Nhân tài Hóa 1 đâu cả rồi???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Buồn vì ko có gì vui
Buồn vì ko tìm ra nổi 1 cảm xúc nào tốt hơn để diễn đạt đc tâm trạng của bản thân mình .
Buồn vì đấy là cảm xúc thường gặp mỗi ngày mưa đẹp .
Buồn vì em Huyền ko về box cấp II câu bài nào !!!!!!!!!!!!!!!
 
buồn thì bắt con chuồn chuồn mà chơi
chú chảy quá rồi đấy chú Híu ah
mưa tao thik mỗi cái là hôm nào trời nóng nóng ra tắm mưa -> mát đến tận răng :))
tình hình là bữa trưa hôm đi MC phải tự lo đấy
hôm nay tí nữa thì em phải ở nhà , may mà nộp xiền kịp
chiều nay vừa có 200k tiền dạy -> hạnh phúc dâng trào
 
Tao tưởng mày ko đi nữa !
Đang sướng !
Mà sao lên đc nửa tiếng rồi mới vào box lớp là sao hả ??????????
Vô trách nhiệm !
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Có những người ko hiểu đc mưa lãng mạn ở chỗ nào như bác Kim nhà ta đây .
Mưa làm cho lòng mình cảm thấy nhẹ nhõm , đỡ đau buồn , đỡ cảm thấy khó xử , khổ sở bởi những chuyện khác ,
Mưa làm cho người ta ko có hứng gì khác ngoài việc ngắm mưa và chơi bên ngoài hành lang nhìn nhưng giọt mưa rơi dù nhẹ tênh , dù nặng hạt nhưng đều đem đến cho người ta cảm giác lâng lâng khó tả .
Chỉ những hôm nào mưa em mới có hứng bùng học mà thôi .


chẳng hiểu thấy nhẹ nhõm gì, đỡ đau buồn gì. chẳng nhẽ bình thường chú Hiếu đau buồn lắm à? chắc là làm việc tội lỗi nhiều nên cứ mong mưa cho nó nhẹ nhõm, đỡ đau buồn :))

nhìn mưa có cảm giác lâng lâng khó tả =))=))=)) nghe cứ như là phê thuốc ý =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao mà ko đi thì lấy ai mà hút fan :))
mày tưởng tao ol có mỗi cái việc câu bài vô bổ như mày thôi ah
 
oài box cấp 2 em vẫn post bài mà
buồn cái j
mà ko có j vui thì cố tạo ra cái j vui đi :x
 
chẳng hiểu thấy nhẹ nhõm gì, đỡ đau buồn gì. chẳng nhẽ bình thường chú Hiếu đau buồn lắm à? chắc là làm việc tội lỗi nhiều nên cứ mong mưa cho nó nhẹ nhõm, đỡ đau buồn

nhìn mưa có cảm giác lâng lâng khó tả =))=))=)) nghe cứ như là phê thuốc ý =))
Vớ vẩn , cứ làm việc tội lỗi mà đau buồn à ?
Tôi buồn vì bị bò đá !
tao mà ko đi thì lấy ai mà hút fan
mày tưởng tao ol có mỗi cái việc câu bài vô bổ như mày thôi ah
Vâng hút fan , trên đấy toàn bò thôi em ạ
Lên mạng anh còn làm cái gì nữa huh Quân ?
box cấp 2 em vẫn post bài mà
buồn cái j
mà ko có j vui thì cố tạo ra cái j vui đi
Nhưng mà post ko nhiều bằng ở đây đúng ko nào ?
Sao off sớm thế em ?
 
em để ý đến lời thằng Híu làm gì

----------

mày nông cạn wa' Híu ah
mày nghĩ cứ lên mạng là phải lướt web hay post bài ah
mày có bít 1 ngày có bi nhiu người dùng net để làm việc ko
 
Tôi buồn vì bị bò đá !

=))=))=)) đợi cười nốt đã :)) ý chú là bị con nó đá hay là bị con bồ nó đá?

hay là hôm nay trời mưa đi trêu bò nên bị bò đá :)):)):)) mình chưa nhìn thấy ai bị bò đá thế nào :)):)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em Huyền là cái em nhỏ nhỏ thấp bé nhẹ cân đó hả ?
Ngoài sức tưởng tượng của em , thật là ....
@ Quân : chú đừng khuyên người ta trong khi chú vẫn để ý đến lời anh nói đấy thôi !
 
Nguyễn Kim Dũng đã viết:
=))=))=)) đợi cười nốt đã :)) ý chú là bị con nó đá hay là bị con bồ nó đá?

hay là hôm nay trời mưa đi trêu bò nên bị bò đá :)):)):)) mình chưa nhìn thấy ai bị bò đá thế nào :)):)):))
Tôi cố tình viết là bò vì nó có liên quan đến việc đi Mai Châu đấy chú em ạ !
B là chữ đầu tiên ,,,,,,,
Thôi biết làm gì
Lớp tin sao cứ bon chen vào đây là sao , về lớp ngay ! [-x [-x
ôi , buồn quá !
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Tôi cố tình viết là bò vì nó có liên quan đến việc đi Mai Châu đấy chú em ạ !
B là chữ đầu tiên ,,,,,,,
Thôi biết làm gì
Lớp tin sao cứ bon chen vào đây là sao , về lớp ngay ! [-x [-x
ôi , buồn quá !

B là chữ đầu tiên của cái gì đấy. tò mò quá :)) bò hay bê vậy :))

mà box lớp hóa đâu có treo cái biển là cấm lớp tin đâu nhỉ :))

ko nói gì được bắt đầu bài ca muôn thưở :)) đàn bà vãi :))
 
Nguyễn Kim Dũng đã viết:
B là chữ đầu tiên của cái gì đấy. tò mò quá :)) bò hay bê vậy :))

mà box lớp hóa đâu có treo cái biển là cấm lớp tin đâu nhỉ :))

ko nói gì được bắt đầu bài ca muôn thưở :)) đàn bà vãi :))


Ko treo biển cấm , vì hồi trước ko có thù oán gì .
Bây h thì mọi chuyện đã diễn biễn theo 1 chiều hướng khác !
Hiểu chưa !
Láo thật , cậy lớp có 2 mod nên mới ngang ngạnh thế này đây :-s :-s [-x [-x [-x [-x [-x
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Ko treo biển cấm , vì hồi trước ko có thù oán gì .
Bây h thì mọi chuyện đã diễn biễn theo 1 chiều hướng khác !
Hiểu chưa !
Láo thật , cậy lớp có 2 mod nên mới ngang ngạnh thế này đây :-s :-s [-x [-x [-x [-x [-x

bây h thì # cái gì.chú nói anh nghe thử xem nào :))

anh mà cậy lớp có 2 mod thì chú làm dek còn account mà vào sủa nhặng lên :)) láo quá, láo quá [-x [-x
 
Thôi , tạm lờ bác Kim mình nói chuyện tiếp đi mọi người
Coi như khách đến nhà mà chủ ngồi hat karaoke ko ra đón tiếp
Đành chịu thất lễ vậy
Em đâi dám đấu với lớp tin
Bác cứ thoải mái vào đây nói chuyện 1 mình nhé , há há !
 
Đọc mỏi cả mắt chả tìm được cái thông tin gì đáng đọc
Mai mọi người nhớ xin phép phụ huynh cho đi sn sếp nhé :D
 
Thế cuối cùng bây h sếp mới nói ra !
Lại còn lúc này , trên mạng nữa ...
Làm sao mọi người biết đc mà chuẩn bị bây h hả sếp ?
Thế sếp định tổ chức thế nào đây ?
 
Sếp bảo từ chiều rồi !!!!!!!!
Kế hoạch là xong ở trường thì đi ăn trưa xong rồi đi chơi.
À quên mai bạn Tuyết Mai cúng khao giải ba QG nữa đấy, chơi nhòe :D
 
Cuộc đời chẳng có thú vui j. Tất cả gần như đã trở nên quá vô nghĩa.May mà mấy hôm nay trời mưa còn vui vui 1 chút.
Trong khi mọi người đang ngồi trong lớp để tổng kết, nhận tiền và nghe 1 số lời vô nghĩa+ sáo rỗng thì tôi ol 1 mình. Hôm nay trời mưa, quyết tâm bùng ở nhà. Xin lỗi sếp vì hôm nay ko đi sn sếp được.
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Em Huyền là cái em nhỏ nhỏ thấp bé nhẹ cân đó hả ?
Ngoài sức tưởng tượng của em , thật là ....
@ Quân : chú đừng khuyên người ta trong khi chú vẫn để ý đến lời anh nói đấy thôi !
oack anh thấy em rồi hay sao mà nói thie này
Sức tưởng tượng của anh ntn thie :-? b-) /:) :-/
HÔm nay bế giảng rùi buồn wa' :(( :-s :((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên