Nhật kí lớp Tin

Nguyễn Mạnh Thắng đã viết:
thôi, chụi khó một tý đi, thêm người cho vui, với cả đi lên sớm thì cũng có làm j đâu, chỉ nằm nghỉ thôi mah, muộn một tý cho mát trời

đùa, nói trước là ko có chuyện đi 4h30 đâu. lên đến đấy tầm 7h, mệt mỏi, còn chơi bời gì nữa? nếu đi giờ đấy chắc tao cũng xin rút
 
thik thì rút, tốt nhất là hủy luôn đi, trả người ta hết cả 8030 triệu bồi thường
ai còn Nhà Hải dớ đưa tôi 1650k, Hiền 395k, Hưng Long 395k, Đình Long 395k, Bảo Trung 395k.
Mấy người chỉ nghĩ đến mình, có ai nghĩ đến tôi và thằng Chung không, suốt ngày lấy cái lý do: không đi để ép người khác. Mấy người biết chỉ vì chuyện này mah 3,4 hnay tôi không hnay ở nhà ko, suốt ngyày chạy đii, chạy lại. Pó tay bọn này
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình hình là lịch vẫn như cũ không thay đổi,mọi người đến đúng giờ.
 
Nguyễn Mạnh Thắng đã viết:
thik thì rút, tốt nhất là hủy luôn đi, trả người ta hết cả 8030 triệu bồi thường
ai còn Nhà Hải dớ đưa tôi 1650k, Hiền 395k, Hưng Long 395k, Đình Long 395k, Bảo Trung 395k.
Mấy người chỉ nghĩ đến mình, có ai nghĩ đến tôi và thằng Chung không, suốt ngày lấy cái lý do: không đi để ép người khác. Mấy người biết chỉ vì chuyện này mah 3,4 hnay tôi không hnay ở nhà ko, suốt ngyày chạy đii, chạy lại. Pó tay bọn này


thế ông tưởng tôi ko muốn chờ thằng Hiếu với NA đi cùng à? chính vì thế mới chuyển lịch sang 2h, nhưng chuyển sang hẳn 4h30 thì quá muộn. thử nghĩ xem, 4h30 đi chắc phải 6h30 mới tới nơi, nghỉ ngơi tắm rửa xong đã tầm 7h rồi. đấy là chưa tính tới các bạn nữ sức khỏe ko đủ, chẳng may quá mệt lại nằm bẹp trong giường. ông bảo tôi chỉ biết nghĩ đến mình, thế ông đã nghĩ đến ý kiến của cả lớp chưa mà đã chuyển lịch? trong khi ai cũng ko muốn đi giờ đấy: Thành Chung, Dương Trang, Thắm....

tình hình là sẽ ko thay đổi lịch đi.
 
ko co laptop dau, cua toi di nước đổ vào đi bảo hành rồi,
bảo thành chung hoặc quang thành mang đi đi
 
Chuẩn bị xong đồ đạc rồi. Tí gọi xin phép mama. Nếu không được đi cũng tiếc, nhưng nếu không xong trước buổi chiều thì đành xin lỗi mọi người ::) Có gì sẽ gọi cho Mạnh Thắng.
 
báo trc là không có cái laptop nào đâu. TC ko mượn đc, quang thành thì bố mang đi rồi. Chỉ còn cách là đến đấy rồi xem có hàng net nào thì vào copy thôi, tớ. Mọi người mang usb đi nhé
 
chuyến này chắc em ở nhà thôi các anh ạ ! Đi kiểu này hơi mệt , chẳng hứng thú lắm , mặc dù hơi tiếc vụ bài bạc đấy .
 
Nguyễn Bảo Trung đã viết:
chuyến này chắc em ở nhà thôi các anh ạ ! Đi kiểu này hơi mệt , chẳng hứng thú lắm , mặc dù hơi tiếc vụ bài bạc đấy .
Thôi đi đi , làm sao mày biết là chán hay ko , phải đi mới biết được chứ , mới cả có phải ít đứa đi đâu , đi với lớp cho vui , mày phải biết là sau này muốn có 1 buổi đi chơi kiểu này là khó lắm đấy , chắc chả còn cơ hội nào đâu , mấy thằng kiểu Hùng bi nó chưa đi chơi với lớp bao h thì tiếc , mày đi được thì cứ đi , tự nhiên nó sẽ vui thôi mà , đi đi nhé .( ko là thiếu chân đấy +_+ :D )
 
Tạ Nam Anh đã viết:
Chuẩn bị xong đồ đạc rồi. Tí gọi xin phép mama. Nếu không được đi cũng tiếc, nhưng nếu không xong trước buổi chiều thì đành xin lỗi mọi người ::) Có gì sẽ gọi cho Mạnh Thắng.

Nguyễn Bảo Trung đã viết:
chuyến này chắc em ở nhà thôi các anh ạ ! Đi kiểu này hơi mệt , chẳng hứng thú lắm , mặc dù hơi tiếc vụ bài bạc đấy .

Ặc ặc ít nhất thì cũng phải có tinh thần như thằng NA chứ :|
 
đi đê , đi chơi cho vui , ở nhà chán bỏ xừ , đi nhá , tao ko vào được YM , có gì thì nói trên này đê , đi đi :D
ở nhà thì lúc nào chơi mà chả được , những dịp như thế này 2 năm rồi mới có 1 lần đấy , mày suy xét cho kĩ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xin lỗi cả lớp tớ không đi được nhé :( Tớ thì kể cả vui hay chán cũng đi nhưng mà vướng mấy chuyện gia đình, thủ tục và đơn, và khách phương xa.
 
CHÚC CẢ NHÀ XUẤT HÀNH VUI VẺ!!! b-)
 
về rồi, nhìn chung là chuyến đi rất vui vẻ với mở màn là trận đá bóng có tỉ số 17-17 và đội chiến thắng là đội của đội trưởng Hải zớ :D tiếp sau đó là vụ karaoke liên tiếp hơn 50 bài, mệt nghỉ :). sau đó là cuộc sát phạt lẫn nhau của anh em phòng 18 thâu đếm suốt sáng :D.

đặc biệt là chuyến đi bộ khoảng 20km leo dốc lên đền gì gì đó, tháp truyền hình và Thác Bạc :D. tuy khá mệt mỏi nhưng lớp mình đã thể hiện tinh thần đoàn kết khi các bạn giúp đỡ nhau cũng chinh phục tất cả thử thách ( tuy có 1 số người bỏ cuộc nhưng ko đáng kể )

nhìn chung là chuyến đi Tam Đảo này rất vui và ai ko đi thì thật tiếc :) nhưng ko sao, mong rằng sau này lớp mình có thể tổ chức nhưng chuyến đi chơi như thế này :)
 
Nguyen Minh Hai đã viết:
về rồi, nhìn chung là chuyến đi rất vui vẻ với mở màn là trận đá bóng có tỉ số 17-17 và đội chiến thắng là đội của đội trưởng Hải zớ :D tiếp sau đó là vụ karaoke liên tiếp hơn 50 bài, mệt nghỉ :). sau đó là cuộc sát phạt lẫn nhau của anh em phòng 18 thâu đếm suốt sáng :D.

đặc biệt là chuyến đi bộ khoảng 20km leo dốc lên đền gì gì đó, tháp truyền hình và Thác Bạc :D. tuy khá mệt mỏi nhưng lớp mình đã thể hiện tinh thần đoàn kết khi các bạn giúp đỡ nhau cũng chinh phục tất cả thử thách ( tuy có 1 số người bỏ cuộc nhưng ko đáng kể )

nhìn chung là chuyến đi Tam Đảo này rất vui và ai ko đi thì thật tiếc :) nhưng ko sao, mong rằng sau này lớp mình có thể tổ chức nhưng chuyến đi chơi như thế này :)
Ngoài gia đình mày ra cón ai bỏ cuộc đâu, Hải dơ'.
Nhưng mà phải nói là rất vui, không khi' ôn hòa, họp hội bài khá nhộn nhịp, phải nói thêm là cả phòng 12,16 , thậm chí cả phòng 20 của các bạn nữ đều thức khuya(các bạn nữ thì mình ko biết làm gí , khả năng là lúc 2h sáng có chú nào lẻn vào bị tóm :D) , tăt cả đều vì sự nghiệp đánh bài .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đi bộ hơn 10km thôi, nhưng cũng đủ làm chân phải run run.
Mai tớ sẽ up ảnh lên photobucket, và zip lại up lên đâu đó cho mọi người.
 
Đóng 400k mà chỉ được ăn có 1 bữa , ngủ có 1 đêm , kara 1 chập , thêm cốc trà đá ở thác Bạc => Chơi ko đã !
 
Back
Bên trên