Nhân tài Hóa 1 đâu cả rồi???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
:)) :)) :))
chào cả nhà
em vừa gỡ lại được 200k roài -> sung sướng dâng trào
em Hà có muốn kiếm chác ko , cá với anh , đang thừa xiền :D
 
Quân hâm , Hoàng lão tà giầu rồi hả
heheheh
trả nợ đê:))
WC năm nay chẳng có gì thú vị cả:(
 
Ack !

Các bố các mẹ câu nhanh vãi ạ !

Bố Dự cẩn thận , số bài của bố mà chia trung bình thuộc khoảng >10 thì có nguy cơ bị mod soi lắm đấy em ạ .

đã bảo là sửa hồ sơ ngay từ khi mới lên rồi còn gì ,nhưng người ta ko xét duyệt cho ,hiểu chưa !

@ gầy : lâu lắm mới gặp em !
 
thảo mới thành em chị Dậu ah
@thảo : cũng chả giàu mấy , hôm nay lãi được 100k roài :))
 
chị Dậu ơi gọi chị thế thôi chứ tưởng chị nhận làm em gầy rồi mà
lần sau mà xí xớn gầy ta cho 1 trận đấy
đừng có đùa
uh công nhận lâu lắm không gặp , hẹn Dậu thứ 4 nha :D
 
Khốn khổ cho Dậu quá Gầy ạ

Mình quên xừ nó mất là hôm đấy hẹn bọn bạn cấp 2 và sắp tới là hẹn họp off LAC .

Thôi cứ đến nhà chú Pm chơi đã

chẳng tội gì .
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Khốn khổ cho Dậu quá Gầy ạ

Mình quên xừ nó mất là hôm đấy hẹn bọn bạn cấp 2 và sắp tới là hẹn họp off LAC .

Thôi cứ đến nhà chú Pm chơi đã

chẳng tội gì .
LAC là cái gì hả mai` , hội lác ah
ko bít thứ 4 có mấy đứa đến nhà PM
 
chẳng hiểu có mấy đứa nữa :(
Quân ơi tôi mới nhớ ra thứ 4 học thầy Hùng từ 2h hết nghỉ hè rồi :((
 
Trời ạ !

Cái này đã nói từ mấy trang trước rồi h mới để ý ạ

bạn PM muốn bọn mình đến sớm

Chơi tử 8h đến 1h30 đc chưa .

Mọi người cố đến kẻo tớ lại tốn đống khăn giấy !

Gầy ơi , vào cái kia xem đi !
 
có gì hay ho ko mà bắt gầy xem
nhưng nếu thế thì đi mệt lắm, nhưng ko sao đi chơi là trên hết :D
 
học cho đỡ buồn , ở nhà mãi buồn lắm
năm nay cố học năm sau thi xong chơi xả láng
 
UH , quên mất Gầy có người để thương để nhớ rồi thì ko đc quyền vào hội

Thôi , cứ chơi bời đi

Chẳng mấy khi gặp đc nhau thế này

Năm sau muốn cũng chẳng đc .

Thế thứ 4 ấy đến trường hay là đến nhà PM luôn ?
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
UH , quên mất Gầy có người để thương để nhớ rồi thì ko đc quyền vào hội

Thôi , cứ chơi bời đi

Chẳng mấy khi gặp đc nhau thế này

Năm sau muốn cũng chẳng đc .

Thế thứ 4 ấy đến trường hay là đến nhà PM luôn ?

sao Dậu biết Gầy đã có người để thương để nhớ rồi ;;)
Dậu cận thận lại thành vịt đấy :))
đến trường hay đến nhà Phan luôn thì để làm gì gầy còn đang nghi cách để đến được , về được đây :|
 
Thế này nhá

Hôm đấy đến trường đi

Tớ sẽ đón

Nếu về sớm thì tớ đưa về luôn , còn nếu nhờ đc người khác thì thôi .

Hôm nay lớp mình câu tích cực quá !
 
thằng nào nhớ nhà nó thì đến lun đi
tưởng Dậu có NHAT để thương nhớ chứ
 
mày thì biết gì

nói NHAT là ai mày sẽ chết luôn đấy con ạ ,

Thôi ko nói nữa

Nhưng mà tao chỉ hỏi thế để xem Thảo quyết định thế nào

Tùy nó thôi !
 
Em ko rỗi đến thế đâu chị ạ

bao nhiêu việc đây này

Còn cả phần điện hóa , động hóa đang rối như gà mắc tóc chưa giải quyết xong đây .

Thế cuối cùng là đồng ý rồi nhé

Mấy h đây ?
 
nó bảo ko đi với mai` đâu
nó có người khác đèo roài
cả TG fanclub của nó ko ai đèo mà lại nhờ mai` đèo ah
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên