Nhật kí lớp Tin

Lớp phó học Đào
DSC00729.jpg
toàn ảnh chất lượng cả;;)
DSC01116.jpg
:x đẹp trai wa'
Nhà cung cấp thịt lợn lớp nhà:))
Nhận xét cá nhân ban đầu: chăm học. Năm ngoái thì chăm học tin, đến năm nay thì bất ngờ chuyển sang học English:| , nhưng vẫn gà hơn mình:)) Nghe Đu đủ tả lại cách thằng bull học thì biết: nằm giường, sách để dươi đất, mông chổng lên trời. Học kiểu này trượt NTU cũng phải thôi(Sorry nhé nếu có j đụng chạm đến ước mơ của Bull - hi vọng ngồi 4 tháng luyện Games:-? sang thấy tham gia GamesClub8-} )
Càng ngày càng stupid, ko thể chụi nổi
Từ khi làm lớp phó, nhất là sau khi thêm quyền lớp trưởng do Nam Khánh bận học đội tuyển, Bull rất chăm chỉ với nv của lớp. Mọi việc của lớp bây h đều do bạn Bull đảm nhiệm, có khi hơn cả Vịt đấy:>. Nhưng mà lần sau cái thằng đội xung kích vào thì kệ nó, quan tâm làm je` cho mệt. Đã viết lên bảng rồi nó ko nhìn thì thôi.[-(
Còn nhiều cái hay ho về thằng này, nhưng thôi để người khác nói tiếp;;)
Hoàng Thu Hiền đã viết:
lớp trưởng tiếp tiếp đi
dạo này lớp trưởng nhàn rỗi quá nhỉ thế mà ko onl YM để nói chuyện phát !
@Hiền: Việt Anh hôm nào chả onl từ 11h sáng đến 2-3 h chiều (GMT+7)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mọi người cứ tự nhiên viết. Viết về chuyện kia của Khánh, Hải, Thành cũng được :-" nhưng mà hệ thống một tí để tớ còn bổ sung vào lúc viết về mấy bạn í:-$
Chung bỏ kính ra trông "đẹp trai tợn":eek:
@Bảo Trung kia, "cố" là thế nào hử/:)
@Hiền: có gì cứ Buzz nhé:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Phi Bách 26-3
Bach2.jpg
Bach3.jpg
Bach1.jpg
b-)
Xem nào:-? ....ấn tượng đầu tiên về Bách là ...cái mặt dài dài trông khá sáng sủa :p kiểu tóc đặc biệt, giọng nói và kiểu cười độc đáo :D Nhớ hồi trước có mụn nhưng bây giờ nhìn xa khá sạch sẽ. Bách giỏi hóa (người ta có từ "Bách hóa" mà lại:)>- ). Thích chơi game, đá cầu cũng "được" :p . Bách cũng không phải loại phá phách lắm (phá ngầm thì không biết:-? ). Tớ nhớ Bách cận ngồi khoảng bàn đầu. Trong giờ học khi nhìn sang thì thường thấy Bách ngồi yên nhìn chăm chú vào sách vở (cũng có thể là báo, truyện, gì gì đó...:-$ ). Tạm thời kể đến đây, hy vọng hè khi về sẽ có nhiều dịp đi chơi với lớp và Bách nhiều hơn:-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Đặng Việt Anh đã viết:
Trần Phi Bách 26-3
Bach2.jpg
Bach3.jpg
Bach1.jpg
b-)
Xem nào:-? ....ấn tượng đầu tiên về Bách là ...cái mặt dài dài trông khá sáng sủa :p kiểu tóc đặc biệt, giọng nói và kiểu cười độc đáo :D Nhớ hồi trước có mụn nhưng bây giờ nhìn xa khá sạch sẽ. Bách giỏi hóa (người ta có từ "Bách hóa" mà lại:)>- ). Thích chơi game, đá cầu cũng "được" :p . Bách cũng không phải loại phá phách lắm (phá ngầm thì không biết:-? ). Tớ nhớ Bách cận ngồi khoảng bàn đầu. Trong giờ học khi nhìn sang thì thường thấy Bách ngồi yên nhìn chăm chú vào sách vở (cũng có thể là báo, truyện, gì gì đó...:-$ ). Tạm thời kể đến đây, hy vọng hè khi về sẽ có nhiều dịp đi [-( chơi với lớp và Bách nhiều hơn:-?
Đó là trước kia thôi:p, bây h thì ngoài h học suốt ngày Dota với Footman. Ở lớp ngoài sát phạt nhau, "kiếm tiền=D> " thì ngồi cãi nhau. Tuần 4 ngày học 3-4 tiết đi chơi cả 3[-x
 
Nguyễn Trường Thành đã viết:
khiếp , eo ơi , tởm thế :D . Bọn này , tao đã ko đùa thì thôi lại còn cố tình chọc ngoáy , lại còn thêm cả con Hiền vào nữa chứ , bệnh quá . Chú Hải dớ , anh nói "vừa nhỏ vừa bé" lúc đấy hoàn toàn trong sáng lành mạnh về 1 vấn đề # nhưng mà chú đầu óc đen tối bệnh hoạn suy lung tung , hỏng quá . Còn về chú thì xem lại mình đi , khổ thân cho con nào sau này lấy phải chú , hôi ... như thế chắc sau này lại gầy ghò ốm yếu , chết yểu vì ô nhiễm môi trường thôi ,hehe .
Hiền móm :O , khíp khíp , thế của NK bé thật ah , thấy rồi ah , chết chửa , chú NK để thế này là ko được rồi , thấy bạn Hiền khuyên khéo chưa , chịu khó ăn uống tẩm bổ vào , mà tránh xa thằng Hải dớ ra thì mới to lên được :))

nào, chiến đi TT, thik thì anh với mày chiến tay đôi :))

đầu óc tao là thế, khi mày tự nhận "của tao vừa nhỏ lại vừa bé, ko làm gì được" là tao nghĩ ngay đến chuyện..ấy..ấy.. mà lúc đấy có ai bắt mày làm gì đâu mà mày tự khai, tao công nhận là mày dũng cảm thật :)) mà mày cứ ngại làm gì. yêu đương chủ yếu là từ tấm lòng chứ con gái ít đứa câu nệ cái chuyện..đó lắm :))
chuyện của tao còn có thể giải quyết được bằng "hóa chất", chứ cái ấy của mày thì...chắc phải đi bơm silicon :)) chỉ sợ đang làm mà bị xẹp thì...8-}
 
Nhật kí lớp Tin gì mà cứ như là đá đểu nhau thế !
Nhưng công nhận là đọc xong mình cứ cười vỡ bụng ra luôn ! Không chỉ vì "chuyện ấy" của Trường Thành mà còn về cả những cuộc "chăn lợn" của Mạnh Thắng nữa.
Mạnh Thắng này, gan ông hơi to nên mới dám bảo Bình boong là pig đấy ! May mà hình như nó ko lên HAO bao giờ ! Còn nữa, đề nghị ông ko gửi hàng trăm cửa sổ YM vào máy tôi. Làm thế suốt ngày tôi phải invisable !
 
hehe bọn nó trêu nhau vớ vẩn mà
hôm nay thấy ĐÌnh Long lên bảng viết chữ như máy in :)) khiếp thật
lớp trưởng toàn onl giờ tớ ngủ thế !
 
Nguyen Minh Hai đã viết:
nào, chiến đi TT, thik thì anh với mày chiến tay đôi :))

đầu óc tao là thế, khi mày tự nhận "của tao vừa nhỏ lại vừa bé, ko làm gì được" là tao nghĩ ngay đến chuyện..ấy..ấy.. mà lúc đấy có ai bắt mày làm gì đâu mà mày tự khai, tao công nhận là mày dũng cảm thật :)) mà mày cứ ngại làm gì. yêu đương chủ yếu là từ tấm lòng chứ con gái ít đứa câu nệ cái chuyện..đó lắm :))
chuyện của tao còn có thể giải quyết được bằng "hóa chất", chứ cái ấy của mày thì...chắc phải đi bơm silicon :)) chỉ sợ đang làm mà bị xẹp thì...8-}
khiếp eo ơi :D, tao ko chiến với mấy thằng bệnh như mày (bao gồm cả bệnh hôi :D) .Trẻ con mới tí tuổi đầu mà đã làm này làm nọ , xẹp này xẹp nọ khiếp quá 8-} , hỏng , hỏng thật .
@NK: mày ko có gì phải lo cả , đang lớn mà :D , ko sợ đâu , như chú Hải dớ thì mới đáng lo kia kìa , khổ thân , ai đời mới có 18 tuổi mà đã phải đi bơm silicon rồi:)). Tiết lộ cho mọi người 1 chuyện , Hải ngoài nick "dớ" ra còn có nick nữa là Hải "tiny" :)) hay Hải "ớt" :)) (do size mà ), cái này hỏi đứa nào hay đi chơi điện tử đều biết , thôi bây h cho chú này thêm 1 cái nick nữa là Hải "chilicon" : "chili" là ớt , còn "con" là từ silicon :)) Hải chilicon
Ah , welcome chú ĐL đến với nhật kí lớp tin bệnh :D
 
Lớp mình bắt đầu lên nhiều rồi đấy:))
@ Đình Long: thì thằng Bình vốn là pig, ai chả nhận ra, chỉ có điều ko nói ra cho nó đỡ ngượng thôi:-$ .
@ Hiền: có mấy ngày về sớm đấy, tớ thấy hnào Hiền chả onl, cứ gọi nó, nó trả lời ngay;;)
Tiếp theo sẽ đến Bình Bong
 
:)) tớ thì lúc nào chả onl nhưng có ngồi ở cái máy tính ko thì còn chưa biết được
thôi bọn kia bàn luận gì thì lên lớp bàn cứ ở đấy khoe mấy cái của mình suốt :| xấu hổ quá đấy !
Mạnh Thắng send tớ cái pass photo.
Lớp mình cho ý kiến vụ thăm quan nhanh nhé ! tớ đi đâu cũng được 2 ngày nhá ^^
 
Mình thích đi Sapa ;)) Chỉ có mỗi Sapa là đáng để đi thôi :D
Nếu mà Mr Thỏa ko cho thì kéo về nhà ông bà ngoại của HP chơi cũng được,1000 mét vuông, tha hồ ăn hoa quả với câu cá :))
 
Tiếc là đi Sapa mà đi tàu chỉ có vé ngày 29 thôi:d
Nói chung là đi đâu cũng dc, chủ yếu là đi cho vui thôi, từ h cũng còn dịp nào đi chơi chung nữa:D
@ all: mai nhớ mang 50k tiền Made in 12 nhé, mai là hạn cuối rồi(tại thằng Chung nhận đc thông báo mấy hôm trc rồi mà ko đưa cho tớ hay viết lên bảngX( )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thực ra là tao cũng thx đi Sapa nhưng mà hồi trước đưa ra ý định đấy thì có bạn bảo là nhà bạn ý ko effort được (chắc là đúng) nên tao nghĩ muốn đi cũng khó :|
 
Nguyễn Trường Thành đã viết:
khiếp eo ơi :D, tao ko chiến với mấy thằng bệnh như mày (bao gồm cả bệnh hôi :D) .Trẻ con mới tí tuổi đầu mà đã làm này làm nọ , xẹp này xẹp nọ khiếp quá 8-} , hỏng , hỏng thật .
@NK: mày ko có gì phải lo cả , đang lớn mà :D , ko sợ đâu , như chú Hải dớ thì mới đáng lo kia kìa , khổ thân , ai đời mới có 18 tuổi mà đã phải đi bơm silicon rồi:)). Tiết lộ cho mọi người 1 chuyện , Hải ngoài nick "dớ" ra còn có nick nữa là Hải "tiny" :)) hay Hải "ớt" :)) (do size mà ), cái này hỏi đứa nào hay đi chơi điện tử đều biết , thôi bây h cho chú này thêm 1 cái nick nữa là Hải "chilicon" : "chili" là ớt , còn "con" là từ silicon :)) Hải chilicon
Ah , welcome chú ĐL đến với nhật kí lớp tin bệnh :D


ha ha, thằng TT ngộ nhận à? của tao đủ "độ" rồi cần dek gì phải bơm? chỉ có thằng "nhỏ nhỏ, bé bé" như mày mới cần thôi, còn mày đã làm chuyện đấy chưa thì chắc chỉ có Hùng ái nó mới biêt ( tình nhân mà :)) ), đấy là tao chỉ nhắc trước cho mày cẩn thận thôi chứ ko đến khi "nó" xẹp thì thằng Hùng ái nó bỏ mày tìm thằng khác mất :p
còn cái biệt danh tiny thì đ hiểu mày bịa ở đâu ra? lại còn "đứa nào chơi điện tử cũng biết" nữa chứ, bốc phét cũng dek biết cách :)). với cả con tiny trông thế thôi nhưng mà to oành, của tao làm gì được đến mức đấy, trừ khi mày chỉ tao chỗ bơm silicon thôi :))
muốn xem của thằng nào to hơn á? mai đến lớp đọ luôn đi, sợ lúc đấy của mày "super chilli" thì buồn nhỉ, tha`ng hu`ng ai' no' lai nghi qua^n? :))
 
Chú Hải chilicon :)) , ngẫm ra thấy chú thật là kém cỏi :D , anh với chú đang nói chuyện rất sòng phẳng , tự nhiên chú cho Hùng Ái vào 1 cách hết sức ba ngơ ,Hùng Ái đã có Hùng Bi rồi , ghán ghép 1 cách hết sức vớ vẩn kiểu như anh ghán ghép chú với chú Tuấn Long chẳng hạn :))(ví dụ thế).
Mà thôi Hải chilicon ah , tao h chịu ko thể cãi nhau được với mày nữa rồi , chịu thua rồi , đầu óc tao trong sáng chỉ nghĩ được đến thế thôi , h chả còn cái gì hay ho để nói nữa , hix hix .
Tao thấy đầu óc mày đen tối như nước sông Tô Lịch hay Kim Ngưu trong khi tao thì "trong sáng như nước khoáng" (câu này vừa nghĩ ra , hay vãi :)) ) Mà ngẫm thấy cũng đúng , thường là cái gì đen tối cũng bốc mùi :)) , như 2 con sông Tô Lịch và Kim Ngưu cũng vậy , tao biết mày h tu vị cao siêu , trình độ đã đạt đến mức thượng thừa , phát tiết cả ra ngoài qua cả đường mồ hôi :)) :)) .Còn tao thì ,hix hix , ko mùi sạch sẽ --> ko thể đọ với mày được nữa , nên tao chính thức đầu hàng từ đây :( - lúc còn có thể , ko để đến mấy hôm nữa cãi nhau với mày xong rồi thì lại đầu óc đen tối với cả bốc mùi thì bỏ mie :D . Đây là bài post cuối cùng của tao về đề tài này , hix hix :(( :(( .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
kém kỏi ở điểm nào chứ? Hùng ái thì đúng là vợ thằng Hùng B rồi nhưng chuyện nó gian díu với mày thì ai chẳng biết :)) chắc thằng Hùng B nó cũng biết của mày ko được như ý nên nó để yên cho vợ nó hầu hạ mày thôi :)) mày phải cảm ơn nó vì chuyện đấy đi.
ờ thì cứ cho là đầu óc tao đen tối đi, nhưng mà đấu óc mày trong sáng á :-& nói mà dek biết ngượng mồm à :)) nói thật là đầu tao có tối mấy thì cũng vẫn đỡ hơn cái dầu mày b-) ( lắp ADSL chủ yếu để down film... :)) )
còn cái dạng "ko mùi sạch sẽ, trắng trẻo hồng hào" như mày thì khác chó gì một đứa con gái đâu, thảo nào thằng Hùng ái nó mê tít :D
mày muốn đầu hàng à, ko dễ dàng thế đâu b-)
 
Back
Bên trên