Nhật kí lớp Tin

Mày bốc phét giỏi ghê !!!
Thích thì cứ nói đại ra đi lại còn lắm chuyện
Tao thích ai là tao nói ra lun,chả giấu làm gì
cho đời nó khổ
VD : Phương béo ơi I L U !!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Này thằng Lâm !Tao bố phét cái gì?Hả????????????
Tao thề đọc là tao ko hề thích thằng Nam Anh!
Còn việc nó đến giờ này vẫn thích tao thì tao chỉ nghe thằng Nghĩa nói chứ chưa biết đích xác!(tao cũng chả tin)
Tao mà thích ai thì tao nói ra ngay chứ giấu làm chó gì?
Mày nghĩ tính như tao mà giấu được ư?
WOOOOOOOOOOOOOAA!Hóa ra bạn Lâm thích bạn Hà Phương uh?
Nhưng tớ lại thích bạn Lâm cơ!
Chán ghê cơ!:D
Tớ thích bạn tùng lâm thật mà!
 
HicHic hôm nay mày hại tao chết ngoắc rùi còn ca nhạc nỗi gì nữa !!!!!!!!!!!!!!!
Má ơi sao con khổ thế này???
 
TRời ơi!
Mày còn muốn làm khổ tao như thế naò nữa hả?
Tao đã xin lỗi hết nước hết cái rồi mà!:((
 
Mà sao mày cứ ngoan cố thế nhỉ?
Mày đã nghe thử chưa?
Bài hát này hôm đi tham quan chả phải mày đã rất thích sao?
Tao tặng mày thật mà!
Mất bao thời gian download trên mạng đấy!nghe đi nhé!
ko tội cho tao lắm!:(
 
mất thời gian down á ???????? cái link thôi mà cũng mất thời gian down ???
hôm nay thằng Uông thật hâm chơi bóng rổ lộ liễu quá [-x
 
Lộ liễu cái khỉ mốc !
Hôm nay tao đi đòi bóng bọn 11 toán đấy chứ !!!
Mod ơi ngày mai kíu em dzới !!!!!!!1
 
hic cũng muốn giúp đỡ lắm mà Thỏa thì ko ưa mình lắm thì phải :( nói vào tổ ông ấy tức lên rồi thì ... lại mang tiếng là thêm dầu vào lửa
 
Há Há hôm nay thoát chết một cách ngoạn mục !!!!
Hoan Hô mud Ngọt !! Zô Zô
 
he he thoat nạn trong gang tấc. chú lâm với cô TH cãi nhau chí chớ trên 4. láo thật. andy cole.
 
hic ........
mấy đứa này câu kinh quá !!!!!!!
ko có HP vào post bài nhật kí làm mình cũng thấy chán chán
 
mày có viết được cái vẹo gì đâu.... đọc những trang trước và học tập đi để theo bước con HP
 
Thấy chị Hiền hâm mộ quá làm HP xúc động ghê gớm ! thôi viết nốt cái Nhật Ký lớp tin cho thằng Uông nó học tập nào!
Tuần qua chúng ta phải học và KT rất nhiều môn điển hình là môn Hóa của Hinh"nhể" và Lý của Hải "gióng" đã thế mai còn KT 1 tiết Sử của Định phiên bản 2 nữa mới uất chứ!
Tình hình thì vẫn thế buồn hơn hồi trước 1 tẹo ! Chị Thái Hà và bạn Nghĩa vẫn luôn luôn dính chặt lấy nhau (đừng bạn nào suy nghĩ bậy bạ nhé ! chỉ dính chặt trên lớp thôi còn về nhà thì là chuyện riêng của họ ! :D)
KT + thi Thể dục mới là đỉnh của điểm của thô ! eo ui chạy mãi mà HP có 14 giây 92 trong khi đó chị Hiền và MN thì vãi tanh tưởi (1 chị 10 ; 1 chị 9 suýt lên 10 ) hic Thái Hà do úống sữa trước giờ thi nên chạy sung phết tận 14 giây 4 ! Thành ra giờ có ối con điểm thể dục dưới 8 .0
Cô Văn thì vẫn đáng yêu như thường ! mặc quần áo vẫn đủ để làm Hiền , HP và MN trợn mắt ngạc nhiên vì vãi đẹp ( có ai nhớ cái áo măng tô đen và cái áo lưới không ?) Cô mặc đẹp thế làm ối đứa tiếc rẻ giá như cô không có đầu !2@2@
Thầy Thỏa thì luôn luôn khiến lũ con gái sợ xanh mặt khi bị thầy bắt đứng lên phát biểu " XÂY DỰNG BÀI" hic có hiểu gì đâu mà xây với cả dựng thành ra cứ đứa nào trả lời được là y như rằng cả lớp sẽ quay lại xem đứa ngồi gần nạn nhân xấu số là ai ( VD như cạnh HP là Uông , sau Thái Hà là Phi Bách !!!)
Thôi nhật ký lớp TIn viết đến đây thôi chiều còn thời gian thì viết tiếp!
Bye
 
Tao đọc rùi !
Mày cũng chả viết được cái vẹo gì cả !
 
sao bạn tùng lâm lại lộ rõ cái bộ mặt ghen tỵ với bạn hà phương như thế nhỉ?^^
Thế là ko có tốt đâu!Mày hôm nay làm tao giận quá đấy!
Mày nhớ là mày nói gì với tao ko hả tùng lâm kia?
theo bước HP Thái hà xin nói tiếp như sau:
Hôm nay thái hà lên bảng miệng kiểm tra văn!Các bạn ơi!nói bảo là có lỗi với cô chứ !Mẹ!ngay ấn tượng đầu tiên mình đã giật mình!Đến lúc này mới thầm cảm ơn số phận đã cho mình được đôi mắt cận!nhìn mặt coo mà mình thấy run quá à!^^
mà thôi!sao lại nói cô như thế?Hôm nay ăn điểm 10 văn miệng sướng văi!^^
Công nhận bạn HP nói đúng!Đúng là mình với bạn Nghĩa dạo này có chơi với nhau thân thật!
Nhưng như mình đã nói với bạn HP rồi mà!
mình khoái bạn Hiếu hơn!
mình thương bạn ấy lắm!hhuhuhuhu
 
ngày mai kiểm tra sử rồi!HP với mình với Hiền đã chuẩn bị tư thế.....hehehehe^^:D
kể ra thì cũng hơi hư nhỉ?:(
nhưng ngại học lắm!:D
Mai chị Hiền nhớ xuống chỗ em ngồi nhé!
MWG
 
he he hôm nay sao TH khóc như mưa ý !
Mún dỗ lắm nhưng chúng nó lại hiểu nhầm thì chết
 
Back
Bên trên