Ngoại tình

Nguyễn Quốc Anh
(oldchap)

Điều hành viên
Một người đàn ông đã lập gia đình có tình ý với cô thư ký và quyết định mời cô ta đi ăn tối. Anh ta gọi về nhà thông báo với vợ rằng anh ta phải "làm việc muộn" và cô vợ nói, "Không sao".
Sau bữa tối, hai người kia tới căn hộ của cô thư ký và tình tự với nhau hàng tiếng đồng hồ. Trên đường về nhà, anh chàng phát hiện thấy có một vết cắn rõ to trên cổ mình. Anh ta rất hoảng sợ. Không biết phải nói với vợ thế nào đây?
Anh ta bước tới cổng thì được con chó mừng rỡ ra chào đón. Nhan trí, anh ta ngã ngay ra trước của và giả vờ chiến đấu chống lại con chó đang biểu lộ tình cảm.
Giữ một bên cổ bằng tay anh ta bước vào phòng khách và la lên, "Em yêu! Nhìn xem con chó đã làm gì với cổ anh này!"
Vợ anh ta nhảy chồm lên, cởi áo ra và nói, "Chưa là gì cả, anh nhìn xem nó làm gì với ngực em này!"
 
Con chó này dã man thật :biggrin:
 
hic, ko phải là 1 con chó, mà là 2 con cơ: 1 con có đực và 1 con chó cái!!! :D
 
hay hay, chó cũng biết ý người cơ đấy, bi giờ em mới bít!
 
con chó đực thâm hơn :)) :))
 
đã là chó thì con nào cũng thế hết heeeeeeeeeeeeeee
 
tai hại tai hại quá, chỉ tại mình post cái chuyện này mà giống chó bị mang tiếng oan. Thôi các bác làm ơn đừng chỉ trích mấy chú khuyển như thế, tội nghiệp bọn nó lắm:(
 
Chuyện này để là "Ngoại tình" không hay lắm, làm giảm cả cái hay của chuyện. Chuyển thành tên khác đi, "Chó ơi là chó" chẳng hạn :D
 
hehehe.. thế đọc xong chuyện này rồi thì thấy có khối người muốn làm "chó" nhỉ....:))
 
chắc ko fai chị vân nhỉ jheeeeeeeeeeeeeeeeee thôi làm khỉ thôi là đủ rồi
 
Back
Bên trên