Nghỉ học

Trần Phương My
(pucca0love)

Điều hành viên
Trang là cô giáo, được cử đến một ngôi trường mới dạy. Trang đến lớp với 1 chiếc váy rất ngắn khiến học sinh không chú ý học.Thấy Tâm chăm chú nhìn mình, Trang gọi Tâm và bảo:
-Tâm,em nhìn cái gì đấy,em nhìn đến đâu rồi!!
-Dạ ....,em mới nhìn đến đầu gối thôi ạ
-Cô phạt em nghỉ học 1 ngày!!!
Trang lại thấy Khánh với bộ mặt háo hức liền gọi:
-Khánh,em nhìn đến đâu rồi!!
-Thưa cô,em không nhìn thấy gì a.
-Thành thật đi
-Em mới nhìn thấy đùi thôi ạ
-Em nghỉ học 1 tuần
Đột nhiên thấy Dũng đứng dậy chuẩn bị đi về.Trang liền hỏi:
-Dũng,cô đã hỏi gì đâu mà em đã đi về rồi
-Thưa cô,một năm sau em gặp lại cô!!!!!
 
truyện này thằng Bành lớp em post vô VC rồi:D
 
ầy , chả hiểu làm thế nào để cô giáo Trang buộc nghỉ học cả đời nhỉ :))
 
Uh tất :x :x :x

Mình sẵn sàng đi học chỗ khác :x :x :x
 
Lê Bảo Ngọc đã viết:
ầy , chả hiểu làm thế nào để cô giáo Trang buộc nghỉ học cả đời nhỉ :))
chắc tại kiểm tra đầu giờ a ko thuộc bài cô giáo Trang là nghiêm lắm :D
 
VC xem ra rất có duyên với chuyện này pà con nhà ta post lần thứ 4 :)):))
Chị N thay ava rùi sao :)) "Tìm lại vẻ ngày xưa" :)):))
 
/:)/:)/:) cả nahf thấy cái này đẹp , hay cái cũ đẹp hơn :x
cái này có cả cảnh trường cva :x
còn cái cũ thì mặt nhìn rõ hơn :D
< dù cũng chả to mấy :D >
 
Lần trước là cô giáo Ngung thì phải,hình như có cả vụ kiếp sau gặp lại ạ...:))
 
Nhìn đến đầu gối bị phạt 1 ngày thì nhìn thấy cái tất cũng chỉ bị phạt 1 tiết thôi chứ:))
Chị Nhung nghiêm quá :))
 
Back
Bên trên