳng có gì phải giận khi mà người ta đã có ý xin lỗi!Thái Hà này ko muốn nhìn bạn _một ngừời chắc chắn ko phải là kém về thông minh ,tư chất khi đã thi được vào đây!Thế mà cuối cùng chỉ vì lười biếng mà học hành giảm sút đến nỗi đứng cuối lớp!Chứ chẳng vì một cái mù quáng mà người ta hay gọi là bạn tốt mà lại để cho bạn tụt dốc!Người ta muốn nói đạo đức giả!Mặc kệ thôi nhỉ?!
Còn chuyện cuối cùng là Nghĩa chẳng là gì với ta cả!Dù phải công nhận là bạn ấy có khuôn mặt thật dễ thương!:d!Nhưng tất cả chi là bạn!Như những thằng con trai khác !Thế thôi và vì như vậy nên yêu cầu những người lắm chuyện hãy hiểu rõ!Còn nếu vẫn còn lắm mồm muốn nói xấu ta thì ,...cứ việc thôi!Ta chẳng thèm quan tâm!
Thằng Bách đã bảo là:Trên đời này cần phải biết nín nhịn!Nhưng xem ra, Bách ơi!Tớ ko vĩ đại được như cậu rồi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe ! HP chỉ kể chuyện thôi mà ! HP có thêm mắm thêm muối cũng chỉ là để câu chuyện hấp dẫn hơn mà thôi ! chuyện bạn Hải thì bạn Hải kể cho tớ nghe ! chuyện khác thì tớ chứng kiến ! Nếu bạn Thái Hà không thích thì thôi tớ không dám nhắc đến bạn ấy nữa kẻo bạn ấy lại đi "giúp tớ tiến bộ" kể cho mẹ tớ bao nhiêu lỗi lầm của mình thì ......... ( mà nói trước là đứa nào mách lẻo với mẹ của HP thì nên thôi đi ! đừng để đến khi HP nói cho cả lớp biết thì không hay ho gì đâu ! chú thích ko dành riêng cho Thái HÀ :) , nếu không phải là bạn ý thì bạn ấy lại bảo tớ đặt điều vu khống ! )
Thôi đọc xong phần bạn Thái Hàviết về tớ !tớ thấy ngại quá ! Không ngờ trên đời này ngoài Bích Ngọc bạn thân nhất của mình còn có Thái Hà - kẻ mình ghét nhất lớp 10 Tin lại hiểu rõ mình đến thế !!!!!! :D
Vậy nên nếu các bạn thấy tớ xấu xa như lời bạn Thái Hà nói thì đành chịu vậy chứ biết làm thế nào ! chẳng nhẽ đi nói với từng người là : "tớ không xấu như Thái Hà nói đâu ! chỉ bẩn tính thôi ! " à ? 8-}
Dù sao thì cũng cám ơn bạn Thái Hà ! nhờ có ấy mà tớ biết thêm 1 câu danh ngôn rât hay : " Anh không thể nhẫn nhịn nếu kẻ khác kể về anh như 1 con chó ! nhưng anh cũng càng không thể thanh minh nếu có đứa nói anh là con lợn !!!!!!!!!! "
(**********************************************************)
Thôi kết thúc chuyện nội bộ giữa HP và Thái Hà ! giờ để tớ viết nhật ký lớp Tin nào :
Sau 2 trận không thắng (thua Lý 2-3 và hòa 9E ) thì đội tuyển bóng đá của chúng ta lại chuẩn bị ra sân với 1 tinh thần " quyết tử cho Lớp Tin" chúng ta phải thắng Lớp Địa - lớp mà chẳng thấy nhân nào chuyên địa mà toàn thấy anh hào của tuyển trường ! Mong các bạn nữ lớp ta hãy đi xem và cổ vũ nhiệt tình vì màu cờ sắc áo lớp Tin ( hic cái áo AS Roma xấu vãi lúa ) Hãy học tập gương các bạn nữ lớp Hóa đến và động viên rất nhiệt tình cho các chàng trai lớp họ (chỉ tíếc là các bạn lớp Hóa tình hình cũng chẳng mấy khả quan )
Hôm qua ! buổi học cuối cùng của năm cũ cũng chẳng hơn ngày thường là mấy ! tiết Lý HP , Hiền , Ngọc Hà và MN bùng ; thầy Lý ưu ái ghi tên 4 người vào sổ và cú ở chỗ là hum đấy Hải dóng không kiểm tra miệng ( phí công bùng)
Tiết Sử . KT 15phút ! hê hê còn chân lý nào khác nữa ngoài chuyện quay vở và chép sách ! Và thế là trong khi cả lớp say sưa làm bài thì ở 1 góc lớp vang lên tiếng đọc bài đều đều của HP ! đọc chính xác như sách luôn đảm bảo bạn nào chả học cứ ngồi nghe HP đọc là ăn được con 9 Sử dễ dàng ( còn 10 thì dành cho bạn nào viết chữ đẹp )
Tiết Hóa thầy ốm -> trống tiết
Tiết Anh thì thầy quá quắt bắt KT 45 phút mà bài thì vãi khó ! Hic HP còn chưa làm 1 tí gì bài 6 và 7 không biết được mấy điểm
Thôi Nhật kÝ lớp Tin học kỳ 1 đến đây là hết ! Học kỳ 2 mọi người post và tôpic này nhiều vào nhá kẻo lại giống tình trạng hồi trước ! quanh đi quẩn lại thấy mỗi Thái Hà và Uông ( thêm Hiền nữa )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các bạn thân mến , khốn khổ thay cái thân mình type 1 bài vãi cả dài rồi thì nó lại bị đơ đơ log out luôn :(( :(( vậy là xong ... :(( Bắt đầu lại vậy :
các bạn yêu quý , ai ai cũng có cái lí của chính mình để biện hộ ... khó có thể nói ai đúng ai sai . Đôi khi ng` ta đúng, cũng có lúc cái đúng đó lại biến thành sai , tùy thuộc hoàn cảnh ( ối giời ơi , đúng đúng sai sai ... loạn hết cả 8-} ) . Nhưng có 1 số truyện có thể giữ ở 1 mức độ nào đó , ko phải cái gì cũng tuôn ra hết , phi ra sạch . Nhất là đối với chúng ta các bạn nữ ... ( đọc CONAN chưa ?có cái câu : secret makes woman woman )
Thôi thì dĩ hòa vi quý ...
Mình viết những dòng này trong khi các bạn đang ... ngủ hehe thôi đùa trong khi các bạn đang bốc hỏa khói bay nghi ngút trên đầu , mong các bạn ra WC dội 1 ca nước mát ( hehe đừng có con nào làm theo đấy ko là ốm lại bảo tao xui dại ...)
To HÀ PHƯƠNG : bạn đừng hâm mộ bạn Dương của mình quá ... ko là mình "rận" bạn đấy :nono: :mrgreen:
 
he he :o á cái con Hà Phương á .... mình phát hiện ra rồi nhé nó (****************) ở giữa cứ như là pascal tin học ấy nhể ... chết thật bệnh nghề nghiệp :))
 
Chị Hiền cứ nói quá tớ chỉ hâm mộ bạn ấy khi bạn ấy mặc áo thôi !! :D
Tức là khi bạn ấy mặc trên người cái áo đỏ đen có in số 13 sau lưng !!!! Còn khi bạn ấy không mặc thì thôi em gửi lại chị Hiền !!!
Tớ đã thử vào WC nhà mình dội nước rồi ! Hehe quên mất là dội nhầm nước nóng ! Nhưng thôi năm hết tết đến tớ cũng chẳng để bụng chuyện cũ hic nếu để bụng thì còn thời gian đâu mà học hành !( không có người lại chê mình học dốt ) :D
To Hiền : Mày xem phim Tiếng sét ái tình chưa ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cám ơn bạn HP đã đưa ra lời đề nghị hữu nghị nhất từ trước tơi nay với mình!:d
Vậy là sau hơn 5 trang nói "tốt đẹp" về Thái Hà này!cuối cùng HP cũng đã đưa ra được lời thiện chí!:d
Tuy nhiên vẫn còn một chuyện nữa là:Thái Hà này ko hề nói một chuyện gì về bạn HP cho bố mẹ của bạn đâu!?Từ lần sau nếu có bằng chứng đầy đủ hãy nên mở cái mồm mà nói người khác!Ko biết bạn HP có biết chuyện bố mẹ bạn gặp riêng thầy Thỏa nói chuyện ko nhỉ?Chắc vì thế nên bố mẹ bạn mới biết thôi!Tớ nghe chuyện này từ một người hơi bị có uy tín đấy!Chứ tớ hoàn toàn vô can!
Còn chuyện nữa!Bạn HP bảo tớ ghét bạn ấy nhất lớp!Chuyện này lại càng nhầm nữa!Nhớ có câu:"Thêm bạn bớt thù"!Chẳng qua bạn HP nói tớ tù đầu năm nhiều quá rồi nên tớ phải đành vào cuộc thôi ko lại bị nói là trơ trẽn thì chết!:d
Thế nhé!Mong rằn từ nay trở về sau ko còn phải tốn thời gian vào mấy chuyện này nữa!
HÔM NAY LÀ SINH NHẬT MOD HIỀN!18-1-2003
CHÚC MOD SINH NHẬT VUI VẺ VÀ CÓ CHUYỆN MỪNG VÀO NĂM MỚI NHÉ!:D!
AH!NHỚ CÁI HẸN SAU TẾT VỚI EM NHÉ!
CHÚC MỌI NGƯỜI ĂN TẾT VUI VẺ!
:X
 
hehe đành cho bạn Thái Hà nói 1 mình vậy!!! Tớ chả thanh minh ! kẻo bạn ấy chê tớ lắm mồm
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vâng ạ!Bạn Hà Phương bảo tớ lắm mồm!Tớ xin nhận!Thế sao bạn Hà Phương ko tính đến cái mồm suốt ngày nói Thái Hà này của mình nhỉ?Thì cứ nhìn mấy trang nhật kí lớp Tin vẫn còn đó!Gọi là nhật kí lớp mà ko có chuyện nào mà ko dính một tý nào đến Thái Hà này cả!:d !Nực cười thật!Có những chuyện mà Thái Hà này còn ko nhớ rõ lắm thế mà bạn ấy kể cứ như thể bạn ấy chính là mình vậy!Cứ tưởng Nam Anh là là bố của kĩ tình thế mà bạn HP mới là mẹ của kĩ tính ạ!:D
Chuyện thầy phải gặp riêng bố mẹ của HP chính thầy nói ra đây chứ! Chẳng hiểu bạn HP bảo ai mách lẻo?Chẳng lẽ lại la thầy Thỏa?Vì mình đang nói thầy cơ mà?Vả lại...Mách lẻo chẳng có gì là xấu khi mà người đó chẳng có tý nào là ...!:d Mà thôi!!Đấy là tớ cứ nói chung chung là như thế thôi!:d
Chứ tớ đâu có muốn nói nhiều như Mod Hiền đã căn dặn rồi đấy!Có những chuyện mà ko nên nói ra...nhưng mà khi mà người ta bị vu oan là điêu toa thì đó lại là chuyện khác!Danh dự mà...thế đấy!:dThong cảm nhé!
XEM PHIM "ROCK HỌC TRÒ" HAY VÃI MỌI NGƯỜI Ạ!
TỪ THÁNG 12 NÀY TRONG DỊP TẾT!TRUNG TÂM CHIẾU PHIM QUỐC GIA ĐÃ HẠ GIÁ VÉ CHO SINH VIÊN VÀ HỌC SINH CÒN CÓ 10000 1 VÉ ĐƠN VÀ 15000 MỘT VÉ ĐÔI THÔI!CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ TRONG DỊP TẾT NHÉ!^_^
À quên còn chuyện bạn HP bảo mình ko để bụng chuyện cũ câu này đáng lẽ phải dành cho tớ nói mớ đúng chứ nhỉ?:d mà thôi!"dĩ hòa vi qúy"!Mod Hiền muôn năm!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
con :@) Nghĩa hum nay online mà ko chịu đóng góp gì cho lớp mình cả ... thật là hư ......
Tết ở nhà nhớ các bạn quá :mrgreen:
Mà đi học đúng hôm thứ 3 có 2 tiết lý trong khi cả tuần trước tết mình bùng lí ông ấy mà gọi lên thì thôi xong phim .
 
Back
Bên trên