Nhân tài Hóa 1 đâu cả rồi???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
:)), lạ nhẩy, nhận vơ gì đâu, anh zai nhỉ :D
@ hôm đây ở nhà ngủ, bi giờ học xong mà ko ngủ thì cả chiểu cả tối chẳng còn hơi sức đâu mà làm gì ><
mới lại đâu có ngờ là lớp mình chăm chỉ dữ vậy :|, hóa ra cũng đến đủ gần hết ^^
cứ từ từ, mà tớ thấy lớp mình dạy hơi nhanh, hồi trước tớ học mất mấy buổi mới xong 1 điều, mà 1 buổi thì thời gian gấp 2-3 lần lớp mình :D, lớp mình chạy hơi siêu tốc :D, về sau sẽ quen ây mà ;;)
mới lại, tối qua nói chuyện với bạn Lhòang, bạn ý bảo là ;;), nhảy với bạn Ha` rất ư là ăn y' ;;), chết chưa :))
 
mới lại, tối qua nói chuyện với bạn Lhòang, bạn ý bảo là , nhảy với bạn Ha` rất ư là ăn y' , chết chưa
cai nay` ke voi thay` Duc' dc roi` , nhung ma thay` dang bi om :(
 
Đỗ Thành Trung đã viết:
cai nay` ke voi thay` Duc' dc roi` , nhung ma thay` dang bi om :(

ah, ko phải bạn Hòang này đâu, Hòang nay` là của bạn Hà rồi mà ;;)
mà thầy ốm sao vậy, mai bọn em học thầy 8-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm nay vừa nhoi đầu vào lớp mấy đứa đã thấy Thảo béo đang lak :))...nhìn xoắn hết cả quẩy :))
 
ah, ko phải bạn Hòang này đâu, Hòang nay` là của bạn Hà rồi mà
mà thầy ốm sao vậy, mai bọn em học thầy
thầy hay bị bệnh mà , em ko biết à , thỉng thoảng bị bệnh lung tung , còn bị đau ở đốt sống lưng thứ 3 nữa :(
 
:(
sao anh biết rõ quá vậy, lại còn đốt sống lưng thứ 3 :p
hôm nay bọn em cũng nghỉ học, buồn quá :(
 
:)), thích nhất cái chuông điện thoại của thầy :)), nghe hay :))
--------------
hôm nay Thảo nhảy thôi rồi, xoắn hơn cả quẩy, điệu gì cũng shake như đúng rồi, học mãi mà chẳng theo nổi b-(
 
S.O.S! Anh chị 11H nào còn giữ bài thực hành (dài dài 1 tí :) ) có thể cho em xin được ko ;).Em viết toàn bị điểm kém thôi :| .Cảm ơn anh chị nhiều :)
 
Hehe, lớp anh bản thực hành chỉ để nộp cho có thôi chứ ai tính toán cái đấy làm gì :D
 
tho that tinh cho ngay 14-2 :)) :))

(sưu tầm)

Em biết gọi anh như thế nào đây?
Là bạn?
Là anh?
Hay là gì khác?
Và trong anh ... Trời ơi, em không biết
Em là gì giữa bề bộn đời anh?
Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung?
Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi,
Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình là rộng rãi,
Nhưng rồi cuộc đời có chứa nỗi mình đâu?

Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta ...

moi nguoi thay tho hay ko?
day la bai dau tien cua to ai cuoi to danh chit b-) .
 
hiện tượng:) iu Thảo nhắm:x từ h vào post pài thường xuyên nhé:x
@HA: chị vẫn còn giữ mấy bài TH từ hồi lớp 10, độ dài thì cứ gọi là:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên