Nhật kí lớp Tin

Nguyễn Việt Hà Ph­ương đã viết:
Riêng bạn Thái Hà thì còn bận bịu hỏi các bạn trai xem nhan sắc của mình dạo này thế nào!
Bạn ý đặc biệt chú trọng đến 2 bạn trai nghỉ học hôm qua và hỏi bạn Nam ANh:" NA ơi !(chỉ tay vào mặt mình) trông có xinh không?):)
Ròi quay sang bạn bí thở và khoe có bạn khen mình dễ th­uơng!(ặc ặc! điềù này hậu xét) làm bạn Nghĩa chao đảo vài giây! Nói chung là vô cùng ngây ngất !
ặc ặc con Thái Hà làm trò gì thế ???
Bạn Nghĩa thì dĩ nhiên thấy bạn Hà xinh rồi ... hình như bạn Hà khá mến bạn Nghĩa thì phải ... tớ thấy bạn Nghĩa cũng ... bạn Hà mà ... Ko có gì phải ngại đâu vì chuyện này bình thường lắm . Cũng như tớ này ... rất mến bạn lớp trưởng :")
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn Hiền thú nhận ròi nhá!
Thế sao bạn Nghĩa Không thú nhận luôn đi!
Thui ! Bạn Nghĩa không có gì phải ngại đâu ! Tình cảm gi­ũa 2 bạn (T.H và Đ N) mọi nguờì đều biết mà:)
 
Phải rồi..... cũng như tớ nè.... tớ rất mến Mọi, NHA, anh T..v....v.. mà có ngại ngùng gì đâu.... :oops:
Minh Ngọc đã vào BQL thông tin tự thấy mình nên có trách nhiệm hơn..... sò zi các bạn đã bị Minh Ngọc sỉ nhục trong thời gian qua..... Minh Ngọc bây giờ sẽ cố gắng ngoan hiền xây dựng cho HAO nói chung và board 03-06 nói riêng.... :)
 
không phải mà, tớ không hề có cảm tình gì với bạn ý cả, hichic, tớ nói thật, được rồi, từ mai không nói chuyện với bạn ý nữa, không nhìn mặt bạn ý nữa, nhường cả cho Trường Thành vơi Thu Hiền, sáng nay hai đứa hôn nhau ngay trước mặt mình, homo vãi ...........
Mà sao bạn Hà Phương còn muốn hại tớ thế, tớ đã làm gì có tội với ấy đâu
 
Trời có cần nghiêm trọng đến thế không bạn Nghĩa :(
Chỉ sợ ấy mà làm thế mai Thái Hà đến hất milk vào mặt tớ thì chết!
Thui nếu có gì thì nói ra ! cả lớp giúp cho là đuợc chớ gì?
 
bạn Hà Phương có cần hại tớ đến thế không, có biết là bạn Thái Hà được mẹ bạn lớp trưởng nhắm rồi không? Với cả Hà Phương với Hải dớ cũng ...
 
Ơ Hải dớ và tớ quan hệ hoàn toàn trong sáng mà!
Sao nỡ suy bụng ta ra bụng nguời thế bí thở
 
Hoàn toàn trong sáng mà ! Nghĩa ui sao hay đem so sánh linh tinh
 
ặc ặc con Thái Hà chuyên gia hôn trộm mình :(( nó cứ lợi dụng ... :(( phải mách ng` yêu mình thôi :mrgreen: !!!
Hơ ko phải tớ nói mến lớp trưởng từ lâu rồi mà
 
thực tế là có khác đấy bạn Nghĩa ơi ... theo trực giác của con gái mà hehe cái giác quan thứ 6 thì con gái nhạy hơn con trai mà ... Bạn Nghĩa khi nào nó đến gần tớ là tớ lôi bạn ra đỡ đạn ( con trai giúp đỡ con gái mà ) nó mà hun nhầm thì ... ko phải lỗi của tớ đâu nhé ! ( báo trước cho biết ko lại bảo mình ám hại thì oan uổng quá ! )
 
ờ đúng rồi, chuyện nó đã chẳng yên ổn gì bạn Hiền lại toàn lấy tớ ra làm bia đỡ đạn nữa, sao mà chơi xấu dã man thế
 
NK: :(( Trưa qua ngủ dậy sớm.... đi học sớm.... :( ko chịu tắt chuông đồng hồ và kết quả chính là sáng nay.... :(( 1 lúc 3 cái đồng hồ reo ầm lên.... :(( số mình đen quá....
Ic ic..... hum nay KT Tin 1 tiết.....
 
không kt đâu, thằng Uông hôm nọ nó bảo là thầy trả bài KT để bọn em xem sai ở đâu, thế là thầy hoãn KT
 
Vậy tức là hum nya ko KT hả..... :mrgreen:
:)) thế thì còn chết nữa..... chắc chắn bị anh Thỏa tia cả giờ..... :mrgreen:
 
Nguyễn Việt Hà Ph­ương đã viết:
Tuesday 8/10
Hôm nay là 1 buổi học vui vẻ theo đúng nghĩa của nó!
Giờ Toán cả bọn ríu rít bàn nhau đi tham quan ở đâu!
Chị MN thì nhất quyết nằng nặc đòi đi Củ Chi ( chẳng hiểu có phải do ý nghĩa sâu xa của cái tên đáng yêu này không)
HP thì vẫn thích lên Lạng Sơn buôn lậu!(đồ ở đấy rẻ vãi)
Con Hiền thì lọ mọ giải thích cho con HP hiểu vắt ở Cúc Ph­uơng nó tởm dị thế nào ! (ai cần biết thì liên lạc với Hiền)
Giờ Hóa thì đúng là giờ ra chơi có cải tiến
Hiền và MN thì chơi quan tòa với cái bạn đen đen
HP thì buôn chuyện với bọn thằng Hải dớ ,
Riêng bạn Thái Hà thì còn bận bịu hỏi các bạn trai xem nhan sắc của mình dạo này thế nào!
Bạn ý đặc biệt chú trọng đến 2 bạn trai nghỉ học hôm qua và hỏi bạn Nam ANh:" NA ơi !(chỉ tay vào mặt mình) trông có xinh không?):)
Ròi quay sang bạn bí thở và khoe có bạn khen mình dễ th­uơng!(ặc ặc! điềù này hậu xét) làm bạn Nghĩa chao đảo vài giây! Nói chung là vô cùng ngây ngất !
Hà Phương dạo này vít NK lớp chăm vật.... cố lên nhé.... :mrgreen:
 
Phạm Minh Ngọc đã viết:
Vậy tức là hum nya ko KT hả..... :mrgreen:
:)) thế thì còn chết nữa..... chắc chắn bị anh Thỏa tia cả giờ..... :mrgreen:
tại đá người ta làm gì cho khổ, thầy trông cũng đẹp trai, lông mày rậm, chẳng có gì đáng chê trách cả
 
Khổ nỗi..... chiều cao của thầy thì..... :mrgreen:
Với lại ko seo.... :D nếu anh Thỏa mà ko tia mình chắc mình cũng đếch thèm nghe giảng..... :mrgreen:
 
hôm nay có thể học cái khác, không nghe thì phiền lắm, nhìn gương Hà Phương lên bảng hôm nọ kia kìa, sợ thầy lém
 
Nhưng có khi anh Thỏa thấy mình ngu đếch thèm gọi lên bảng.... chờ lúc nào mình hiểu bài mới gọi lên..... thực ra thì người yêu cũng ko bửn tính lắm nên ko lo.... :mrgreen: đời còn dài.... sống sao cho thoải mái, chưa muốn học mà học thì mệt lắm.... :mrgreen:
 
Back
Bên trên