Nhân tài Hóa 1 đâu cả rồi???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hix, năm sau lớp 12 rồi, thì tham gia điều hành thế quái nào được :((, tiếc cái bàn cờ vua quá đi mất :((
@ hiếu: ai cũng khen cái mùi gel đấy thơm [-x
 
em Hiếu chú ý nội quy ko vào đây câu bài nhớ
Chị Híu : mình mà cũng như bọn nó thì còn gì là hay nữa
tất cả chơi bẩn như nhau
mí lị cái bàn cờ đấy gỡ các quân cờ ra làm đò lưu niệm được đấy
 
Ah đây là bạn Thái Lan phải ko nhỉ :D

Cảm ơn ấy vì đã góp sức cho màn thời trang nhé :x

slytherin-ecomotion.gif
 
Em sẽ quay lại đâu nếu ko đỗ vào Ams ,
Hãy ngoan ngoãn ở nhà học hành đi , ko lên câu bài nữa thì mới khá đc nghe chưa ?
@ Phương : em đã hỏi những ai , tổ trưởng ngửi xong cái đấy ngất luôn !
Điên hết cả người , anh tao lại lock máy !
 
@ tổ trưởng: hehe, em chả biết, mọi ngừoi đều bảo thế :D
lớp mình dạo này lười online câu bài quá nhỉ, tớ được 1001 bài rồi :))
 
Chả có cái chủ đề gì hay ho thì câu cái j ?????
Câu thế này à ????
Nhạt chết !!!!!!!!
Tình hình là cả lớp mình may chung áo sơmi, mai xem mẫu áo nhé. sếp đã quyết rồi, ko phản đối.
 
Thế thì sắp có cái để cãi nhau tiếp rồi đây , hehe.....
Sơ mi sơ miếc gì thì có thể may chung .
Nhưng quần váy thì phải may riêng , nên tham khảo mọi người tí .
Em là ko mặc sơ mi hoa đâu đấy !
Nào mọi người , nghĩ ra chủ đề mới để câu đi .
Lớp mình chậm quá !
 
Yên tâm quần sếp vứt vải cho, thik may kiểu j thì may. Đừng có may quần đồng phục là được :))
Dì Hiếu biết hoa thế nào mà chê ????? Mí lị mai mới chọn mẫu vải chính xác. Đề nghị bà con xin tiền phụ huynh sẵn đê, sau đấy tất cả sẽ phải ra cửa hàng để lấy số đo đấy. Ai ko ra thì ko may được ---> ko có đồng phục lớp để mặc đâu đấy.
 
Ôi chán quá đê
Cháu Kiên vừa bay đi đâu thế huh ?
Hay bàn chuyện Kiên tổ chức sinh nhật đê !
 
Cháu định tổ chức hôm thứ 4. Sau khi liên hoan xong xuôi mời bà con đi ăn trưa xong rồi ... đi đâu đấy :))
B-) Mình quả là thông minh B-) cả lớp vừa liên hoan xong còn bụng đâu mà ăn cơm nữa, đỡ tốn xiến kekekekeke
 
Thế bao h ko ?
Nói thế cũng nói >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Đã mời thì phải tử tế chứ hả !
Phải mời các bạn đi ăn sushi !!!!!!!!!!!!!!!!
 
Dạo này cháu hết tiền rồi.
Dì thik thì cháu mới cả lớp về nhà cháu làm sushi cho ăn đảm bảo ko đau bụng chết liền :)) :)) :)) Chiều ko đi tăng 2 được nữa, cháu lại càng đỡ chi B-)
riêng dì Hiếu cháu khuyến mại thêm thuốc xổ và thuốc nhuận tràng cho nó .... dễ tiêu :)) :))
Câu nốt bài này thôi. Đi ăn cơm đâyyyyyyyyyyyy :D BB Dì Híu
 
Em cũng chuồn lẹ đi ăn cơm đây ạ
Ko có thời gian ngồi post bài vô nghĩa thế này !
Phải chịu khó chi chứ
Ko thế keo kiệt thế đc , chết!
À này ,ông còn tiền học sinh giỏi 50K , học bổng 200K , giải nhì toán 40K , giải bà hóa 30K nữa nhá
Thế mà hết à !
 
hôm nay đi học trường vắng như chùa bà đanh
đi cầu thang thấy tối tối ghê ghê thie nào ấy ;) :| b-) :)>- :-?
Được nghỉ hè mọi người có vẻ hào hứng nhey :-?
 
Ko hào hứng mấy em ạ
Hôm nay trời mưa rất lãng mạn
Nên tất thảy mọi người đều có hứng bùng học !
Thấy trường vắng tanh hay hay nhưng lại cứ buồn buồn lạ ...
Chịu ,chẳng hiểu nổi nữa !
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Ko hào hứng mấy em ạ
Hôm nay trời mưa rất lãng mạn
Nên tất thảy mọi người đều có hứng bùng học !
Thấy trường vắng tanh hay hay nhưng lại cứ buồn buồn lạ ...
Chịu ,chẳng hiểu nổi nữa !

Hôm nào mà chẳng có hứng bùng. cứ phải mưa thì mới có hứng chắc :))

mưa vừa ướt vừa bẩn, lãng mạn cái nỗi gì. tại mưa mà hôm nay mất 40k tiền xe ôm. chẳng được cái vẹo gì mà ông còn khen lãng mạn [-x
 
Có những người ko hiểu đc mưa lãng mạn ở chỗ nào như bác Kim nhà ta đây .
Mưa làm cho lòng mình cảm thấy nhẹ nhõm , đỡ đau buồn , đỡ cảm thấy khó xử , khổ sở bởi những chuyện khác ,
Mưa làm cho người ta ko có hứng gì khác ngoài việc ngắm mưa và chơi bên ngoài hành lang nhìn nhưng giọt mưa rơi dù nhẹ tênh , dù nặng hạt nhưng đều đem đến cho người ta cảm giác lâng lâng khó tả .
Chỉ những hôm nào mưa em mới có hứng bùng học mà thôi .
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Ko hào hứng mấy em ạ
Hôm nay trời mưa rất lãng mạn
Nên tất thảy mọi người đều có hứng bùng học !
Thấy trường vắng tanh hay hay nhưng lại cứ buồn buồn lạ ...
Chịu ,chẳng hiểu nổi nữa !
hix bọn anh học lớp 11 buồn nỗi j :-/ b-)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên