Nhật kí lớp Tin

Thế avatar của mày đâu rồi Nghĩa ? Phải làm quả hoành tráng hơn nữa chứ nhỉ ?
 
Chán wa' vào câu bài 1 ti'

----------

Viết nốt bài này để = số bài ĐLon

----------

bài này là 35 , = ĐLon
 
Hoang Minh Thang đã viết:
Chán wa' vào câu bài 1 ti'

----------

Viết nốt bài này để = số bài ĐLon

----------

bài này là 35 , = ĐLon
:)) vẫn kém một bài kìa.
Mai lớp đình tập trung để Hùng Bi khoa ah:-? ở đâu vậy;)
 
tao thì thích Hàn Quốc lắm :x có Jang Na ra nè :x Jun Ji Hyun nè :x Kim Tae Hee nè :x ... iu lắm :))

mà báo tin là mình biết điểm tốt nghiệp roài: Văn 6 ; Hóa 9 ; Sử 8,5 ; Địa 9 ; Toán 8,5 ; Anh 10 :D tổng cộng 51 điểm. bất ngờ vãi...
 
@ Hải dớ : uh uh , bọn Hàn Quốc tao ghét thật nhưng mà tao vẫn yêu Jang Na Ra , SHK , Kim Tae Hee :D , chúc mừng nhá , mà hình như mày cũng chỉ được loại khá thôi nhể ??? mà mày hỏi người quen hay là gọi điện đấy . Ah mà ai chưa biết thì có cái số 8015678 để hỏi điểm thi TN đấy , tao vừa gọi xong vẫn chưa có :|
@ HP : cũng ko rõ , chắc là nó đùa thôi , tao nghĩ nó điểm sẽ cao , chắc tầm 57-58-59 thôi , 60 chắc ko được
@ NA : "nỉ sua sỉ ma (chinese) , I đôn understand , where is "hung hãn" ??? :p ( mày nói cái gì , tao ko hiểu , hung hãn ở chỗ nào ???) , cái này là tao học sư phụ Hùng bi đấy :))
 
Dớ mà 10 anh á ? Trong khi toán chỉ 8.5 đùa à. Mà ai biết điểm thi xem ở đâu không ?Chỉ cho em với ! Còn không thể tin thằng Hùng bi được nhưng có lẽ hôm nào đó lớp mình đi chơi đi .Coi như mừng vì đỗ TN.
 
Hoho

Mình TN loại giỏi rồi các bạn ơi :))

:x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x
 
Nguyễn Trung Hiếu đã viết:
Dớ mà 10 anh á ? Trong khi toán chỉ 8.5 đùa à. Mà ai biết điểm thi xem ở đâu không ?Chỉ cho em với ! Còn không thể tin thằng Hùng bi được nhưng có lẽ hôm nào đó lớp mình đi chơi đi .Coi như mừng vì đỗ TN.

ơ thằng kia. mày khinh môn anh của tao thê ah? láo :))
đi chơi à? sinh nhật mình đi :p để các bạn có dịp tặng quà mình luôn :))
thằng ôn NK hơn mình đúng 1,5 điểm văn [-( thằng chó
 
Có đĩa Chương trình Made In 03-06 rồi, nhưng tận 2 DVD, chờ Vịt về, mượn Laptop của nó burn cho nhanh, lần này bắt nó free đĩa cho anh em:d
Mah Dớ hỏi điểm ở đâu đấy, cho tao biết với
 
Check cho 1 đống đứa, tốn đến 30k tiền ĐT. Thôi thì khai thật :( Đi tong 1 cái goal năm nay của mình rồi :((
Văn 6 Hóa 9 Sử 9 Địa 9.5 Toán 9 Ngoại Ngữ 10 => 52.5 => khá :)) :((
 
Tạ Nam Anh đã viết:
Check cho 1 đống đứa, tốn đến 30k tiền ĐT. Thôi thì khai thật :( Đi tong 1 cái goal năm nay của mình rồi :((
Văn 6 Hóa 9 Sử 9 Địa 9.5 Toán 9 Ngoại Ngữ 10 => 52.5 => khá :)) :((

Còn kém lắm [-x

Anh tổng điểm 53 này, loại giỏi nữa :>
 
Lolz, cái đồ 0 điểm ĐH cũng to còi :)) Loob nắm cơ [-x
 
HP: gọi điện thôi em ah :) 8015678
Chiều nay tao gọi 1 lúc mới đc :D tao dc 53,5 , ko môn nào dưới 7.
 
Bọn này điểm cao vãi, còn mình thì thấp quá
Văn 6 Hóa 8 Sử 7 Địa 9.5 Toán 8.5 Anh 9.5 ---> 48.5:-s :-s :(( :((
Không hiểu chấm toán kiểu j đc mỗi 8.5:(( nhưng đc cái chấm sử đúng;) =D>
Ít nhất hơn chú MiThắng
văn 4 hóa 9 sử 7 địa 9 toán 9 anh 10
http://www.hanoi.edu.vn/tracuu/ptth2006/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cuối cùng cũng tra ra được điểm tốt nghiệp của mình.

Bất ngở vì mình được 57 ( V 8, S 9.5, Đ 9.5, T 10, H 10, A 10 ). Rõ ràng Văn mình hơi lạc đề, sử địa mình làm vớ vẩn.

Nhưng điểm tốt nghiệp cũng chẳng quan trọng lắm. Mình đang lo sốt vó vì thi Đại học đây !

Mừng nhất chắc là Nguyễn Khánh nhỉ, sướng nhé.

Hùng Bi điểm thế nào nhỉ ? Chả thấy pót gì cả .
 
Vũ Đình Long đã viết:
Cuối cùng cũng tra ra được điểm tốt nghiệp của mình.

Bất ngở vì mình được 57 ( V 8, S 9.5, Đ 9.5, T 10, H 10, A 10 ). Rõ ràng Văn mình hơi lạc đề, sử địa mình làm vớ vẩn.

Nhưng điểm tốt nghiệp cũng chẳng quan trọng lắm. Mình đang lo sốt vó vì thi Đại học đây !

Mừng nhất chắc là Nguyễn Khánh nhỉ, sướng nhé.

Hùng Bi điểm thế nào nhỉ ? Chả thấy pót gì cả .

Life is beautiful :))

:x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x
 
khà khà
cái vụ mình bảo mình được 60 y như rằng làm cho mọi người sốt sắng
đương nhiên là tao Kho thể roài, bọn mầy chả đứa nào hiều tau cả, he he, xiem ra được mỗi cu Hiếu là hiểu anh
mọi người hông bít đâu
tối qua đang ngồi ăn cơm thì iem gái gọi điện hỏi biết điểm TN chưa, nó khoe được 9 văn (ặc !!!)
mình vội vàng call đến tổng đài nhưng toàn bận
năm phút sau thằng bạn láo toét bên T1 call cho mình, he he, nó chỉ được TN trung bình vì bị môn sử, nhưng nó lại tình nguyện hỏi điểm hộ mình vì mình chót cá với nó đọ điểm toán - hóa - anh (b-) ) ặc, 10k nửa trái
thằng ranh đỗ TN trung bình nhưng toán - hóa - anh hình như mỗi môn nó đều hơn mình nửa điểm

hu hu
năm nay con lỗ nặng, may mà mình đề phòng, cá với một thằng bạn khác bên V.Đức, đọ tổng điểm (trừ môn Anh), thằng này kiém mình 4 điểm, khà khà, mỗi trái 10k, thế là mình thoát!

khổ nỗi mình bốc lên bảo văn thẻ nào cũng 10 mà ai cũng tin, đến cả bà bác mình trong Huế sáng qua còn gọi điện ra: Nếu cháu được 60 thật, bác chuyển khoản ngay một triệu thưởng nóng!
ặc

con chết mất!

kiểu này chắc không ai cứu mình, cái tội sau thi mình trêu bọn nó dữ quá :))

chỉ khổ cái mấy đứa bạn chết tiệt hôm qua thông báo điểm cho mình, mẹ mình biết và ... ôi thôi! các bác có thấy ai TN loại giỏi mà lại bị ăn chửi té tát như iem hông

nhân đây cũng nói luôn, ức chế mấy cái bọn ngu độn chấm thi TN, bài hóa mình nàm rất chi là "long lanh" mà được có 9,5.
đã thế Toán môn tủ, vốn rất tự hào, nó cho mình con 9 to oạch, hôm qua thuyết phục mãi, ko tí nữa mẹ mình bắt mình thi Sư phạm, cấm bén mảng đến Công nghệ (N.Khánh, cứu tao, ông mày muốn học với mày và thằng Anh Đức cơ, hic, bố mầy bằng điểm mày đấy, nói đỡ cho tao vài câu :(( )

hu hu, buồn quá, tối qua ức chế dek ngủ được, chắc bài toán mình làm con tích phân ... ngắn quá, cái bọn ngu độn không hiểu, nó cay, cho mình 9
:)) mình xiem đáp áp, bọn nó làm rất chi ... ngu, nào là đặt u, đặt v cái dek gì ý, điên ... quá (he he, tức nghẹn cổ không nói nên lời)

:(( :(( :((

sáng này 5h đã dậy đi bơi, để cho hạ hỏa, ai dè bơi xong càng tức, phải ol ngay gào 1 tí b-)

ah ha, còn môn Văn nữa, đúng là Văn có gu chấm thật, hic, iem nhơ hồi trong năm có một lần iem cũng phân tích một phần bài Mùa Lạc roài, được Mr. Cát cho 8 (tự hào), lúc làm bài bê nguyên cả đoạn đấy vào, thế mà... ôi! tự an ủi mình rằng chắc mấy thằng chó trừ mình điểm vì bài viết về đồng chí Exe nhin roài!
đau chả khác thằng cu đội Ucraina hôm trước, penalti thì được, nhưng mà thẻ đỏ thì nặng quá à! <gru ...>

chúc mừng Đờ Long nhá, he he, tau bốc lên bảo được 60 nhưng thừa bít chú mầy sẽ làm 1 bất ngờ lớn, ặc, còn cái vụ khao, đứa nào nghĩ ra đấy, định "chơi" anh đấy hả, hôm qua bị mẹ cho một bài tao đã điên tiết rồi, phải nhờ ông bác nói hộ mấy câu, ko thì tối qua chắc mình chết!

eo ơi, TN loại giỏi còn bị chửi

(he he, nhân đây anh nói 1 chuyện bên lề, gọi là an ủi các chú cùng chung cảnh ngộ: Năm ngoái chắc các chú đều biết một đồng chí bên chuyên Hóa tổng hợp, được 60 điểm 2 khối. Đồng chí ấy được 6 điểm văn, trong khi chỉ cần 7 điểm là được cộng 2 điểm. Hông thèm phúc tra, và cuối cùng đã đạt đến cảnh giới cao độ trong kỳ thi đại học. He he, anh chúc các đồng chí lớp tin cố gắng bằng .. 1 nửa của bà ấy nhá -> tức là 30 ý mà) :))

mới sáng ra đã gào thét, tại điên không chịu được! các đồng chí bang Tin thông văn cảm nhá! ;;) ;;) ;;)
 
Back
Bên trên