Nhầm...

Đặng Liên Hương
(serena)

New Member
Điện thoại reo
_ A lô nhà Ms Thủy xin nghe
_ Thư hả?
_ Dạ k0, chị Thư bị đuổi việc hôm qua. Tôi là Chi, người giúp việc mới ạ.
_ Tốt. bà chủ đâu hả Chi?
_ Dạ bà chủ đang ở trên gác, trong phòng ngủ với ông chủ Dũng mới từ nước ngoài về.
_ Ông chủ nào...???
_ Dạ... ông ấy ở nhà từ hôm qua... từ lúc tôi đến nhận việc mà!
_ Thế thì... hãy nghe tôi. Tôi mới là ôngchủ của cô. Hãy vào phòng cuối cùng bên trái ở tầng 3, tìm cái bàn giấy bằng gỗ sồi, mở ngăn kéo thứ 4. Trong đó có 1 khẩu súng. Hãy vào phòng bà chủ, bắn chết cả 2 kẻ đó, và đem xác nhét vào bao tải, ném ra cái hồ sau nhà. Đi đi, tôi sẽ chờ máy.


Nửa tiếng sau
_ Thưa ông tôi đã làm đúng như ông đã dặn. Nhưng k0 có cái hồ nào sau nhà cả.
_ À, xin lỗi, tôi nhầm máy
 
Thôi xong, có một người bị chết oan
 
chính xác là 2
hình như anh Dũng là người gọi đt đúng k0?
 
ặc, bóa tay, khốn khổ khốn nạn, nhưng sao chỉ đúng cái khẩu súng thía nhỉ ;;)
 
Back
Bên trên