Nhầm

Đinh Huy Anh
(xr00157)

Ban tranh ảnh
Anh Trần bị gọi nhập ngũ, trước giờ lên đường, Anh Trần gọi Tống Tuấn -người bạn thân nhất đến và nói: "Tao giao cho mày chìa khóa quần của vợ tao. Sau 5 năm, nếu tao không trở về, mày có thể sử dụng."

Hai thằng chia tay nhau, kẻ ở nhà, người ra quân cảng. Tàu sắp nhổ neo thì Tuấn thở hồng hộc chạy ra bến, khoa chân múa tay lia lịa, Anh Trần bắc tay làm loa, hỏi to:
- Có chuyện gì th...ế...ế?
Trên bờ gào lên:
- Đưa nhầm mẹ nó chìa khoá r...ồ...i...!!!

(st. forum 12 Ly)
 
hehe mày trích bài từ trang web của lớp tao à, hehe ở đấy truyện này là nhẹ nhất đấy, level 1:D
 
Lâu không tham gia vui vui mà vẫn thấy tên mình được truy cập, khoái phết. Thế anh Huy Anh quên cái chuyện nhầm ở bữa sinh nhật anh Tuấn à?

Anh Huy Anh đến ăn sinh nhật con anh Tuấn cùng với vợ và 5 đứa con. Huy Anh rất hãnh diện vì năm đứa con của mình và cô vợ mình nên thường gọi vợ là mẹ của năm đứa trẻ ki diệu. Đến cuối buổi tiệc anh Huy Anh gọi vợ:
- Đã chuẩn bị đi về chưa mẹ của năm đứa trẻ kì diệu?
- Xong hết rồi bố của ba đứa trẻ kì diệu ạ
;)
 
Back
Bên trên