Nhân tài Hóa 1 đâu cả rồi???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Phạm Long Quân đã viết:
thằng bìu phải nặng hơn 60kg
còn Duy Minh nặng 59kg tao hỏi roài
Mày mà ko bỏ chữ đằng sau chữ thằng đi là tao đi méc nó bẻ tay mày chết :))

Thôi chấp nhận làm em đi Quân !

Hóa ra là mình cũng nặng phết đấy nhỉ

phải chăm chỉ luyện tập giảm cân mới đc

Ko khéo vào năm sau lại tụt hậu !
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Mày mà ko bỏ chữ đằng sau chữ thằng đi là tao đi méc nó bẻ tay mày chết :))

Thôi chấp nhận làm em đi Quân !

Hóa ra là mình cũng nặng phết đấy nhỉ

phải chăm chỉ luyện tập giảm cân mới đc

Ko khéo vào năm sau lại tụt hậu !
thằng lợn :))
nhìn cái mặt mày là bít có muốn cũng ko giảm cân được đâu
chả bù cho tao , ăn suốt ngày ko tăng cân :D
 
Trịnh Ngọc Kiên đã viết:
Thứ nhất là đừng có mày tao ở đây.
Thứ hai, Ai bảo 1 mình tôi ko quay ??????
Ông mới là ng` rất hay chụp mũ ng` khác đấy. Tất nhiên còn có những ng` khác học hành nghiêm túc. Nhưng mà ko được nổi 5 mạng đâu, và tất nhiên trong số đó ko có dì.
Và cũng đừng có chụp mũ rằng tôi cho là những ng` điểm cao hơn tôi là quay cóp hết. Tôi ko hề nói câu nào có ý đó.
Thôi, stop.
Dì đúng được chưa ??? Tôi thua , nhé.
Sorry vì bất cứ bài viết nào có mày tao

Sửa lại ngay đây
:)>-
1 là ko bảo 1 mình cháu ko quay , nhưng cách nói của cháu thì hoàn toàn có thể suy ra đc như thế

2 kể cả dì là người hay chụp mũ nhưng cho dì hỏi 1 câu , tất cả chỗ đấy sai hết đúng ko > Nói chuyện ai chụp mũ ở đây thì cũng chẳng có nghĩa lí gì vì đấy là cái đặc điểm thường gặp ở 1 số ngưới lớp này ( em ko ám chỉ tất cả )

3 là cho hỏi học hành nghiêm túc là thế nào , định nghĩa hết đc cái từ đấy đi rồi kết quả là zero đấy

Ko ai phủ nhận kết quả của cháu , mọi người đều công nhận là cháu làm bài bằng sức của chính mình nhưng ko có nghĩa là trong lớp này chỉ có cháu , hay thêm cả HA là như thế đúng ko >

Dì ko chụp mũ trắng cho rằng tất cả những người đc điểm cao hơn cháu là đều quay cóp , như thế cháu cũng nên cảm thấy hạnh phúc chứ , bởi vì những đứa ko thực lực đều chẳng thể vượt qua cháu nhỉ >

Nhận thua mà còn nói thêm 1 bài thế kia nữa thì ko thể dừng lại đc

Em xin lỗi tất cả mọi người về sự phiền toái này cuối cùng em thấy là tranh luận chỉ để đả kích nhau chứ chẳng giải quyết vấn đề gì , em hứa từ h đến 5000 sẽ ko có bài cãi nhau nào nữa ( trừ tình huống bị động )

Bài cuối cùng

Stop !
 
Bó tay.
Sao cái bọn này cứ thik nói đến chuyện cân nặng í nhỉ.
Sếp béo nhất nè.
Lại còn đang què nữa, ngồi 1 chỗ suốt :((
 
Bi h em ko phải lo thêm 1 tí nào về cân nặng của mình nữa !

Sáng nào ngủ dậy cũng cân và mỉm cười khi thấy kim dừng ở 53,5 chết quên 63,5

Lại còn thêm lịch thể thao vô cùng hợp lí 3,5,7,2,4,6,Cn nên hoàn toàn yên tâm

Ko lo lắng thêm gì nữa

@ Quân : mày có dám thi giảm cân nhanh với tao ko > :p
 
thảo nào bọn nó gọi mày là con bệnh
mày thấy người mày khi nào thoải mái thì thôi giảm cân làm gì
 
tớ không có ý nói HA không xứng đáng , cũng không nói tất cả là công bằng nhưng nhưng điều Kiên nói đều muốn chĩa vào những người tớ yêu quý , và cũng như ấy tớ muốn bảo vệ có vậy thôi
bọn tớ đang nói đến vấn đề Hiếu chưa đạt được kết quả như Hiếu mong muốn nên bức xúc chứ chẳng quan hệ gì đến công bằng cả, ấy có thể thoải mái đưa thêm những bức xúc của ấy nhưng đừng gạt bỏ người khác như thế ( theo cái kiểu cháu thấy thực ra dì không xứng đáng nghe dậy đời quá )
nói chung nói thế nào cũng được miễn đừng đụng cham nhau , dễ dẫn đến cãi nhau
đây sẽ là bài cuối của tớ về vấn đề này , ai nói gì vẫn tiếp thu nhưng không phản bác nữa được không
PS : tôi rất thích mấy bài quân hát nghe công nhận hay :D
 
Bó tay.
Thô đến thế là cùng.
Mà sao cứ thik nói chuyện cân nặng thế nhỉ ???? Thằng béo ko kêu lại thấy mấy thằng gầy kêu :( Bó tay lắm rồi đấy.
 
Hoang Huong Thao đã viết:
PS : tôi rất thích mấy bài quân hát nghe công nhận hay :D
chuyện
tôi hát ai mà chả thấy hay :D
khả năng hút fan hơi cao đấy :D

----------

Trịnh Ngọc Kiên đã viết:
Bó tay.
Thô đến thế là cùng.
Mà sao cứ thik nói chuyện cân nặng thế nhỉ ???? Thằng béo ko kêu lại thấy mấy thằng gầy kêu :( Bó tay lắm rồi đấy.
em có kêu đâu
em rất hài lòng với body chuẩn mực thế này
tài thằng Híu nó cứ thik đú xem thằng nào nhẹ hơn đấy chứ
 
nói sự thật việc gì phải ngượng
em nói thế là khiêm tốn lắm roài đấy
 
ai nói thêm bài nào về bài viết vừa rồi của Thảo thì mình cãi nhau tiếp , hôm nay cãi thâu đêm cũng dc

Dù sao thì tớ ko muốn cãi nhau , ko thấy vui như là khi Thảo béo cãi nhau cảm thấy thế nhưng đúng là đụng chạm đến mình và những người mình yêu quý thì ko thể bỏ qua đc .Vì thế có cãi chày cãi cối thì vẫn cố mà cãi thôi .

Long Quân : hay mày ko dám thi với tao , mày sợ ko giảm nhanh bằng tao đúng ko :))

Hát cũng thường thôi , chẳng qua tùy bài em ạ :D
 
ôi trời chán lớp mình thế
không cãi nhau thì mất vui chắc
Hiếu nhiều lúc cũng nóng quá đấy
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
.

Long Quân : hay mày ko dám thi với tao , mày sợ ko giảm nhanh bằng tao đúng ko :))

Hát cũng thường thôi , chẳng qua tùy bài em ạ :D
cứ cho là tao sợ đi :D
tao hát bài gì cũng hay kể cả opera
mấy hôm nay đang luyện hát time of our life
đến nhà Phan hát cho mọi người nghe
 
Ngọc à

Ra đây sờ trán tớ xem có nóng ko >

tớ đang rất bình tĩnh , vui vẻ, ngồi phòng điều hòa mát lạnh , ăn socola trắng ( béo lắm đấy ) , và vui vẻ post bài

Cuộc sống tiên phật như thế đâu có làm tớ tổn thọ

Ngọc ko phải lo đâu

Nhưng dc 1 hôm cãi nhau box lớp mình lên siêu nhanh '

Vui quá :)) !
 
Này nhá !

tao đâu có béo !

Mày mới béo !

mày soi gương chưa

Mày có nhìn ra 3 vòng ko ( hơi quá đáng nhẩy )

Yeahhhhhhhhhhhh

QUân cao su , 3 vòng như 1 !!!!!!!!!!!!!!!

tao nặng là do xương , mày chẳng hiểu gì cả

Trong tổ mình ngoài CHCH và Diệp thì mày béo nhất ! :))
 
Ko , do xương đấy !

Xuân Anh cũng gầy mà 3 vòng của nó có như 1 đâu ?

Nói tóm lại là mày nên nhận đi cho nó tiến bộ , em ạ !

Xấu !

Có mỗi mặt mũi là trắng trẻo đc 1 tí , tao giữ cái ảnh mày chụp với Ngọc , Thủy hôm đi Hạ Long cứ như là bôi 1 lớp Total Effect ý !

Buồn cười qué !

mạng vừa down xong

Tao cũng đi ngủ đây

mày câu 1 mình nhé em :p !
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên