Nhật kí lớp Tin

hay tổ chức sinh nhật cho anh Thỏa sớm 3 ngày, vào đúng 20 tháng 6 ý :p ngày đẹp mà, NA nhỉ :))

WC chắc mình chỉ xem 2 đội là Anh và Italia đá thôi, còn lại phải cố nhịn vậy :((
 
Nguyen Minh Hai đã viết:
hay tổ chức sinh nhật cho anh Thỏa sớm 3 ngày, vào đúng 20 tháng 6 ý :p ngày đẹp mà, NA nhỉ :))

WC chắc mình chỉ xem 2 đội là Anh và Italia đá thôi, còn lại phải cố nhịn vậy :((
Ò ò, hoàn toàn đồng ý =D> Thỏa ca chắc cũng mừng,mà các bạn cũng vui nữa :x
Thứ 6 FFVN làm "khai mạc" World Cup tại NetChùa 6h-8h , ai rảnh ghé qua nhé :)
 
thế ra đấy đánh Dota được ko? :p rủ thằng vô địch FF đánh dota 1-1 với mình :))
 
Vũ Đình Long đã viết:
Nghe Hải và Thành ôn thi khiếp thật !
Đờ Long , mày định đá đểu tao phải ko [-x

Chuyện họp lớp thì các đồng chí bàn nghiêm túc đi nhá , những năm sau thì ko biết nhưng mà năm nay thì ko thể đi trước 10/7 được ( thi khối B,C,D) , chắc là tầm giữa tháng 7 nhể , mà chỉ họp lớp thôi ah , ý mình là hay là lớp tổ chức đi xa tí , 2 ngày đi Sa Pa chẳng hạn , chả mấy khi , mới cả 3 năm cấp 3 lớp mình đi xa được có 1 lần --> ít quá , dù gì thì thi ĐH xong cũng nhàn + tranh thủ lúc chưa biết điểm còn đi được ..... :) . Ko đi đâu xa thì chỉ có đến ăn uống 1 bữa xong đi chơi 1 chỗ nào đấy tí xong về ---> nhạt nhạt :|
 
ờ, phải đấy, tổ chức đi đâu đi, nhưng chắc phải có phụ huynh đi kèm, mà xác định là anh Thỏa ko đi được, có khi thế cũng hay :D
 
Theo tao ý, thì năm nay đi sau 10-7 và trước 1-8, lúc đấy mọi người đều yêu đời cả, mà Việt Anh cũng có nhà, thế là ok nhất.
Mà đi Sapa hay Lạng Sơn đi. Tao thích đi Lạng Sơn nhất :)) (lý do thì từ hồi lớp 10 rồi), nhưng mà đi Sapa cũng hay, vì đọc trong truyện của con TIO thấy nó kể chuyện Sapa sướng sướng :))
 
hoàngđặngnghĩa đã viết:
Năm nay ku Thèng ăn sinh nhật ngon roài, vừa thi xong là đến ngày :D
ngon cái chóa gì , 10/7 anh thi khối D 2 môn Toán + Ngoại Ngữ đấy chú ạ .
 
Dạo này lớp mình học kinh quá, chẳng thấy đứa nào đi chơi cả. Học thêm xong toàn về nhà;;)
 
xin lỗi chú Thăng mấy ngày tới anh đố chú tìm được anh ở nhà.Dư vị của việc thi xong tốt nghiệp vẫn chưa tan hết .Vẫn suốt ngày ngoan ngoãn xách cặp :"con chào bố mẹ con đi chơi" .Vẫn bị mắng suốt nhưng lí trí o thể cản bước con tim muốn đi chơi được {làm văn "Tâm tư trong tù " thấy mình giống cụ Tố hữu thật}
 
chú Hiếu hung hãn vãi hàng :D , vừa vào HAO đã đòi đá độ FIFA roài
@all : các đồng chí vào NKLT thì cho tí ý kiến ý cò về chuyện có nên đi Sa Pa ko cái nhờ , chả ai đả động gì cả , nếu phản đối thì còn lo bàn đi chỗ khác chứ , mọi người ko định đi chơi ah :-/

quên , mod Hiền móm ơi , sao tao post có 1 cái ảnh trong album lớp mình mà sao cứ pending approval trong khi ảnh các lớp khác admit rầm rầm thế nhể
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao lại ko đi, phải đi chứ.
@ Hiếu: học hành chăm chỉ, học có nhiều mục đích và kiểu học lắm. Ngồi luyện FIFA cũng là 1 cách học đấy
 
Tớ vừa kết thúc lớp 12 ở đây xong :) (nghỉ hè nghỉ hè! :D ) tuần sau sẽ phải thi cái GED nữa rồi đi sửa soạn hành lý.
Mọi người "có ai" xem World Cup không :p
 
Khổ quá, lớp mình chưa thi xong mà đã tính đến chuyện đi chơi rồi !
Đi Sapa cũng hay đấy chứ !
 
lớp mình đông vui quá :x có thành viên mới...
ku Hiếu ko học đi , đi chơi cái giề nữa [-x
@ Hp: nhà tao chả còn quyển sat nào thì phải :)) tao cũng ko biết lí do :|
@ VA: bao giờ ấy về
Mọi người cứ lo ôn thi đi , ôn thi xong tính đi chơi đâu thì tính chứ tính từ bây h có làm được j đâu ^^
 
Vũ Đình Long đã viết:
Khổ quá, lớp mình chưa thi xong mà đã tính đến chuyện đi chơi rồi !
Đi Sapa cũng hay đấy chứ !
Đi biển cho vui, đi Sapa chả có gì mà làm ở đấy đâu... còn ai sợ thì... đành ở nhà vậy :))
Thi ĐH............................................( dài thế :(( ),
một mùa hè đi biển................................................................... (dài hơn :)) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên