Nhật kí lớp Tin

Hi all, dạo này mọi người chẳng post gì về tình hình trên lớp :p cả. Tuần kia là thi học kì rồi đúng không :) . Nhanh thật, thế là cũng sắp hết năm học cấp 3 rồi :-< Nhân dịp cuối năm làm bản kiểm điểm cả lớp đi :p Tớ sẽ cố gắng viết hàng ngày về tất cả các thành viên trong lớp mình. Mọi người thích viết về bất kì ai thì cứ viết nhé, có ảnh thì càng tốt (nếu mà không post được ảnh thì gửi ảnh vào email của tớ: [email protected], tớ sẽ upload và post hộ). Sau đây là danh sách của cả lớp:
Tạ Nam Anh 20-6-1988 069553829
Phạm Vũ Vân Anh 7-5-1988 7722704
Nguyễn Đặng Việt Anh 20-9-1988 8462712
Trần Phi Bách 26-3-1988 8586061
Phan Quang Bình 5-12-1988 7613145
Đào Thành Chung 4-3-1988 7840246
Vũ Tiến Đức 7-1-1988 6441695
Phạm Ngọc Hà 29-3-1988 8731602
Lê Thái Hà 4-11-1988 8325504
Nguyễn Minh Hải 20-6-1988 6640079
Hoàng Thu Hiền 18-1-1988 5531224
Nguyễn Trung Hiếu 10-2-1988 7339819
Nguyễn Mạnh Hùng (A) 10-9-1988 6361547
Nguyễn Mạnh Hùng (B) 17-1-1988 9430832
Nguyễn Quốc Huy 2-10-1988 8389086
Nguyễn Khánh 27-5-1988 8238873
Nguyễn Trần Nam Khánh 2-9-1988 6440642
Uông Tùng Lâm 29-6-1988 8211465
Vũ Đình Long 11-12-1988 5185029
Nguyên Đức Long 26-9-1988 8238504
Nguyễn Hưng Long 25-1-1989 8356057
Nguyễn Tuấn Long 25-8-1988 8364996
Hoàng Đặng Nghĩa 28-8-1988 8237193
Phạm Minh Ngọc 29-3-1988 7721956
Nguyễn Việt Hà Phương 29-4-1988 8327471
Nguyễn Quang Thành 20-11-1988 8588821
Nguyễn Trường Thành 10-7-1988 8348026
Trương Thị Hồng Thắm 30-9-1988 7640345
Nguyễn Hữu Thắng 18-3-1988 9713509 6361179
Nguyễn Mạnh Thắng 24-4-1988 8361310
Hoàng Minh Thắng 14-10-1988 8325027
Thầy Vũ Văn Thỏa 23-6
Dương Thu Trang 23-9-1988 7661723
Nguyễn Bảo Trung 3-11-1988 5523670
Trần Tuấn Việt 10-10-1988 8359108
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tớ sẽ bắt đầu từ người “đứng đầu” trong danh sách lớp nhé:
Tạ Nam Anh 20-6
NA.JPG
NamAnh2.JPG

Đầu tiên phải cám ơn cậu đã đứng mũi chịu sào cho tớ mỗi khi lớp bị gọi tên kiểm tra (VD như thể dục chẳng hạn, à cũng nhân tiện cám ơn Vân Anh nữa). Ấn tượng chung về Nam Anh là khá “cool”. Dù gì NA cũng là người thì vào Ams điểm cao nhất lớp Tin mà (trong khi mình điểm suýt soát :”> ). Việc học hành thì NA không phải hạng thường, toàn thuộc loại top ;) . NA sinh trưởng từ Lý Nam Đế nên kiến thức về máy tính chắc là rộng (khoảng phần cứng chắc tớ thua xa) Gần đây, NA làm sửng sốt mọi người bằng việc đại diện Việt Nam tham gia các giải game quốc tế. Chắc trình độ game của NA ít ai sánh nổi (thế mà hồi trước chơi War thua tớ ;)) ). Bên cạnh đấy, NA cũng khá tiếng Anh, TOEFL cao, chúc NA sớm được nhận vào trường tốt. Đấy là những ấn tượng nổi bật của tớ về Nam Anh. Nói chung trong 2 năm học học cùng, tớ thấy NA là một người bạn tốt :)
Last but not least, về ngoại hình thì NA khá điển trai, chắc có nhiều bạn thích :p

-----------------------
Mọi người cứ thoải mái bổ sung, và nói về ai cũng được :)
HTML:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thiếu rồi:p. Phải nói về đời tư một tý chứ.
Hiện giờ anh Tạ nhà ta chuẩn bị ở rể bên lớp Văn(ngay cạnh lớp 12 Tin):D
Phu nhân là Lan Phương - tớ thấy bạn y' giống Tạ ở rất nhiều điểm đó:D
 
Đủ Đủ HL.
DSC01114.jpg

Là người sinh sau đẻ muộn nhất lớp ta:)). Thằng này còn là con cô Hóa đấy - cô nào thì ko biết;;).
Sự tích cái tên "đu đủ". Trung thu năm 2004 hay TT, ko nhớ rõ:) , Tổ 4 tổ chức liên hoan;;) . Quốc Huy có mang một quả đu đủ đến lớp để mọi người ăn. Và Alka đã ăn gần hết đu đủ ko cần thìa(điều hiển nhiên) nên từ đó Alka chuyển thành đu đủ.
Ngoài đu đủ, còn có nhiều nick khác: alkadien:-? . Mới nhất là bé Heng:)) . Cái này do Dragonite và Hiền ếch nghĩ ra. "Bé Heng ko mặc quần:)>- " (Rừng Xà Nu - Nguyễn Trung Thành)
Bé Heng học rất giỏi Hóa, con cô hóa mà, ko giỏi thì về mẹ cho ăn đòn. Trên lớp thằng này + Việt + Q thành tạo ra bộ 3 lố, chuyên đi chăn lợn BULLDOG. Chăn mãi mà chưa thấy làm thịt:))
Các môn khác thì cũng gà thôi. Chỉ giỏi quay cóp.
Ai có j thì viết tiếp nhé;)
___________________
Ảnh cá nhân Up lên photobucket cho dễ tìm.
User: Tinams03-06.
Pass: Ai ko nhớ hoặc ko biết thì có thể hỏi. Nick onl 24/24 nhưng not chat 24/24:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Vịt: Ha ha, xin kiếu cho cái vụ ông bảo Nam Anh điển trai
@Mạnh Thắng: bọn này ăn hiếp người quá đáng, dám bảo là đi chăn lợn bulldog
khỉ gió, bác Đào tốt bụng là bạn tao, đứa nào dám "náo"
(nhưng kể ra thằng Thắng viết câu đấy được phết, tao suýt cười vỡ bụng)

thế sao các cu hông giới thiệu về quyền tổng bí thở Mạnh Thắng nhỉ
ah thôi
để sau
hôm nay nhân dịp return NKLT, tớ quyết định đổi sign chuối
!!!
 
Tiếp ảnh đu đủ nè.
DSC00483.jpg

Mọi người tham gia viết đi cho vui. Giải tỏa tâm lý thi cử nặng nề:d
Hiện h trong Album TinAms03-06 có rất nhiều ảnh cá nhân. Mọi người có thể post len đây để lớp khác xem còn có thể dc chiêm ngưỡng chân dung:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Trường Thành đã viết:
thảo nào mà chú Nguyễn Khánh với Bảo Trung ngồi cạnh gầy tong toe ko béo lên được :D

chúng nó gầy gò đâu phải do tao? thằng NK gầy là do nó ... với thằng Hiếu :)) còn thằng bảo trung thì hỏi thằng Bách ý.

người tao hôi là do tao chơi bóng rổ nên ra mồ hôi. mồ hôi mà ko hôi thì gọi là "mồ thơm" à? 8-} với cả tao tuy thế nhưng vẫn hơn cái thằng " vừa nhỏ lại vừa bé" như mày :))

bảo trung: mày post bài ở đâu mà đã 3 bài rồi?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Dớ : người mày hôi do chơi bóng rổ nên ra mồ hôi , nhưng ra nhiều mồ hôi --> hôi quá gọi là gì ....:D ? với cả cứ cho là tao " vừa nhỏ lại vừa bé " nhưng mà thơm tho sạch sẽ vẫn hơn mày :D
( ko đùa nữa nhá :D)
 
Đến chú Quang Thành
DSC00530.jpg
trông ngây thơ;;) thế thôi nhưng là một con cáo già đấy:-s
toàn những là nhân vật "máu mặt":)) , ko bao h chụi tham gia hoạt động j cả.
Ngồi cạnh mình HK 2.Quang Thành "đẹp dai", học giỏi ~ ĐL, Thắm, Trang về khoản học hành, tuy kết quả có ko tốt bằng:p nhưng bằng làm sao dc khi 3 bạn kia ngồi ở góc xa và kín:-$ Thằng này hay có những ý tưởng kỳ lạ, ít khi saib-) nhưng chả bao h dc điểm cao:eek: (Nghi ngờ khả năng tiếp nhận thông tin của thầy cô wa' - vì mình chép bài nó mà:))Quang Thành gà cùng HL và Việt là tội phạm của lớp Tin.[-x Ba đứa đã lần lượt dụ dỗ hết ĐL0:) , Bình đến cả Bull:eek: nhà ta đi vào con đường tội lỗi DOTA-AlSTARS[-( Ko những thuộc top về học hành mà còn top về khoản lố chỉ sau "Việt Gà". Toàn đi chăn lợn Bull và Quadamthephy=D> (nhưng sự thấy cho thấy chỉ chăn dc Bull:| , còn con lợn còn lại do lỗi khi lai nên phát triển quá mức dự kiến:)) Anh Thành ko chăn đc, toàn bị lợn đuổi :))):)>-
 
Nguyễn Trường Thành đã viết:
@Dớ : người mày hôi do chơi bóng rổ nên ra mồ hôi , nhưng ra nhiều mồ hôi --> hôi quá gọi là gì ....:D ? với cả cứ cho là tao " vừa nhỏ lại vừa bé " nhưng mà thơm tho sạch sẽ vẫn hơn mày :D
( ko đùa nữa nhá :D)

thơm tho thì làm được gì cho cái việc ấy? :)) khổ thân cho con nào sau này phải lấy mày :))
 
Tao thấy TT rất dũng cảm khi đã tự thú của mình vừa ngắn vừa nhỏ :))
 
đấy là nó buột miệng thôi, chứ ko còn lâu nó mới khai :))
@TT: mày ko phải lo, đang tuổi lớn, chịu khó bồi bổ là nó to ra ngay mà :))
 
Đề nghị chú Hải dớ thôi bịa đặt chuyên TT có của nhé !

----------

Nhưng mà phải công nhận là mồ hôi Hải dớ là loại nhất bảng các loại mùi hôi nhất đấy !
 
lol chắc Hải dớ hồi xưa cũng vừa ngắn vừa nhỏ cũng phải bồi bổ bét nhè chứ gì :)) có gì Hải dớ giúp đỡ TT với :)) cả Ng Khánh luôn =)) ( nó còn nhỏ tuổi mà =)) )
 
Phạm Vũ Vân Anh 7-5
VanAnh2.jpg
VanAnh3.jpg
VanAnh4.jpg

Đây là người bạn đến vào năm lớp 11 nhưng ấn tượng để lại thật khó "gội rửa";;) tuy dáng hình nhỏ nhắn nhưng mà bên trong chứa đựng rất nhiều điều... :p Vân Anh khá chăm học và ham học (nhớ lần trước tớ đến nhà chỉ cho Pascal, Vân Anh làm được cười tí tởn :D ) À, phải nói rằng Vân Anh cười rất có duyên, nhớ cố gắng phát huy;) Vân Anh còn có một giọng hát hay, chỉ cần có thêm chút tự tin, hát nhiều hơn thì ít ca sĩ nào địch nổib-) Về cá tính thì Vân Anh rất đặc biệt, cách nói chuyện và giọng nói không nhầm được với ai. Chắc 10 năm nữa ra đường tớ vẫn nhận ra Vân Anh ngay. Hy vọng tới lúc đó Vân Anh vẫn còn thích kẹo chè để tớ còn tặng :D Với tớ, Vân Anh là một người bạn chân thành :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đồng ý hoàn toàn với " cố " lớp trưởng rằng Vân Anh khá là ấn tượng và đặc biệt . Học với Vân Anh mới 7 tháng rưỡi mà cứ như là học cùng từ lớp 10 ấy .
Vân Anh thật là cởi mở các bạn nhỉ , kể với bọn mình cả sự tích con cô giáo
bằng bài hát " bé lên 3 " rất là xúc tích :d .
 
Hoàng Thu Hiền đã viết:
lol chắc Hải dớ hồi xưa cũng vừa ngắn vừa nhỏ cũng phải bồi bổ bét nhè chứ gì :)) có gì Hải dớ giúp đỡ TT với :)) cả Ng Khánh luôn =)) ( nó còn nhỏ tuổi mà =)) )

của mình á, vừa đủ thôi, cũng chẳng to lắm, nhưng dùng tốt, Hiền thik hôm nào mình cho xem :)) thử luôn cũng được :)) với cả mình có bồi bổ gì đâu, bình sinh nó đã thế, cái này có lẽ thuộc về tố chất sẵn có :))
 
khiếp , eo ơi , tởm thế :D . Bọn này , tao đã ko đùa thì thôi lại còn cố tình chọc ngoáy , lại còn thêm cả con Hiền vào nữa chứ , bệnh quá . Chú Hải dớ , anh nói "vừa nhỏ vừa bé" lúc đấy hoàn toàn trong sáng lành mạnh về 1 vấn đề # nhưng mà chú đầu óc đen tối bệnh hoạn suy lung tung , hỏng quá . Còn về chú thì xem lại mình đi , khổ thân cho con nào sau này lấy phải chú , hôi ... như thế chắc sau này lại gầy ghò ốm yếu , chết yểu vì ô nhiễm môi trường thôi ,hehe .
Hiền móm :O , khíp khíp , thế của NK bé thật ah , thấy rồi ah , chết chửa , chú NK để thế này là ko được rồi , thấy bạn Hiền khuyên khéo chưa , chịu khó ăn uống tẩm bổ vào , mà tránh xa thằng Hải dớ ra thì mới to lên được :))
 
Ặc ặc mấy đứa bệnh hoạn b-)

Lớp trưởng đang post bài chất lượng thì cái bọn này ... [-x
 
haha ý tớ là Hải dớ bồi bổ nên bây h nó mới được bt còn hồi xưa bé hay ko ... ai biết :mrgreen:
lớp trưởng tiếp tiếp đi
dạo này lớp trưởng nhàn rỗi quá nhỉ thế mà ko onl YM để nói chuyện phát !
 
Back
Bên trên