Nhân dịp ghé thăm lại VC

Đặng Hiếu Minh
(time_master)

Thành viên danh dự
Kasim khi còn bé rất thích ăn trứng. Cậu ăn quá nhiều khiến bố mẹ cậu lo lắng, nên tìm mọi cách để làm cậu chán món trứng nhưng vẫn không có tác dụng. Một hôm, bố mẹ Kasim bèn dùng lốp cao su thái nhỏ cho vào trứng tráng để cậu bé không nuốt được. Nhưng đến bữa ăn, cậu bé vẫn cố ăn hết thật nhanh, rồi sau đó chạy ngay ra ngoài sân có chuồng gà và nắm lấy cổ con gà trống lắc lắc rồi hét: "Lần sau tao cấm mày dùng bao cao su nghe chưa!!!" :mrgreen:
 
truyện này hay đấy chứ :D, mình mới nghe lần đầu :D. Chú Đức phải động viên thằng chào mào chứ, mấy khi nó quay lại VC đâu ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cụt hứng nhiều lần có thể ảnh hưởng đến performance về sau đấy, tốt nhất là đến bác sĩ kiểm tra cho chắc ăn anh ạ =((
:">
 
=)) thằng sylíp vào đây bị các em bắt nạt ghê quá nhểy. :))) lại cúp đuôi đi đâu mất rồi?
 
Back
Bên trên