Nhân tài Hóa 1 đâu cả rồi???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Alo ! Mai anh nào có bóng thì mang đi nhé ;) có gì nếu ở Mai Châu có sân bãi thì cho lớp em ké với :)
 
Hình như lớp anh bọn nó có mang bóng đấy
Nhưng mà chắc gì 2 lớp gặp đc nhau mà đá huh em >>>>>>>>>>>>>>>
H này mọi người ko biết đang làm gì mà chẳng chịu lên gì cả , chán thế ?
 
phạm ngọc hải anh đã viết:
Alo ! Mai anh nào có bóng thì mang đi nhé ;) có gì nếu ở Mai Châu có sân bãi thì cho lớp em ké với :)

Lớp em có ? người đi thế ? Xuất phát lúc? h ? :-?
:)) :)) :))
 
Đề nghị thông tấn xã rùa bò này sang ngay box 03-06 để update lại cái nhẩy !
Lớp 10H đi ngày mai lúc 5h30 , chậm hơn mình 15 phút đó em !
Còn bao nhiều người đi thì ko rõ !
 
Hê hê, mình sẽ thành người post bài sớm nhất. :D
Chúc mọi người đi chơi vui vẻ (dù biết chắc là chẳng có ma nào đọc được trước khi đi chơi cả) :))
 
Hôm nay đi chơi vui ghê :)) :)) :)) :)) :)) :))
Chụp được 1 lô ảnh độc đáo của lớp. Máy ảnh hết pin đang chờ sạc lại. Mọi người chịu khó chờ nhé :D
Hôm nay có 1 chuyện lẽ ra thông báo ở trên xe nhưng tớ quên mất :
Chúng ta sẽ may đồng phục lớp ở nhà may Phương Linh trên phố Núi Trúc.
Nam : sơ mi cộc tay + cà vạt sọc đen trắng 140K
quần hộp đen 130K
Nữ : sơ mi tay lỡ hoặc cộc tay 110K
quần hộp đen 130K hoặc váy 100K
Mọi người bắt buộc phải may áo tại đây, còn quần có thể tự mua vải rồi tự may. Nhưng theo sếp thì ta vẫn nên may cả bộ vì :
May số lượng lớn như thế, lại là nhà may quen của sếp nên được hạ giá nhiều
May cùng 1 nơi thì thống nhất về kiểu dáng, nhìn đồng phục chất hơn.
Chất lượng đảm bảo 100%, vì sếp đã may quần áo ở đây rất nhiều lần rồi. Hơn nữa cô thợ may sẽ lấy số đo của từng bạn một và may áo theo đúng số đo ấy nên ko sợ mặc vào bị xấu đâu.
Thứ 2 này cả lớp mình sẽ tập trung ở trường để đóng tiền và lấy số đo luôn.
Tớ sẽ gọi điện thông báo lại sau.
Về kiểu dáng đồng phục hay vải may thì ko bàn gì nữa. Cả lớp đã quyết rồi. Ai phản đối thì đừng may.
 
Bực thật
Hôm nay em hứng cả trận mưa to vì đợi bố đến đón ,
Về nhà còn phải quét nước chống lụt !
Còn chuyện đồng phục thì thống nhất chọn mẫu vải hoa kia à, thế vải quần em chưa nhìn thấy ????????????
 
các anh các chị ơi , em tiu rùi
hứng nguyên trận mưa vào mặt để chạy ra bến xe buýt , ướt từ đầu đến chân
tình hình là em quên chưa hỏi số đt của các bạn lớp văn rùi :D
sếp Kiên ui may áo ko cần cà vạt có được ko , em hết xiền rùi
 
Mày đâu khổ bằng tao
Lúc nãy có cái bồn điện thoại , phải nhét hết túi tiếc vào đấy
Còn mình thì hứng mưa , soi xem có ai quen quen ko .
Chờ đến lúc hết mưa thì ông bô mới đến đón , bó tay .
@ Quân : chắc là áo thôi chứ cà vạt ko bắt buộc và có thể nhiều đứa lớp mình ko thích cà vạt đâu em ạ !
 
Híu : mày có số đt Linh Trang lớp Văn ko
tao bảo chỉ cho bạn ý chỗ học võ mà ko có số đt thì làm sao hẹn gặp để chỉ trỏ được
 
ok, mẫu vải đấy coi như là đựoc nhất đối với cả nam cả nữ rồi, trông ổn, thế nữ ko có cà vạt ah ?!
áo bắt buộc may, còn váy thì ko chứ gì ?!, thật ra áo em cũng có hàng may áo quen rồi :((, các bạn nữ lớp mình may váy nhá :))
 
Bạn Linh Trang có phải là cái bạn mồm rộng ngây thơ trong sáng học nhiều quá nên đầu óc hơi có vấn đề đấy huh ( trích dẫn lời bạn Nhung )
Sao ko hỏi người ta qua PM ?
Mày nghĩ là tao biết đc đấy à >
Mà năm sau bận thế ko chắc bạn ấy đi đc đâu , phải hỏi lại xem !
 
bạn ý vừa bảo tao thứ 4 này dẫn đến lớp võ xong
tao nhắn PM rùi nhưng mà bạn ý có vẻ ít ol
mà tao tưởng mày có cái mobi thì phải ghi hết số các bạn ý chứ
 
Dù ghi hết số các bạn
thì cũng đâu có nghĩa là ghi lớp văn hết
Mà em chưa có số nào của lớp văn cả
Bi h nhắn hẳn sang box11V , rồi nhắn cho mấy đứa hay online ( My , Miên , Nhung , Ze ..) hỏi thử xem
Kiểu gì chẳng biết.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên