Nguồn gốc phụ nữ

Bùi Hải Thanh
(thanhbh)

New Member
Thưở khai sinh lập địa, Thượng đế sau khi nặn ra chàng Adam thì quá mệt mỏi liền về nghỉ ngơi. Nhưng vì thấy Adam cứ lủi thủi một mình nên Thượng đế thương tình quyết định tạo ra thêm một người đàn bà nữa. Thượng đế liền sai thiên thần đi tìm Adam lấy một chiếc xương sườn về để tạo ra người đàn bà. Thiên thần đi tìm Adam mãi không thấy thì bất chợt gặp quỉ sứ. Quỉ sứ vừa ăn cắp của thượng đế chiếc nhẫn ngọc nên thấy thiên thần thì hoảng sợ tưởng thiên thần đến bắt mình bền chui tụt vào trong hang trốn. Thiên thần chỉ kịp cầm cái đuôi của quỉ sứ kéo lại, không may cái đuôi bị đứt luôn. Thiên thần liền đem cái đuôi về đưa cho Thượng đế và nói dối đó là cái xương sườn của Adam. Và từ đó người phụ nữ đã ra đời. Mãi đến bây giờ người ta vẫn tưởng đàn bà được sinh ra từ chiếc xương sườn của Adam nhưng không phải. Vậy là: Đàn bà sinh ra từ chiếc đuôi của quỉ sứ, sự dối trá của thiên thần và sự mệt mỏi của Thượng đế

(source:FPT)

/Thanh
 
Phản đối!

Theo như mình nhớ là khi Thượng đế thấy Adam lủi thủi 1 mình như vậy, thương quá nên mới hỏi Adam có muốn có một người phụ nữ để có bạn sớm tối cho đỡ buồn không, nhưng Adam không hiểu phụ nữ là gì cả nên Thượng đế giải thích:
- Phụ nữ là người tuyệt vời nhất thế gian này. Họ chính là cái nửa còn thiếu của chúng ta. Có họ cuộc sống của chúng ta mới được hoàn hảo. Họ là người xinh đẹp nhất không loài nào có thể sánh bằng. Họ là người hiền dịu, yêu thương chúng ta nhất đời, là điểm tựa trong cuộc sống cho chúng ta mỗi khi ta mỏi mệt. Họ là người thông minh, sắc sảo nhất...

Nghe Thượng đế say sưa tả về phụ nữ như vậy, Adam rất sốt ruột cũng muốn có được một người phụ nữ như vậy. Adam cất giọng rụt rè hỏi:
- Thế để có được một người như vậy thì con sẽ phải làm gì?
- Con sẽ phải hy sinh 1 cái chân, 1 cái tay, một con mắt, 1 cái tai...
Mới nghe tới đó Adam đã cảm thấy quá run sợ... Hèn nhát, nhưng vẫn tham lam Adam hỏi:
- Thế liệu chỉ từ 1 cái xương sườn của con thôi thì có làm được 1 người phụ nữ hay không?
- Cũng được thôi, nhưng làm ra một người thế nào thì con tự gánh chịu lấy!

Cho tới giờ phút này thì bản chất của những người đàn ông và những người đàn bà vẫn không hề thay đổi là mấy so với cụ tổ của loài người. Đàn ông thì vẫn cứ hèn nhát và tham lam... còn đàn bà thì thể nào hoàn hảo được như đàn ông mong muốn :cry:

(Híc... nghe đến đây thì xin anh em trong HAO này đừng nổi giận lên mà vác gậy đánh đuổi mình nha!) :D
 
Em post truyện này lần rồi giờ post lại cho nó hợp chủ đề. Nguồn gốc của em logic hơn của các bác nhiều.


Trở về cội nguồn

Thưở còn hồng hoang, chân là một thứ quý hiếm. Các loài vật nói chung chỉ có một chân, chó thì có 3 chân, thậm chí Eva sinh sau đẻ muộn còn không có chân nào. Riêng có bò, nhờ có dòng sữa ngọt ngào, được Thượng đế cho hẳn 8 chân.

Một hôm bò gặp vịt, vịt kêu ca: "Tôi chỉ có một chân thật là bất tiện, hay là anh nhường bớt cho tôi một chân đi." Bò thương tình, để lại cho vịt một chân. Từ đó vịt có 2 chân, tuy nhiên mỗi khi ngủ, theo bản năng cội nguồn, vịt lại co một chân lên.

Hôm khác bò gặp chó, chó kêu: "Tôi chỉ có 3 chân thật bất tiện, anh lại có nhiều chân thế kia, hay là anh nhường bớt cho tôi một chân đi." Bò lại rủ lòng thương để lại cho chó một chân. Từ đó chó có 4 chân, tuy nhiên mỗi khi tè, theo bản năng cội nguồn, chó lại co một chân lên.

Tiếng lành đồn xa Eva cũng mò đến bò để xin chân. Xúc cảm trước thân hình tuyệt vời của Eva bò nhường cho hẳn 2 chân. Từ đó phụ nữ cũng có 2 chân như ai. Tuy nhiên mỗi khi sướng, theo bản năng cội nguồn, họ lại co cả 2 chân đó lên.
 
Ặc ặc :D Công nhận hay! Vừa logic vừa thực tế!
 
Theo như bài viết của em Châu thì càng chứng tỏ Adam hồi đó quả là kẻ hèn nhát và tham lam, không nỡ chia bớt chân của mình cho Eva mà phải để Eva đi xin của con bò. :(

Nhưng mà càng ngẫm càng thấy hình như giữa Adam và loài bò ngày đó có điểm gì đó giống nhau!!! :confused: :D
 
Nhưng mà càng ngẫm càng thấy hình như giữa Adam và loài bò ngày đó có điểm gì đó giống nhau!!!

:)

Chắc vì thế mà ngày nay Adam vẫn thường xuyên phải chia xẻ phần chân thừa của mình cho Eva, và nàng luôn cảm thấy sung sướng những lúc như thế

/Thanh
 
À mà cũng nghe đâu đúng là đàn bà sinh ra từ cái đuôi "của quỷ", sau này ai sinh ra cũng phải nhờ cái "của quỷ". Hehe xong lây ngày vì quỷ kiếc nghe nó xấu người ta mới đọc lái nó đi thành "của quý". Từ "Của Quý" có tên từ ngày đó, chứ thực ra ngày xưa đúng nó là "của quỷ" hehe:D
 
Ngô Tố Giao đã viết:
Theo như bài viết của em Châu thì càng chứng tỏ Adam hồi đó quả là kẻ hèn nhát và tham lam, không nỡ chia bớt chân của mình cho Eva mà phải để Eva đi xin của con bò. :(

Nhưng mà càng ngẫm càng thấy hình như giữa Adam và loài bò ngày đó có điểm gì đó giống nhau!!! :confused: :D

Bà Giao sao tồ thế. Công nhận phục bác Hải Thanh. hé hé
 
Back
Bên trên