Nhân tài Hóa 1 đâu cả rồi???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
@ Hoàng: :D ông còn nợ tôi 7k:D Đừng tưởng hum uqa trời mưa tôi không đòi là coi như xong luôn nhá:D8-}
-----------
Tí quên, hôm nay ngồi up ảnh, phải tặng Long quân cái này:D
Trông cười khẩy rất chi là..."trí thức":))

Xiu%20and%20friends
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tớ cũng công nhận con mèo kia có gì đó hao hao giống tớ ( nếu theo lời miêu tả của Thảo béo )
nhưng ước gì mắt mình cũng to thê kia thì có phải tốt không
Hóa ra Hoang đã vay mượn lung tung mà vẫn không đủ tiền gọi điện về nhà cơ ah:))
chết chưa ai bảo "đỏ tình" chắc thua bạc hả :D
 
@ THảo: bạn Hoàng lôi kéo tớ vào chiếu bạc tính định chăn tiềnb-) vì cứ tưởng tá lả thì tớ gà lám8-} Ai dè đâu bị tớ chăn lại, bây h nợ đầm đìa:))
Hum đấy tớ son thiệt nhưng muh cũng chưa thấm vào đâu so với THảo gầy8-} =D> :D
 
hichic
tai tiếng của tớ vang xa thế cơ ah :( :(
nói thế thôi chứ chưa có gì sướng hơn thắng bạc :)) :))
chỉ mỗi tội mấy ván cuối tớ bị bạn Trần chăn giắt lại đấy chứ có thắng nổi mãi đâu ( may mà lúc đấy đến giờ về không tớ cũng cạn túi ) :D
 
oh, mấy ván cuối chơi với Hoàng và Phương:)) tớ với Ze cũng bị chăn giắt hết, coi như là huề vốn.Lần này đi Mai châu hình như chỉ có 1 việc duy nhất là đánh bài ăn $$$, còn với mấy đứa ko máu me như tớ thì thú vui duy nhất là tắm:))
 
tớ ko đủ xiền để oánh bài , cũng ko đủ sức để tranh nhà tắm -> việc thú vị nhất là trêu chó & bị chó đuổi
 
Hihi, cái ảnh chụp trộm LQ ngủ trông hay quá.
Nếu ko chú ý, có khi người khác nghĩ là con gái thì chết :))
 
anh Nghĩa ui em bảo này :'' cút đê , đừng có mà chim lợn ''
mày về thay kính đê , cái ảnh tao thế mà nhìn thành con gái ah
mày từ lúc có ... mắt kém đi nhỉ
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Ừ, giỏi , thế thuyết phục đc hết mấy bạn còn lại chưa , đc biệt là mấy bạn trầm tính , khó thuyết phục như Thành , Phúc , Dương , Hải Tùng , Đức đi thì mới công nhận giỏi , lúc đấy ko còn nghi ngờ gì về tài lãnh đạo của cháu nữa
Mấy bạn kia thì chả cần thuyết phục gì đã đồng ý rồi, cháu báo 1 tiếng là xong tất. Chỉ có bạn Đức đang đi du lịch đến thứ 6 mới về nên ko báo được, thế thôi. Sao dì lại nghĩ là những bạn trầm tính thì ko thik may đồng phục lớp nhỉ ????
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Quá chuẩn , thế ko còn cái ảnh nào hả cháu Kiên >
Cháu đang up, dì thik chết đến thế cơ à ????
 
Câu kéo gì. Dám đeo kính của sếp chụp ảnh, định tranh hút fan hử ???? Hítle.
Ảnh này trông Gầy bệnh hoạn ghê. Dám xóa ảnh sếp sếp trả thù cho chết luôn X(
IMG_0080.jpg
[/IMG]

----------

Chú LQ bận thế nào thế ???? Định mấy giờ đến ??????
Thêm ảnh nữa cho dì Hiếu nè :D
Ngủ trông khổ sở chưa, ai bảo đú thik thức đêm :))
IMG_0110.jpg
[/IMG]
 
Xấu xa vừa thôi !
Cái ảnh xấu xí của mình
Dì bảo là có ảnh nào khác ko thì up lên
Chứ có phải là ảnh dì đâu
Được
Lấy cái ảnh 2 làm ava
Kiên ú nhớ mặt đấy
Sáng mai 9h à cháu ?
 
Oái, sao Hiếu lại trông đáng yêu thế nhỉ :))
Mà Kiên ơi. Ko có ảnh nào của Thiện với Thuỷ à. Post lên cho em xem với
 
:)), hehe, cả đợt em chả chụp đựoc cái nào :D, thế là chả có ảnh em rồi :D
mọi ngừoi up vào đây cũng đựoc, nếu ko up lên album lớp nhé, album HAO lại cho up ảnh trở lại rồi, chứ post vào đây, muốn tìm ảnh tìm từng trang khổ lắm ><
thấy cai ảnh ngủ của Long Quân đáng yêu quá chừng :))
 
Mày ko phải chim lợn tao thế đâu
Lợn Nghĩa !
Mày phải hỏi Kiên hay đứa nào lớp tao chứ sao lại hỏi Miên
Tình hình là đôi ấy rất hay đánh lẻ nên khó chụp ảnh !
Lúc ngồi cùng nhau thì 1 là ở trên xe , 2 là trong sới bạc
Mà Kiên lúc đấy ko ngồi ở phía trên thì cũng bận rộn với sới bạc khác nên ko chụp đc nhiều ảnh mấy em ạ !
 
Chú LQ ngủ trong suy tư, buồn cười vãi.
Dám đeo trộm kính sếp để chụp ảnh, láo quá. Quả kính hút fan của sếp.
Mai mong mọi người đến đúng giờ. Nhất là dì Hiếu hay giờ giấc cao su quá.
 
Quả kính đấy toàn hút côn trùng , sâu bọ thôi Kiên ú ạ
Chết thật , đến bây h mới nhớ lại vụ sâu bọ đau thương rùng rợn tối hôm qua !
Thế cuối cùng là nam đóng 200 mấy ý nhỉ , lười đọc trang trc quá nói luôn cái đi !
@ Thảo : sao ko bằng lòng ?
 
Một số bạn bây giờ lại bảo là ko muốn may đồng phục lớp. Thật là bó tay với mọi người. Sao mọi người buồn cười thế, lúc đưa ra hỏi thì chả thấy ai phản đối, đến lúc làm rồi thì lại bắt đầu phản dối nọ kia. Sếp bó tay toàn tập đấy. Bực mình quá đi mất thôi. Làm đồng phục lớp mà lại có kiểu thik mới may, ưng mới may còn ko thì thôi là thế nào ????
 
Lúc đưa ra làm thì 1 số bạn hoặc ko nghe , hoặc ko quan tâm , hoặc nghe theo số đông , hoặc chờ xem thế nào nữa thì mới may ,
1 số thì cứ muốn để mặc xem làm thế nào .
Cái hôm đi chọn vải chọn kiểu đúng vào hôm thứ 3 mưa , bọn nó đứa về nhà , đứa chơi điện tử , có ai quan tâm đến đâu.
Thế những ai ko muốn may ?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên