Nhân tài Hóa 1 đâu cả rồi???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Thì hum nay sếp mới gặp Dự, nó kể ra mới bít :))
Thôi cố giúp nó đi, tình nghĩa ex-deskmate mà :D
 
Bó tay. Cạn tình cạn nghĩa thế. Nhắn 1 cái tin cho nó ko được à ????? Ko thì nháy máy cho nó để nó gọi lại
 
khiếp, em chỉ nói đùa thế mà sếp đã kết luận em cạn tình cạn nghĩa rồi [-x, quá đáng thế :((
viẹc quái gì phải gọi, thứ 2 học thêm là gặp mà b-(, đằng nào thì vừa PM nhờ anh kia tối qua, cũng phải để mấy hôm rồi PM tiếp :D
 
thông báo với cả nhà thầy Hàm từ tháng 6 sẽ học 2 buổi 1 tuần :(( :((
Phương ơi ca Diệp với Phan đều đang trong tình trạng mòn mỏi ngóng chờ :D
chán đời
 
Học buổi nào sao ko nói luôn đi. Lạy trời đừng trùng lịch của sếp :((
 
Học thứ 4 cũng 1 tuần 2 buổi thôi, ko thoát được đâu. Để xem lịch học thế nào đã.
 
Hoang Huong Thao đã viết:
thông báo với cả nhà thầy Hàm từ tháng 6 sẽ học 2 buổi 1 tuần :(( :((
Phương ơi ca Diệp với Phan đều đang trong tình trạng mòn mỏi ngóng chờ :D
chán đời

2 bạn ấy cho tớ nick luôn đi + tên thật :D
xin luôn 1 thể :))
 
học thứ 4 thì học 2 ca liên tiếp đỡ mất thời gian hơn thế thôi :(( :((
còn thứ 3 thì học thêm 1 buổi nữa vào ngày khác
Diệp là nick diep1989 tên thật là Đỗ Bích Diệp
của Phan thì chịu để bạn ý nhăn tin lại cho ấy đi
 
thật là zui sướng
chiều nay em đã trượt lùi được 5m :))
sướng wa' trời ơi
 
Chả hiểu bạn QUân sung sướng cái gì khi bài số 4000 đã về tay bạn Phương rồi :)) :))
Đừng mắng tớ nha :)) :))
 
Tự nhiên thấy bài mình ở đầu trang
Phương ơi , lần này là rất nể Phưong đấy biết ko
Bài thứ 3000 rơi vào tay em , lại định lấy luôn cả bài 4000 nữa à
Nếu ko phải vì cổ vũ mọi người câu thì còn lâu Phương à
Ngay sau bài em là bài tổ trưởng đấy
Thích xóa đi ko .
A , ra vậy tổ mình là tổ có đông người lên HAO nhất
Phương , Long Quân , Quốc , My Trang , Diệp ,Dự , và mình
Lại thêm 1 thành tích đáng tự hào rồi !
 
mày tự hào hơi nhìu đấy
mày phải + thêm tổ mình là tổ duy nhất có thằng bít trượt patin lùi :))
đùa tao đã kêu gọi thía roài mà chiều nay ko đứa nào đến chơi với tao làm tao phải nắm tay mấy em cá xấu lạ hoắc
 
Tao tự hào vì tao thấy đáng tự hào với 1 cái tổ nhiều cá nhân xuất sắc như tổ mình
Ko những thế , tổ mình còn là tổ ham vui , ham chơi , chịu khó tham gia các hoạt động khác nữa
Ko tự hào sao đc
 
Phạm Long Quân đã viết:
mày tự hào hơi nhìu đấy
mày phải + thêm tổ mình là tổ duy nhất có thằng bít trượt patin lùi :))
đùa tao đã kêu gọi thía roài mà chiều nay ko đứa nào đến chơi với tao làm tao phải nắm tay mấy em cá xấu lạ hoắc
Mày buồn cười thật đấy
Nếu đi cũng phải chọn giờ chứ
Toàn cái h nóng cháy da cháy thịt như thế
Ở nhà ngủ còn khó chịu huống chi là vận động
Ko chọn cái h đẹp đẹp , mát mát 1 tí
Sáng chẳng hạn ?
Thế vẫn 6K /1h à ?
 
sáng đông lắm
chiều nóng mới ít thằng đi , sân mới rộng , trượt mới máu
mí lị buổi sáng có nhìu thằng trượt đỉnh , mình ko hút fan được , buổi chiều nóng mấy thằng đỉnh nó ngủ ở nhà mình mới có cơ hội chứ :))
 
Trời !
Cái này gọi là bản chất ko thay đổi đc
Thế vé vẫn 6K chứ >
Mày bao h thử trượt lên cái đường lượn sóng chưa ?????????????
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên