Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Chị Minh nói câu này cứ tức tối thế nào ý nhỉCòn nữa, A đểu.
em cũng nghĩ như chịviệc của người ta, mình người ngoài không phán xét được
Chà,mẹ em khi nghe em hỏi về việc thía này cũng nói ý như anh Tuấn,cũng bảo là nàng B nên làm thíaNguyen Anh Tuan đã viết:Trường hợp này khó, tốt nhất theo anh muốn ăn gắp bỏ cho người. Giải phóng chú A luôn, không cần nữa, để cho lương tâm nó cắn rứt, với lại nó đang trong tình trạng hoang mang, chắc gì đã được em C chấp thuận. Vớ vẩn là mất cả 2, nên nó sẽ phải cân nhắc. (Nhưng nhớ giải phóng kiểu tình cảm nhẹ nhàng, chứ đừng chia tay kiểu 0 nhìn được mặt nhau nhé).
Chà,cái này mẹ em cũng nói lun!!! :-sbạn A giải quyết việc của mình không minh bạch, như kiểu "nhỡ không yêu được bạn C thì vẫn còn bạn B" ý, chị cứ thấy hèn hèn![]()
Con cháu này,mày ác thật đấy!!!LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:XỜi ! Cái thằng A cũng giỏi ! Chắc là tán tỉnh đỉnh cao nên chị B xiêu vẹo xong rùi chạy theo em C . Nhưng mà nếu em C ko hề có tình cảm với nó , nó có phát hiện ra thì ko hiểu nó có còn định theo em C nữa ko . Hay đến lúc thấy ko được lại co vòi lại quay về với chị B . Nếu thế thì đề nghị chị B dùng cách cao thủ , giả vờ đau khổ xong đến lúc nó định quay về thì đá nó lên mây==> thế mới vui chứ)