Nhân tài Hóa 1 đâu cả rồi???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Uh , bây h thì thế nào cũng đc rồi .
Chán lắm rồi , LQ cứ yên tâm là chú làm gì có hình tượng mà mất !!!!!!!!
 
SOS tình hình rất là tình hình
theo nguồn tin tình báo thì sáng nay khi .90% học sinh lớp 11H đi về thì cô Dung đã lên lớp -> giông tố bến Thượng Hải và những bạn đáng thương còn ngồi lại trong lớp đã phải hứng chịu la Xuân Anh , Đức Anh ... và cô đã ra lệnh trừng phạt cả lớp = cách - mỗi bạn trong lớp 1, môn toán
 
Láo lếu , cô lên lớp cho 3 tờ đề , thằng Dự và Phúc đi photo đề rồi bùng luôn .
Sau đấy cô xuống tầng 3 hay 3 gì đấy chấm bài nào đấy , thế là bọn kia bùng nốt .
Tất cả bọn nó đều xuống trước khi chuông hết tiết 4 .
 
Mày có ở lại đến cuôi cùng ko hả em ?
Lúc ấy tao với Diệp ở ngay dưới sân chơi bóng , sau thấy thằng Đức Anh , Dương , Minh đen với Xanh đi xuống kể lại như thế .
Chẳng lẽ cái đứa ở lại lại ko rõ = cái đứa vế trc à ?
 
thông tin cụ thể cho mày là chiều nay tao đi tập thời trang gặp cô ở cổng trường và bị 1 trận măng té tát + lệnh trừng phạt như trên
 
Mày biết thừa là bà ấy chỉ nói thế thôi .
May là gặp mày nên mới có đc 1 trận mắng xả tức như thế , phải đứa khác lại cãi cho !
Nói chung là điểm đã hoàn tất , muốn cũng ko sửa đc nữa !
Nên là ko phải lo nữa !
Chỉ cần quan tâm đến tuần sau mình đi tham quan thôi !
 
khổ thế tao lại thành cái bị trút giận cho cô ý ah
tình hình nữa là hình như các bạn lớp văn đi cũng khá đông đấy ( cụ thể là hình như mấy bạn diễn thời trang với tao đều đi hết hay sao ý )
 
Đi hay ko đi đâu còn quan trọng nữa ?
Mọi chuyện bây h đã sang 1 chiều hướng khác rồi .
Tao ko còn thấy phấn khích như lần trước nữa
Hôm nay lại vừa bị ăn mắng !
 
ko phải trên đời cái gì mình thik là được
mày có thể ko phấn khích nhưng đây là lần cuối cả lớp được đi chơi cùng nhau
nếu ko đi mày sẽ hối tiếc suốt đời
 
Đi thì vui , nhưng ko có nghĩa là ko đc đi thì thấy hối tiếc .
Ko lẽ ko còn dịp nào lớp mình đi chơi cùng nhau đc hay sao , đâu cứ gì phải đi chơi xa !!!!!!!!!!
Cũng biết là ko phải cái gì mình thích cũng đc nhưng nói thế ko có nghĩa ko cố gắng hết sức để đạt đc cái mình muốn đúng ko ?
CỐ lên , sang trang đi rồi ngủ !
 
Ko ngủ thì chết đấy em ạ .
Mày ko bao h đầu tư học hành hay sao , nên ko biết giá trị của giấc ngủ .
Tao lúc nào ko làm gì thì chỉ muốn ngủ thôi .
Ngủ thật là thoải mái , nhất là trong phòng điều hòa ....
Nhưng bi h thì ko đc nữa rồi !
 
Bó tay. Sao mọi người liều + láo thế, dám bùng học tập thể. Chết thật. Ko có sếp là làm loạn hử ???? X(
 
Trịnh Ngọc Kiên đã viết:
Bó tay. Sao mọi người liều + láo thế, dám bùng học tập thể. Chết thật. Ko có sếp là làm loạn hử ???? X(
Có sếp hay ko có sếp thì bọn này cũng bùng sếp ạ
Sếp là học sinh chăm ngoan+ có phấy toán cao nhất lớp ,
Nếu có hứng học thì ở lại
Em ko có hứng thú mấy :)) :))
 
Đừng tinh vi. Sếp mà đi học còn lâu sếp mới để các em bùng. Thế ai đầu têu ra trò này ????
Những bạn nào ở lại ????
 
Ko giữ nổi đâu sếp ạ , tinh thần bùng học của mọi người cao lắm !
Tất cả mọi người đều tự giác bùng , ko ai đầu têu cả .
Ở lại có mấy đứa nói ở trên rồi còn gì
Thôi , ngủ đây
Sếp câu sang trang rồi mới đc ngủ đấy !
 
Sếp mà ko bùng thì có 1 cơ số ko nhỏ người ko bùng theo đấy em ạ. Lúc đấy liệu em có đủ nhuệ khí mà bùng ko ????
Thế mai định bùng tiếp à ????
Hay ngồi nghe cô mắng ????
 
Ko , hôm nay chú LQ bị mắng rồi sếp ạ !
Em bùng là vì mấy đứa , trong đấy có Mai cứ cổ vũ .
ơ , mai thì phải xem thế nào chứ Sinh vẫn còn 3 bài chưa học xong , ko thế bùng rồi về đc !
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên