Nhân tài Hóa 1 đâu cả rồi???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
em lạc hậu lắm
ko nhanh nhạy như sếp đâu
mà em hỏi mua ở đâu sao ko ai trả lời hả
 
Tin nhắn này gửi cho thằng Minh Sách Đen:
Tao tìm dc chỗ down Eragon rồi mày ah :D
Link đây : Download các thể loại truyện dài tiếng Anh. Mày nhớ đăng kí làm member nó mới cho down.

Hậu tạ tao đi. :>
-----------------
Y!M hỏng :( Hôm nay phải cài lại mệt thật.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nguyễn lê hoàng đã viết:
:eek: Thật ah`? Ko hieu ng ta làm thế nào nhỉ? :-? Đột biến gen à?
Tưởng cái gì
Ra thế
Lần gì chị mình định cho 1 cái cây mà chồi của nó có khắc chữ : I love you
Chưa biết tặng ai
Thực ra là biết rồi nhưng ko đem tặng đc
Làm gì có đột biến nào ở đây
Em có biết chi phí cho việc nghiên cứu đủ để mua vài triệu cây như thế ko
Chỉ là vài vấn đề nhỏ thuộc về công nghệ thôi !
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Tưởng cái gì
Ra thế
Lần gì chị mình định cho 1 cái cây mà chồi của nó có khắc chữ : I love you
Chưa biết tặng ai
Thực ra là biết rồi nhưng ko đem tặng đc
Làm gì có đột biến nào ở đây
Em có biết chi phí cho việc nghiên cứu đủ để mua vài triệu cây như thế ko
Chỉ là vài vấn đề nhỏ thuộc về công nghệ thôi !

kinh kinh ;;), đúng sở trường sinh học của tổ trưởng có khác :)), trả lời rất rành rọt b-)

@ hình như cái của mẹ cũng có chữ love, nhưng chắc phải nửa tháng nữa mới trồng, sắp đi chơi nên ko chăm đựoc nó :)

-------------
đấy, lại quên ko trả lời bạn Long quân, đành phải edit lại bài ( đấy, có thấy ai nhiệt tình với ấy như tớ đâu :D): hôm trước thấy ở Donal có 1 cây đã được trồng sẵn có chữ I love U nên chắc ở đấy cũng có bán
 
Chỉnh sửa lần cuối:
......Thảo giật mình khi nghe tiếng cành câu quẹt ngang qua khung cửa số vắng lặng .
Ánh đèn yếu ớt chỉ đủ rọi sáng từng hộc bàn , cô ấy đang tìm cái gì ?
Bản thân Thảo cũng ko biết đc, dường như có một ma lực nào đó thúc đáy Thảo lẻn vào trường giữa lúc đêm khuya , cô ấy biết có 1 cái gì đấy đang đợi chờ mình đằng sau cánh cửa lớp ....
Từ khoảng cách ấy , Thảo chỉ đủ nhìn thấy ánh đèn rọi yếu ớt bên sân tennis sau trường , đồng hồ trên bức tường đối diện uể oải lăn mình , đã hơn 11h rồi ,
Sao lại phải ở đây - Thảo tự hỏi mình
Uh, tại sao thế - 1 tiếng nói khác như vang lên trong đầu Thảo
Ko kịp để cô ấy ngẫm nghĩ , bỗng đâu 1 cơn gió mạnh nổi lên , bụi bay mù mịt khắp phòng , trúng cả vào mắt Thảo .
Nghe như trong cơn gió mát lạnh , khẽ có 1 cảm giác lạnh lẽo ghê sợ , quẹt đôi mắt còn ướt nước mắt , Thảo nhìn thấy lờ mờ có cái gì đó
Cô ấy điếng người
2018139959.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cái này ko sợ
tao xem đầy cái sợ hơn nhìu
mày nhạt wa'
 
Chết !
Tao post nhầm
Định post bên box TTTG cơ
Nhưng lại nhầm
Tao ko viết cho mày đọc , mày đừng có ý kiến ý kiếc
Ít nhất thì cũng hơn mấy câu nhạt nhẽo của mày
Thôi tao đi chơi đây , dek thèm câu nữa ,
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
......Thảo giật mình khi nghe tiếng cành câu quẹt ngang qua khung cửa số vắng lặng .
Ánh đèn yếu ớt chỉ đủ rọi sáng từng hộc bàn , cô ấy đang tìm cái gì ?
Bản thân Thảo cũng ko biết đc, dường như có một ma lực nào đó thúc đáy Thảo lẻn vào trường giữa lúc đêm khuya , cô ấy biết có 1 cái gì đấy đang đợi chờ mình đằng sau cánh cửa lớp ....
Từ khoảng cách ấy , Thảo chỉ đủ nhìn thấy ánh đèn rọi yếu ớt bên sân tennis sau trường , đồng hồ trên bức tường đối diện uể oải lăn mình , đã hơn 11h rồi ,
Sao lại phải ở đây - Thảo tự hỏi mình
Uh, tại sao thế - 1 tiếng nói khác như vang lên trong đầu Thảo
Ko kịp để cô ấy ngẫm nghĩ , bỗng đâu 1 cơn gió mạnh nổi lên , bụi bay mù mịt khắp phòng , trúng cả vào mắt Thảo .
Nghe như trong cơn gió mát lạnh , khẽ có 1 cảm giác lạnh lẽo ghê sợ , quẹt đôi mắt còn ướt nước mắt , Thảo nhìn thấy lờ mờ có cái gì đó
Cô ấy điếng người
2018139959.jpg
_Thôi bỏ qua đi.
À,cái đoạn truyện này ở đâu ra đấy??
 
Điếng người vì cài cảnh xảy ra buồn cười wa' :))
đùa , chiều mai có ai muốn đi chơi ko
 
Đã bảo là post nhầm mà
đã định nói tiếp cho biết kết cục là sao
Nhưng bạn LQCSTS phản đối dữ dội quá , bảo tớ nhạt
Hay ko nói nữa vậy
@ Phương : điếng người là cảm giác quá sợ hãi , bất ngờ ập đến khiến đầu óc con người ko biết phải xử lý thế nào .
@ Quốc : bỏ qua cái gì
Mọi người ơi , còn hơn 20 bài nữa là đến 4000 rồi , mọi người cố gắng đi , xong rồi ngủ !
 
Đọc cái đoạn truyện của Hiếu mà tao thấy sợ wa :eek:
(Thực ra là buồn cười quá quá :)) :)) :)) ...
Cái kiểu đó mà dọa đc ai?? Mấy h rồi mà còn làm thế????
:)) :)) :)) :)) :))

----------

Ờ, mọi ng ơi cố lên, sắp đc 4000 rồi
:)) :)) :))
 
Thì tao đã bảo là post nhầm rồi còn gì
Tao có thấy cái gì buồn cười đâu
Cái đấy ko phải của tao mà
trích 1 đoạn cho vui chơi !
Buồn cười , vừa nãy thấy ở " các khóa đang học trong trg " , cả 3 khóa đều có bài mới do H1 post ,
Mọi người hôm nay có gì mới ko thế ?
 
em hỏi cả nhà lần cuối
chiều mai có ai có ý định đi chơi ko
ở nhà mãi chán we'
@Híu : kết cục thía nào thì cũng buồn cười thui :))
còn nữa : điếng người ko chỉ là cảm giác hi sợ hãi mà khi bất ngờ vì 1 việc gì cũng có cảm giác như vậy VD:nghe tin chị CH có thai mà em điếng người :))
hoặc đau điếng
lần sau muốn giải thik cái gì thì xem mình có bít rõ ko rồi hay xí xớn
 
Xí xớn cái đầu mày ấy
Tao ghi rõ ràng là cái cảm giác quá sợ hãi , bất ngờ , ko đọc kĩ cái gì cả
Hòi đi , tao chỉ thích đi patin thôi
Mọi người thì sao ko biết
Cố lên 21 bài nữa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Tao có thấy cái gì buồn cười đâu
trích 1 đoạn cho vui chơi !
Tao thấy buồn cười o phải là ở nội dung mà là ở cái chỗ nó đc post lên !!
Đây có phải chỗ cho mẫu giáo đâu
Dù sao cũng phải công nhận Hiếu đã làm cho mọi ng (ít ra là tao)
thấy vui.Box đỡ nhàm !!!:)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cám ơn chú !
Bây h thì bắt đầu hiểu rồi đấy
Cái quan trọng ko phải là mọi người thích hay ko thích
Mà đấy là 1 bài mồi để mọi người quan tâm đến box lớp mình hơn 1 tí
Bởi vì nếu ko thay đổi trò mới liên tục thì box sẽ trở nên nhàm chán và mọi người ko còn hứng thú câu nữa thôi ,
Giá như ai cũng nghĩ đc như thế thì hay biết bao
ơ , thế dạo này còn đi bơi ko hả em ??????????????
 
Lê Kinh Quốc đã viết:
Tao thấy buồn cười o phải là ở nội dung mà là ở cái chỗ nó đc post lên !!
Đây có phải chỗ cho mẫu giáo đâu
Dù sao cũng phải công nhận Hiếu đã làm cho mọi ng (ít ra là tớ)
thấy vui.Box đỡ nhàm !!!:)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
Thôi , đành dùng cách hèn hạ này để spam thêm 1 bài nữa vậy
Up thêm vài cái ảnh dọa trẻ con tí !
1975478704.jpg





2762694773.jpg





973374872.jpg




ơ sao mình ko resize đc mấy cái ảnh này nhỉ ?????????????????/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Trí Hiếu đã viết:
ơ , thế dạo này còn đi bơi ko hả em ??????????????
Bây h đi học thêm nhj wa o còn t đi bơi nữa. Nhưng o sao, mai ở nhà cả ngày , sẽ đi bơi.
Bạn nào đi bơi 0????????

0:) 0:) 0:)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên