Nhân tài Hóa 1 đâu cả rồi???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
:)) Anh F, nhìn ngay tên ở đấy còn bảo ko nhớ tên :)), giả vờ mà lại nói thế thì ai chả bít :))

Lúc nãy quên mất quy định :D

Em Huyền thi môn gì thế ;;)
 
Nguyễn Hà My đã viết:
Sang năm em sẽ học cùng bọn chị :x :x :x :x :x làm quen dần là vừa nhỉ ;;)

Thể loại đâu mồ hôi công sức mình để chúng nó ăn khao bù khú hết tiền >_<

Vợ chỉ chồng cách gửi bài đê :D
1 ) mua 1 tờ báo Văn Nghệ
2 ) lấy địa chỉ của nó
3) đến đấy hỏi chỗ biên tập viên để gửi bài
4 ) chờ 1 tuần nếu ko có động tĩnh gì
5) mua 1 tờ báo khác và làm tương tự :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cứ gửi kên HHT, với 2! trước đã ...

Dài mặc kệ, cứ gửi lên thử xem

Rùi về sau gửi sang tờ khác cũng đc ;;)
 
Làm thế lâu lắm :p

1) đến tòa soạn HHT gửi bài >_<
2) gửi thư điện tử :p
3) nghe theo tiếng gọi của Đảng => gửi lên mấy tờ báo chân chính
4) Văn nghệ văn nghẽo giải pháp cuối cùng :))

Sang năm e cứ mặc váy đi :)) có khi chị cũng đú theo bọn e, có ai cấm cho hsinh 12 ko đc mua váy mặc đâu :))

Váy đẹp mặc ngay :x
 
Phạm Khánh Huyền đã viết:
hehehe cầu mong là được học cùng bọn chị nhưng sang năm mặc váy thì sợ lắm :-s :-s :-s
Mặc váy thì đẹp chứ sợ gì

Em toàn sợ linh tinh , có phải mình em mặc đâu

Em này ( ko nhớ tên ) thi anh , Hermy ạ !

Cả nhà ko phải giới thiệu với nhau nữa đâu nhỉ
 
Anh ah;;) thế thì học chiều ;;)

Ko bít năm sau mình học chiều hay sáng nhỉ >.<

Mà em huyền là em nào trong ava thế ;;)
 
Nguyễn Hà My đã viết:
Làm thế lâu lắm :p

1) đến tòa soạn HHT gửi bài >_<
2) gửi thư điện tử :p
3) nghe theo tiếng gọi của Đảng => gửi lên mấy tờ báo chân chính
4) Văn nghệ văn nghẽo giải pháp cuối cùng :))

Sang năm e cứ mặc váy đi :)) có khi chị cũng đú theo bọn e, có ai cấm cho hsinh 12 ko đc mua váy mặc đâu :))

Váy đẹp mặc ngay :x
Thôi , thấy chồng mặc đẹp thế nào rồi :))

Cách đấy nghe ổn đấy

Ko khéo tự nhiên lại có 2 tớ báo đăng bài của chồng thì sướng :))

Thôi , thế là sắp có tiền họp off LAC rồi nhỉ ;x

Công của chồng hết đấy !:x
 
Em là cái con lùn lùn ý !
Khổ chả hiểu sao bọn nó cứ cao ngất ngưởng mình em lùn mãi ko cao lên đươc.
CÁc anh các chị có cách j ko giúp em với :) :) :)
 
Đỗ Thu Hương đã viết:
Anh ah;;) thế thì học chiều ;;)

Ko bít năm sau mình học chiều hay sáng nhỉ >.<

Mà em huyền là em nào trong ava thế ;;)
Anh thì học chiều sao

A1 cũng thế à:-/

Em Huyền đứng bên phải ,cái em nhỏ nhắn xinh xắn kia kìa

@ Chồng : đây ko phải là LAC mà nhặt họ hàng thế :))
 
Nếu nó muốn đăng bài của mình nó sẽ thông báo :)) lúc đấy cho 1 báo đăng thôi, 2 báo đăng chúng nó óanh nhau chít :))

Có tiền thì chồng tiêu sạch chứ đến lượt mọi ng áh :)) lít rưỡi hôm qua vừa đc cho buổi sáng thì ngay buổi chiều sạch bách => cứ có tiền trong ví là phải tiêu = sạch ko thì ko chịu đc;)

----------

Mọi ng câu nhanh quá mình theo hoh kịp :))

Ầy da chiều cao của chị cũng khiêm tốn lắm ko giúp e đc :)) nhưng mà thời nay thì cao thấp quan trọng j`, xinh là đc roài :)) ý chị ko phiải là chị xinh :))

Mình giống 1 con vịt xấu xí >_<
 
Chị cũng lùn ko hơn em đâu :))

2 vợ chồng nhà này bạ đâu tìm con đến đấy :))

Cả A1,2 đều học chiều mà
 
Như thế thì chẳng trách dân Việt Nam nghèo cứ mãi nghèo :((

Chồng cứ thử xem có ăn mảnh nổi ko :))

Bọn này là rất giỏi rút ruột đấy nhé :))

Đúng là chỉ 1 trong 2 báo đăng thôi

Nhưng mà chưa biết có đc đăng ko :((
 
Hermy ăn nhầm j` àh mà tự dưng phát ngôn linh tinh => thik làm ng lớn sớm hả e :))

Sang năm cầu Hermy lên sáng cho hội mình đông đủ :x

Học chiều thì chị lười đến trg lắm :)) lại khổ thân e ra :))
 
Thế lùn ko hơn em mấy ko thấy buồn à
Em ra ngoài toàn chị chê là lùn
Chán lắm mà chả biết làm thế nào cả
hix hix :-s :-s :-s
 
Đỗ Thu Hương đã viết:
Chị cũng lùn ko hơn em đâu :))

2 vợ chồng nhà này bạ đâu tìm con đến đấy :))

Cả A1,2 đều học chiều mà
Thôi ko phải chê mình nữa

Em thế cũng bt , ko lùn lắm

Lại chăm chỉ tập tành

Rồi sẽ có kết quả , yên tâm :)>-

Chị My tìm con chứ có phải anh đâu :))
 
Bài ko đc đăng thì là bài của chồng chớ liên can j` vợ mà vợ khóc :))

Cái lũ rút ruột kia X-( thế thì 100% là chồng sẽ ăn mảnh hết veo :))

----------

Tìm con cho vợ còn j` để sau này chồng đi kiếm ăn thì ở nhà vui vẻ bên con cái

Mình tâm lí thế mà nó thì :))

E cứ ngày nào cũng tọng vào mồm 1 chai Nestle cho chị :)) đảm bảo sẽ cao :D

Chị nhà nghèo đòi mua Nestle thì mẹ bảo mua bò sữa về mà vắt :| nên thôi :|
 
đợi đấy chồng ạ

Thử xem lúc đấy mình có bị tẩy chay khỏi LAC ko :))

Nói chung là nhiều khi cũng nên thực tế 1 chút :))

@ Huyền : chăm tập thể thao em ạ

Học hỏi chị Hương tươi đây nè :))
 
Thì cứ thử gửi xem......

Cũng có làm sao đâu mà :))

Eo ui mọi người câu nhanh wa'

Thui Hermy về đây :)) bi bi mọi người:))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên