Hehhe..post bài ủng hộ lớp trưởng V.A cái nhỉ
Sau 3 năm học chung lớp với các bạn, cũng ko biết nói thế nào nữa...có cảm giác như là sau ngày 2-6(thi tốt nghiệp xong) sẽ có 1 số người ko bao giờ mình gặp lại nữa (dù trong bụng vẫn đang nghĩ đến ngày họp lớp, vẫn gấp gọn gàng cái phông hôm giao lưu xanh đỏ màu sơn định bụng 10 năm nữa lấy ra treo ở hôm họp lớp

) ). Càng về cuối năm, ko khí lớp càng giống mọi ngày...chả thay đổi mấy, ngày xưa đọc báo HHT thấy người ta chia tay viết lưu bút rồi làm thơ rồi lặng lẽ ra ban công ngắm trường, hay cả lớp đi tham quan một buổi cuối cùng, cứ tưởng tượng năm c uối 12 của mình cũng thế

Nhưng mờ có lẽ áp lực thi ĐH, thi tốt nghiệp, thi HK càng ngày càng mạnh mẽ khiến những điều mình tưởng tượng có lẽ khó thành hiện thực.
Được cái lớp mình phần lớn mọi người đều hiền lành, ko xấu tính xấu nết, ko so đo tính toán, cũng ko để thù cá nhân hay soi mói đời tư người khác (hixhixx..lớp mình toàn zai mà ;

nên sống trong lớp thoải mái, ko vướng víu nhiều chuyện, ko mệt óc lắm

cái này là một trong những đặc điểm khiến mình thích vào lớp Tự nhiên...
Thầy cô giáo lớp mình cũng hay ho, cá tính nhất là Mr Thỏa, quả thật, thiếu Mr Thỏa thì có lẽ lớp Tin 03-06 sẽ thiếu đi 1 bản sắc rất riêng mà hiếm lớp nào có được. Đó có thể là sự thảnh thơi vì học hành nhàn rỗi, cũng có thể là sự thoải mái dân chủ học đường trong giờ học, hay đơn giản là sự nhẹ nhõm mỗi khi thầy cô bộ môn dọa ghi tên vào sổ đầu bài, đặc biệt với HP (thêm em Hiền, T.Hà) thì còn có sự "ko cảm thấy tội lỗi" mỗi khi ngủ quá giấc hay tự nhiên ko thích học

Chả biết có yêu lớp mình lắm ko, nhưng sống với nhau lâu nên cũng ko ghét ai cả, tất nhiên là ko quý hết tất cả, yêu tất cả, nhưng nhìn chugn thì tình cảm dành cho lớp cũng tích cực và là tình cảm chân thật (ko phải "quan hệ xã giao!")
Hôm nay trời nắng nóng, nói điều gì ko phải, mọi người nên hỏi tội ông Zời .. :d