Nhật kí lớp Tin

tại tao bị cách li khỏi khu vực nội thành thôi, sáng nay dậy lúc 6 giờ mà bây giờ mới đến được hàng net gần nhất, sáng 30mà sao nó mở sớm thế không biết, bây giờ tao sẽ tường thuật về mấy trận bóng đá sáng chủ nhật.
Cả đội đến lúc 8h gồm 6 chú, khởi động cùng với các bạn lớp Lý 2 khoảng 10', sau đó các bạn đá với các chú 9E, thế là 6 chú lớp tin giao hữu với mấy chú lớp Hóa (Bên mình mượn chú Nam Sex làm thủ môn). đá khoảng hơn 10' thì người khác đến đá, mấy ông trông mặt rất khó ưa, lại còn chạy như vịt nữa. Tiếp theo thì khởi động bên ngoài sân, chú Hiếu cho thấy kĩ thuật siêu việt, chú Nam Khánh trình diễn những quả đỡ 1 chạm... Quên mất không nói là trông các bạn nam lớp tin có cơ thể chẳng khác gì Lý Đức, hôm nào đi cổ vũ bóng đá thì biết, bảo đảm tạo được nhiều cảm xúc (chú Mạnh Thắng có nước da như trứng gà bóc, lại không đi giầy, đá như trẻ con đường phố, trông vãi hay....). 9 giờ các chú lớp Địa mới đến, và họ chỉ có ...2 mạng, hichic, lúc đấy cả đội mình thi nhau bắn cầu môn. Vì các cầu thủ địa ít quá nên chúng ta thắng 2-0 qua đó vào vòng trong mà ko mất tí sức nào. Rồi đến trận giao hữu tin gặp lý 2, do 2 đội có nhiều người qúa nên chia 3, sau 5' thì giải quyết thắng thua bằng penalti, chú Hiếu híp bắt gôn, chú Thái chơi bẩn, nhổ nước bọt vào quả bóng, hichic, rồi mấy chục thằng ó hùa theo, cuối cùng 1 chú thủ môn không dám bắt, chú Đình Long ức chế quá đá vào khung thành chống mà đập xà. Nói chung là lớp tin mà thiếu Hải dớ thì chỉ thắng nhờ kĩ thuật cá nhân, hoặc do phòng ngự quá đỉnh cao, mong chú dớ sớm trở lại. Hôm nay 30tết nhưng mà trời lạnh quá, ko biết có nên đi đâu chơi không
 
năm mới tết đến chúc các bạn lớp mình ăn tết vui vẻ nhớ ...
Happy new year! Busy in work! Funny in life! Lucky in game! Crazy in love! Strongly in bed! And money in pocket ! Never sad! Always fun ! B-)
 
Hoàng Thu Hiền đã viết:
Strongly in bed!
Bạn Hiền ơi, cái này chỉ nên chúc riêng với các bạn nam thôi, nếu mà muốn chúc tất cả mọi người nên viết "warmly in bed"
 
To Hiền : mày muốn "strongly in bed" hay "warmly in bed" ?
Năm mới HP chúc các bạn lớp 10 tin :
* Con trai thì sôi nổi hơn 1 tí , nghịch ngợm hơn 1 chút , tham gia các hoạt động của lớp hăng hái hơn 1 tẹo và đừng ngồi như phỗng trong giờ Lý hay trật tự trong giờ Địa như trước ! mong các bạn nam quan tâm và ga lăng hơn tới 7 bạn nữ trong lớp !
* Con gái thì không chia bè kết phái nữa :D (cái này thì hơi khó) , bớt nói chuyện đi (HP phải cố gắng thật rùi ) , ít bùng học thôi :)
Chúc cho : Không ai buồn vì thất vọng , không ai chán vì cô đơn ,không ai khóc vì đau đớn và không ai buông xuôi vì bất lực !!! :x
Sống làm sao cho con tim luôn ấm nồng tình cảm , trái tim luôn dào dạt tình yêu , đôi mắt luôn ấm áp tình người , cái nhìn luôn chứa chan niềm hạnh phúc !!!!
Happy new year ! Chúc mọi người ăn tết vui vẻ , no nê và hạnh phúc !( hic no nê nhưng đừng tăng cân là được !)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao tát người khác thì không có gì là anh hùng cả, nhưng khi tát con thái hà tao chẳng có chút gì xấu hổ hết. may là mày không phải là con trai nếu không thì tao chẳng biết sẽ thế nào đâu. nói cho mày biết là mày hơi tưởng bở khi nghĩ rằng tao có ý xin lỗi mày đó. tao không bao giờ chịu cúi đầu trước một đứa con gái như mày đâu.
mà có gì là quá đáng khi tao đã cố nhẫn nhục rồi mà nó còn ra chỗ tao đánh tao, tát tao, có đứa con trai nào chịu nổi như thế không. tao chỉ tiếc là tát con hơi nhẹ nên nó còn sức để cười thôi, nếu có lần sau thì không như thế nữa đâu.
nói cho mày biết là tao từ trước đến nay vẫn lười học như bây giờ mà tao vẫn đỗ ams như thường. tao không cần mày phải giúp tao theo cái kiểu chó chết đấy. nó chỉ làm tao cay cú mà đếch muốn học nữa thôi.
mày có giỏi thì mách mẹ tao tiếp đi, nói trước là mẹ tao mù vi tính, tắt máy con không biết nữa.
tao không muốn chửi bậy trên này nhưng mày thừa biêt là tao sẽ chửi mày như thế nào.
 
miẹ, lần đầu tiên mình viết dài thế này, đúng là cãm xúc bị dồn nén lâu nay nó tuôn trào, thoải mái vãi
 
thằng nghĩa lại lên rồi, nhưng mày kiếm cái avatar đi chứ, hay bảo thằng lâm cho mấy cái ảnh sex mà dùng.
 
khỏi cần, tao thấy dân dã thế này lại hóa hay, cần đếch gì phải làm ảnh đại diện, chú dớ ngày kia mang tiền đi anh em hái lộc đầu năm
 
Cứ cái chú Hải dớ lên là làm loạn hết cả ............. :D có cái chữ kí lộ liễu quá dớ ạ ...... Nói chung năm hết tết đã qua chuyện năm mới đến học kỳ mới đến chuyện cũ cho qua ..... Mọi ng vui vẻ .. Lớp mình phải đoàn kết chớ ... :D
 
Hải dớ đừng bức xúc ! không bạn Thái Hà lại giúp bạn tiến bộ bằng cách kể hết tiên tổ cụ tỉ tính cách của ấy ra đấy (hê hê HP đã được bạn ý giúp đỡ tận tình nên biết rõ lắm )
Nói chung thì mai là buổi học đầu năm nên các bạn nhớ giữ bình tĩnh !
 
Sáng nay dậy rõ sớm ... 7h30 .. tiến bộ hơn mấy hôm Tết toàn là 11h :D
Đến lớp cứ tưởng là mọi ng` đông đủ cả hóa ra còn ối đứa dậy muộn hơn mình ! Khoái :mrgreen: !
Hic hic đầu năm thể dục ko phải học thì thôi bà ấy còn bắt khởi động chả hiểu để làm cái gì trong khi mình mặc rõ lắm áo ... cử động khó chết được ( mỗi cái cầm bài đánh là dễ :mrgreen:).
Lên lớp trong giờ thể dục ngồi đánh bài với con MN ,NH,T . Thắng lớn :)) đến giờ toán thầy mừng tuổi hết nửa tiết .. con gái được những 2 tờ .. lũ con trai còn ganh tị đúng là .... xấu bụng [-x
giờ ra chơi lại đánh bài tiếp ... mình thắng mấy ván rồi đi trả đĩa cho con MP ai dè thằng Uông bắt đầu ám mình làm mình thua toé loé 3 ván liền X( .Vẫn lãi :D
Khổ thân ku Nghĩa lỗ to :)) Giờ lý trôi qua vãi nhanh mình và Hải dớ ngồi buôn chuyện trên trời dưới biển , HP ra ngồi cạnh MN thấy chỗ chúng nó cũng rôm rả lắm .
 
uh phải di cư sang chỗ MN là để tránh xa bạn Thái Hà - không nhỡ có tội gì thì lại bị bạn ấy " giúp đỡ bạn bè tiến bộ" thì sợ lắm !!!!!
Hôm nay ngày 27/1/2004 tức mùng 6 tết Giáp Thân
Giờ Sinh thì vẫn như mọi khi => bình thường như mọi ngày !
Tiết TD thì ko biết (HP ở trên lớp)
Tiết Toán thầy cho đoán số Seri Tiền 1000 VND , sau đó dạy học như mọi tiết !
Tiết Lý thì.................. thầy vào lớp lạnh lùng và lãnh cảm ! gật đầu chào cả lớp sau đó thầy đứng giữa lớp cười rõ tươi chúc Tết cả lớp ! Rồi thầy rút từ trong túi áo ra 1 cái bao lì xì đỏ ,to phết rồi tuyên bố với cả lớp là thầy mừng tuổi cả lớp , đưa cho lớp trưởng giữ => cuối giờ lớp trưởng mua gì để cả lớp có thể liên hoan ! HP chắc mẩm là phải 50.000 nhưng ?????????????????????? hic cuối tiết mở cái bao lì xì to đùng ra và trong đó là 1 tờ xanh ! xanh lè ! nhưng là xanh nước biển ! Hic 5000 VND !!! quá nhiều !!!!
Thôi nhật ký lớp Tin ngày đầu năm đến đây là hết ! bye
 
ặc đến sến với thầy Lý ......... 5k chả đủ tiền mua kẹo mút chẳng lẽ mua kẹo dừa 100đ /2 cái cho cả lớp ... chia mỗi đứa ăn 3 cái thích nhá ... bó tay
 
Không ý thầy là mua bỏng ngô cho mỗi người 16 hạt tượng trưng cho số tuổi của mình =>vãi ý nghĩa ! :D
Hôm nay thứ 4 học 3 tiết , toán và Hóa =>chẳng có chuyện gì cả ngoài chuyện đánh bài của hơn 1 nửa dân số lớp ta !!!! hic không hiểu 1 tuần nữa lớp Tin sẽ thế nào ? cuối lớp tá lả , bên ngoài là tấn , chẳng nhẽ ở giữa là xóc đĩa và trên cùng là tổ tôm ????? :))
 
Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
Hế lô everyone!
Lâu lắm rùi mới thấy đông đủ như dzậy
Và cũng lâu lắm rùi ta mới online !
 
Uông cứ câu bài thoải mái! :D
Công nhận lâu lắm rùi lớp ta mới đông đủ ! thiếu mỗi MN va` Nam Anh + Châu Phi !
THôi nhật ký lớp Tin ngày 28/1/2004 :
Tiết Tin đầu tiên của năm con Khỉ , thầy Thỏa dậy về Tổ hợp hay tập hợp thì cũng chẳng nhớ ! ngồi trong lớp mà cứ nghĩ những truyện ngoài lớp ! hic nghe loáng thoáng toàn thấy "sinh kế tiếp" với cả "N_P" chả chả hiểu cái quái gì cả ! tiết TD thì học bài đẩy tạ ! hic tay khum khum rồi xoay người rồi chân trụ rồi đẩy mạnh ......hic trông như 1 bầy khỉ bắt chước 1 cách ngu si và chậm chạp !
Tiết Anh thì được nghỉ 2 tiết =>sướng !
hết !
 
hehe số bài của con Hà Phương tính đến thời điểm này thật đẹp 181 :D
hôm nay lớp mình ngoạn mục thật tất tần tật là có 6 ng` bùng lý thì phải ....... :D trong đó có mình vì lí do do Hà Phương xinh đẹp quyến rũ thực ra là mình đói meo thấy nó ngồi Thu Trang nên ghé vào cho có bạn có bè ... nói chung là mình tốt bụng thế đấy ....... ;)
Bạn Nghĩa ko lên post bài à ?????? hehe tâm sự đê .... thế mới biết để mà tư vấn chứ ko biết đâu mà lần .... chịu khó thua bài bạc chắc là son lắm ....
Lũ này gà thật chả bù mình ko cần đánh bài thua mà vẫn son chuyện ấy như thường ... căn bản mình giỏi mờ ;;)
Con MN lại thiếu 1 bài kiểm tra nữa rồi ............ lại phải bù khổ thân thế là phải đến 4 hay 5 bài gì đấy ........ chịu khó học hành đi bé Ngọc của bố ơi :D
hehe mỏi tay quá con Hà Phương mau lên viết nhật ký lớp đê !
 
Nhật ký lớp Tin ngày 30-1-2004 tức 9 tết !
Hôm nay tiết Lý có 5 đứa bùng thôi :D , ngồi cả tiết ở hàng Thu Trang buôn chuyện với con Hiền ! 8h10' vào trường nhảy xuống căng tin => hic thấy Thái Hà và Uông ngồi ở đó rồi (toàn 1 đứa chung lý tưởng bùng ! )
Tiết Sử thì thầy dạy về Xiêm La và Miến Điện nói chung là đủ để hiểu và đủ để vừa nói chuyện vẫn chép được bài thầy !
Tiết Hóa thì chả có gì còn tiết Văn thì hic đầu năm cô chơi quả quần áo dã chiến màu xanh và lục ! giày thể thao gót cong và tóc vẫn vàng hoe mượt mà !
*-----------------*
Thôi hôm nay hết chuyện để kể rùi ! Bây giờ HP thông báo 1 chuyện rất quan trọng !!
Lớp ta - 1 lớp hội tụ đầy đủ những anh tài của các môn chuyên như bạn Nam Anh , Hiền chuyên Anh , Uông môn Lý , Dương Trang môn Hóa hay Bạn Hiếu chuyên Địa .... nói chung là rất phong phú và đặc sắc ! HP nghĩ không tội gì mà không phô , trương , khoe, lộ 1 chút tài năng của lớp ta = cách làm 1 tờ báo lớp ! với năng khiếu thiên bẩm về máy tính của các bạn con trai và năng khiếu buôn dưa lê siêu hạng của các bạn gái ! HP mong rằng cả lớp sẽ có 1 tờ báo riêng cho lớp phát hành 2 tháng 1 lần ! với số trang là 31 ! Tất cả các thành viên trong lớp sẽ tham gia sưu tầm và viết bài !
Ví dụ như
Bạn Hải dớ sẽ viết về mục bóng đá !
bạn Hiền viết về thơ văn hay âm nhạc quốc tế !
bạn Nghĩa viết về vũ khí "sinh học " hay quân sự !
bạn Việt Anh viết về kinh nghiệm sử dụng máy tính!!!!!
Nói chung là ai thích viết về vấn đề gì thì cứ viết!!!
HP rất mong sự đóng góp và ủng hộ nhiệt tình của các bạn !!!!! Tiền nhuận bút sẽ được thông báo sau !!!!!!!!
 
hề hề, loại đấy còn phải bàn đã, viết và xe tăng, tầu chiến hay trực thăng.
bàn chuyện quan trọng đã, mai lớp ta sẽ làm trận tứ kết gặp hóa 2, trong khi bao nhiêu cầu thủ chưa thực sự sẵn sàng. Trung Hiếu, chủ công trên hàng phòng ngự của lớp gặp tai nạn cực nghiêm trọng, chắc chắn vắng mặt, tiền vệ trụ Hải dớ sẽ đến muộn, tức là hàng phòng ngự sẽ mất vị trí ngay tuyến răng cửa, 3 hậu vệ là tớ, Thành Chung, Hùng sẽ phải đương đầu với hàng tấn công của các bạn trong khi tớ đang gặp vận đen, mong là sẽ đỏ trong 13 ngày tới, nhưng chắc chắn là mai tớ sẽ không có những pha đá phạt như trong các trận khác. Hichic, đau khổ quá
 
Back
Bên trên