không đi được, báo chiều hôm qua hơi muộn, chú MT gọi điện đến nhà mình xong chắc bức xúc lắm, đúng là ko có lí do gì chính đáng cả.
bi h xin lỗi chỉ tổ bị chửi, hic...
nhưng mọi người bảo tui vô trách nhiệm là hơi quá đấy, hôm trước tui mới đi vìa chú MT gọi điện đến hỏi có đi 3 Đảo ko, tui biểu để đợi hỏi ý kiến dad mum xiem đã, xong thấy sức mình ko đi nổi nữa vì vừa đi 1 tuần về, nên chiều qua mới post bài lên nói ko đi.
dù sao thì cũng là thông báo hơi muộn để mọi người mất vui, thằng Hiếu với thằng Tạ và thằng Dớ chúng mầy muốn cho tao ăn đòn thế nào cũng được, nhưng đừng nói tau vô trách nhiệm với lớp!!!
có lẽ lí do mệt rất chi là lãng nhách, nhưng mấy hôm nay tao ốm o nằm ở nhà, đi với mọi người hai ngày mà nhìn cái mặt tao bí xị chắc chúng mày cũng chả thích gì, cho nên đành sozy mọi người vậy!
lúc nãy thằng Dớ hỏi sao ko đi, mình "đành" bốc phét lên là ở nhà xiem .. Miss World, hic, thôi, cứ nói thật thì hơn, mọi người muốn ... oánh iem thế nào thì oánh!
cuối cùng: CHÚC CẢ NHÀ ĐI VUI VẺ!!!