Nhật kí lớp Tin

vấn đề là trường có cho tổ chức thâu đêm ko? nếu cho thì có nhiều trò...hay lắm...hí hí hí :D
 
cái điệu cười của thằng Hải dớ , ko thể đỡ nổi , hí hí hí :D . Đóng góp thêm trò nữa - oẳn tù tì cởi cúc ..... :p =)) [j/k]
 
thôi bàn chuyện khác đi.. tình hình là thứ 2 có nghỉ toán ko nhỉ? môn phụ mà :))
 
Nghỉ đê. Nghỉ để giữ sức:D "Phải chọn đúng điểm rơi phong độ chứ" câu nói của Anh Thỏa:))
 
giữ phong độ ở gameclub chứ đâu. mong rằng lúc nào cũng được "giữ phong độ" =))
 
Nguyen Minh Hai đã viết:
giữ phong độ ở gameclub chứ đâu. mong rằng lúc nào cũng được "giữ phong độ" =))
Giữ "đc phong độ"=D> j thì cùng phải thường xuyên luyện tập.
Mai lớp mình đưa ra một bản đề nghị anh Thỏa nghỉ nhiều vào;;) cho anh em còn đi luyện tập, nâng cao trình độ :))
 
thì mai 3 tiết đầu làm j có ai đi chơi war:(
Nênp phải rủ bọn nó đi đá PS vậy:D
 
chán nhở, sao topic lớp mình chỉ có 2 thằng nói chuyện, bọn kia đâu hết rồi? chán quá, chẳng post bài nữa
 
mie các bố post bài như cái cục c** ... nhạt đêk muốn nói nữa ... ! rủ nhau đi đâu wa YM mà rủ. Câu thì câu chỗ khác đi .
 
mai chung kết giải bóng rổ trường
ai vào đây thì thông báo
cho lớp nhé
12L gặp 12H12A
các bạn cố gắng đi
cảm ơn
a` đấu 3h30 chiều
 
Nguyễn Lân Trung Anh đã viết:
mai chung kết giải bóng rổ trường
ai vào đây thì thông báo
cho lớp nhé
12L gặp 12H12A
các bạn cố gắng đi
cảm ơn
a` đấu 3h30 chiều
:-/ Cau bai thi ra cho khac caub-)
Đây là chỗ của Lớp Tin câu:D
 
Nguyễn Lân Trung Anh đã viết:
mai chung kết giải bóng rổ trường
ai vào đây thì thông báo
cho lớp nhé
12L gặp 12H12A
các bạn cố gắng đi
cảm ơn
a` đấu 3h30 chiều


mai chúng mày có cần tao ghi chỉ số cho ko? pro đấy :)
 
Sắp xuống trang 2 rồi, kéo nó lên đi(tiện thể câu luôn:D)
NKLT dạo này chán wa'. Chẳng ai post bài j cả
 
hề hề chào các bẹn ! Hôm nay đáng ra là định đi đánh War nhưng ko gặp ai cả . Vào NKLT thấy nhạt quá , có mỗi cái đoạn " trường thành: đứa nào bảo tá lả ko trí tuệ thì chưa biết cảm giác lúc bị ăn 2 cây và phải chốt rồi :D "

----------

Với cả đoạn thằng Hải dớ : " vấn đề là trường có cho tổ chức thâu đêm ko? nếu cho thì có nhiều trò...hay lắm...hí hí hí " đọc là hình dung ra thằng Hải dớ luôn !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Mạnh Thắng đã viết:
Sắp xuống trang 2 rồi, kéo nó lên đi(tiện thể câu luôn:D)
NKLT dạo này chán wa'. Chẳng ai post bài j cả
Post như cái kiểu này của chú thì làm sao mà topic lại chả ko nhạt mới cả ko ai post bài :|
Hôm nay thử thay HP viết NK lớp . Nói chung cũng chả có cái gì lắm ngoài 1 chuyện :D . Chú Hải dớ sau h ra chơi vào lớp ... đầy mồ hôi....trong khi cả lớp đang lạnh nên đóng hết cửa vào sổ vào , chú Hải dớ lại đi xuống cuối lớp ....mở 1 cánh cửa sổ ra...thực ra nóng mở của sổ cho mát ko có gì xấu ... nhưng.....chỉ sau 1 vài giây .....khắp cả lớp thoảng thoảng 1 mùi vô cùng dễ chịu ....và cái mùi ấy ngày càng nặng ....Cả lớp đều ngửi thấy và biết ngay là ai gây ra.....chú Hải dớ đóng cửa sổ lại và hết mùi ....:)).Phải nói thật là từ bé đến giờ tao chưa thấy một cái mùi nào mà ....(ko biết dùng từ gì) đến thế .Quả thật chú Hải dớ "danh bất hư truyền" , thảo nào mà chú Nguyễn Khánh với Bảo Trung ngồi cạnh gầy tong toe ko béo lên được :D
 
Back
Bên trên