Nhật kí lớp Tin

tính lại tiền, còn dư 114k. chẳng dư nhiều đâu, đóng thừa thì chi vào tiền ăn, uống trên đường hết rồi còn j.
 
ặc, sao có hơn 10 km? 2500 bậc lên,xuống tháp truyền hình, 450 bậc lên xuống đền gì gì đó, 450 bậc lên, xuống thác Bạc, cùng đoạn đường đi đến thác bạc tầm 3-4 km. mà leo núi lại còn phải tính theo pitago chứ :D. tui tính cả rồi, phải khoảng 20km đấy :) mà đi thac Bạc có NA, Hiếu với NK bỏ cuộc còn gì :)
 
Ko phải em bỏ cuộc mà là em với thằng NA bị bỏ rơi.Mới nghỉ 1 tí lúc xuống đã chẳng thấy ai lại ko biết đường thì đành về chứ biết làm j ?

----------

của 1 kẻ đang rất chán đời
 
Nguyen Minh Hai đã viết:
ặc, sao có hơn 10 km? 2500 bậc lên,xuống tháp truyền hình, 450 bậc lên xuống đền gì gì đó, 450 bậc lên, xuống thác Bạc, cùng đoạn đường đi đến thác bạc tầm 3-4 km. mà leo núi lại còn phải tính theo pitago chứ :D. tui tính cả rồi, phải khoảng 20km đấy :) mà đi thac Bạc có NA, Hiếu với NK bỏ cuộc còn gì :)

Mọi người đi chơi vui thật !

Vận tốc đi bộ TB là 3-4 km/h : 20 km là hơn 6 tiếng đi bộ à ?
 
công nhận bọn này giỏi thật , vẫn chơi games mới post bài được , mình ngủ từ 7h tối hôm qua , h mới dậy :(
 
tao cũng ngủ giờ đấy mà, nhưng 7h sáng nay đã dậy :D

tốc độ chắc phải 5km/h, thỉnh thoảng nghỉ tí, mà đi từ 7h30 - 11h30. mệt chết luôn, đêm hôm trước còn ko nghỉ tí nào 8-}
 
bao nhiêu cũng được, nói chun là chúng ta đã có một buổi đi chơi vui vẻ. Sau khi biết kq, có j khoảng cuối tháng 8. Chúng ta lại tổ chức đi chơi tiếp nhé. Lần này cố gắng chuẩn bị sớm khoảng 1-2 tuần để mọi người sắp xếp lịch. Đi chới để người trượt bớt buồn trong đó có tui nè:(( , người đỗ chia sẻ niềm nui. Okie?
 
lúc đấy chắc gì đã tập hợp được đầy đủ? có khi còn ít hơn lần này :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mạnh Thắng up lên HAO đê , up lên photobucket làm gì
Ah Hiền send cho tao mấy cái ảnh trong cái cell của mày đi
 
hehe được rồi vài hôm nữa tao mới lấy ra khỏi mem stik được ... MT up ảnh đê ^^
 
mày biết điểm rồi hả BT?

ặc, có cái ảnh mình đang che "trim" :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đúng đây, nhưng chúng mày phải ra sớm để chơi được nhiều và ko bị hết máy ở hàng máy lạnh
 
Công nhận chú Bảo Trung thi Ngân Hàng quả này hơi bị căng :| , ai ngờ trường đấy năm nay toàn bọn level khủng thi vào ( như kiểu Thắm 29 điểm) , mình cũng tí nữa thi Ngân Hàng , suýt chết :)
 
Đặt máy trước đi báo trước khoảng 2 ngày anh em thu xếp thời gian.
Có jthuws 2 tới làm phát nữa đi. Ai đi được hô lên 1 tiếng nào
 
Back
Bên trên