Nhân tài Hóa 1 đâu cả rồi???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Sao lại mua báo HHT ko mất tiền là thế nào ??????????

anh nói thế bao h nhỉ :))

Đùa chứ

EM hoàn toàn có quyền quyết định giới tính của mình :))

Con trai hay gái cũng đc

Bố em là thế nào cũng đc :))

Chết !

Dạo này lây bệnh nói linh tinh của chồng rồi

Phải sửa thôi :))
 
Ah con thik là con zai hay gái thì tùy, pê đê cũng ko sao :)) mà tốt nhất nên lưỡng tính con ạ, thuận lợi đường tình duyên sau này :))

Vợ ơi :( đi nhá :( thu xếp hôm nèo đi cùng chồng gửi bài ở "Hóa" Mã (chồng toàn đi lạc thoai, chả hỉu tại sao khả năng nhớ đường tệ thế) :((

----------

(Vợ chồng mình ngày càng giống nhau) :x :x :x :x :x
 
ack !

Chồng mà nói như thế tí nữa mấy bạn h1 nguyên chất lên khóc thét mất :((

Edit lại bài kia đi chồng ơi :((

Hòa Mã mà cũng ko nhớ à

Đầu óc tệ thế ko biết

Đi phố Huế m đến ngã tư thứ 2 rẽ phải , tìm số 4 Hòa Mã là đến

Mình đã kể chuyện lần đi thi hát thất bại ở đấy chưa ấy nhỉ :((
 
oài thie vẫn chị em - anh em à
chưa được gọi ba- mẹ huh
Thấy ba mẹ có vẻ iu nhau phết nhey
Thôi con làm con trai quen rồi chứ lưỡng tính sợ lắm mai sau lại lắm bệnh :)) :)) :))
 
Đúng đấy con ạ , à quên em ạ :))

tùy cho con quyết định

Chúng ta hoàn toàn có thể trông chờ vào sự giúp đỡ của khoa học :))

@ Chồng : tính thế nào đây nhỉ :p
 
Bố mẹ con lưỡng tính cả mà con ko di truyền đc àh :)) ko bít gen trội là gen nào nữa :)) ngồi sắp gen cho con mình đi vợ :x

Uah bố mẹ iu nhau nhắm :)) (vế sau là ...)

Ko thèm edit bài :)) để thế cơ :))

Chuẩn bị khăn mặt cho các bạn ý khóc :x
 
Để cả vài cái túi nôn máy bay nữa nhé :))

Ack !

Ko thể di truyền đc tính trạng lưỡng tính nếu abc , xyz...

Thôi thôi , nói nhiều quá lại bảo cuống sinh thì chết :D


Về sau thì làm sao huh chồng :))
 
oi zoi` tại thấy con gái khổ wa'
nên b h con làm con trai
coi như 1 lần " đổi đời " :))
ava của con đẹp hông ...tự hào lắm :x :x :x
 
e hèm ,

Công bằng mà nói thì cũng ko đẹp lắm đâu con ạ :D

Sao ko đổi 1 cái ava nào đấy có ý nghĩa gì 1 tí

Ánh chụp mum , ded của con trong tư thế Titanic chẳng hạn :))

Cái ảnh đấy chẳng biết đã bay đi đâu :((

Thôi dc rồi

Con gì cũng đc , miễn là con chồng nhỉ :))
 
Có sao đâu :)) phải nuôi dạy con mình nữ tính dễ thương như chồng, sát trai sát gái như vợ :x (hum nọ có a nào khen ảnh vợ xinh) =))

----------

uh :x sau này con mình đi học ng ta hỏi giới tính j` thì nhớ trả lời là giới tính j` kệ tôi, hỏi làm j`, con nhé :x

Hôm nay thu hoạch đc nhìu ghê :)) :))

Bao h vợ rảnh thì đi gửi bài cùng chồng đi :x chồng vác xe máy qua đón :x
 
ack !

Lưỡng tính thế hại con nó sau ko lấy đc vợ thì có mà chết à:))

Sát cả trai lẫn gái cơ à

Kinh thế nhỉ [-x

Vợ chỉ cần bình thường là sung sướng lắm rồi :))
 
oài thie con thành lưỡng tính à
con vào phần 04-07 thấy box lớp 11h số bài viết kinh khủng thật
khối cấp 2 bọn nó lên HAO đọc rồi ngẫm nghĩ xong mới post
chứ post nhanh thie này
mẹ mệt rồi kìa ! :) :) :)
 
Khổ nỗi càng muốn có cái j` thì cái đó lại mong manh lắm cơ :)) "Tao muốn bình thường, nhưng tao không thể bình thường đc nữa, ai cho tao bình thường bây h" (Học Chí Phèo tí - hy vọng cụ Nam Cao ko bật mồ đứng đậy)

Con ko lấy đc vợ thì mình ép duyên cho con nó :)) chồng thế này mà để con mình lẻ bóng àh :)

----------

(con đang sống trong gia đình pro spammers)
 
Box Hóa 1 đây sao? Ack.

My Gin and Huyền and Hiếu cứ tự nhiên, ko phản đối. :))

Từ ngày các bạn vào, box nhanh lên bài hẳn.
 
lẻ bóng là sao thie hả bố
mà con từ đâu chui ra vậy
mới có 15' đã có con rồi chả bù cho mấy bà đợi 9 tháng 10 ngày :)) :)) :))
 
Ê Hoàng ơi mày chửi Pháp nữa đi
[-x [-x [-x [-x [-x

Nó vào vong 1/16 rồi đấy!!!!

:)) :)) :)) :)) :))
=D> =D> =D> =D>
 
A!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn Lê Hoàng !

Lâu lắm ko gặp bạn rồi nhỉ :D

Bạn có nhớ là hôm nay là tớ hẹn bạn , Hermy với 33 đi tập bro ko thế >

Lại ko đi đúng ko

Rôt cuộc là bạn còn hứng thú với bro ko thì báo cho tớ 1 câu nhé [-x

@ Chồng : F dầu , F mỡ , F tóc :)) ai nỡ F duyên :))
 
Thì mẹ con là super mother mà con :))

bẹn Kam nên gọi vợ chồng tớ là cháu và mình nên xưng Cậu Kam nhể :))

Con ơi chào ông trẻ đi con :))
 
:)) :)) :)) :)) vợ càng ngày đầu óc càng có muối nhẩy :)) :)) :)) :))

Trong các thể loại thì F duyên là nghệ thuật nhất :x :x :x :x hãy xem ta đây làm vài đường cơ bản :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên