Nghỉ hưu

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Các bộ phận trong cơ thể ông lão họp nhau lại xin nghỉ hưu, Não là trưởng ban tổ chức cán bộ.
Tim đứng lên nói trước:
- Cho tao nghỉ đi, 80 năm nay tao đã làm việc cật lực rồi.
- Không được - Não nói - Mày nghỉ thì tiêu à
Lần lượt các bộ phận khác đứng lên xin nghỉ nhưng bộ phận nào cũng quan trọng, Não đang không biết làm thế nào thì bỗng có một giọng nói yếu ớt cất lên:
- Thế thì cho tao nghỉ vậy
Não quát:
- Mày là thằng nào, đứng lên nói xem nào
- Mẹ kiếp, ông mà đứng lên được thì việc gì phải xin nghỉ hưu
Não nhìn quanh mãi mới nhận ra kẻ vừa nói:
- À, thì ra là mày, sao mày làm việc kém thế. Hãy thử so với Tim xem, mày làm việc muộn hơn 16 năm, bây giờ đã đòi nghỉ rồi
- Xếp chóng quên quá, em thường xuyên phải làm việc ca 3, mà lại trong môi trường độc hại nữa chứ...
 
thêm vào ko hay anh dung ạ

thế này thôi này :))
Các bộ phận trong cơ thể ông lão họp nhau lại xin nghỉ hưu, Não là trưởng ban tổ chức cán bộ.
Tim đứng lên nói trước:
- Cho tao nghỉ đi, 80 năm nay tao đã làm việc cật lực rồi.
- Không được - Não nói - Mày nghỉ thì tiêu à
Lần lượt các bộ phận khác đứng lên xin nghỉ nhưng bộ phận nào cũng quan trọng, Não đang không biết làm thế nào thì bỗng có một giọng nói yếu ớt cất lên:
- Thế thì cho tao nghỉ vậy
Não quát:
- Mày là thằng nào, đứng lên nói xem nào
_bố mày mà đứng lên được thì việc gì phải nghỉ
 
hihihihi... được đó...Nhưng mà công nhận bác í giọng khoẻ...Ở tít dưới vậy mà hét lên được tận tít trên....
 
To Dương: Nếu chỉ nói thế thôi thì Não lại tưởng thằng này giả vờ yếu. Phải giải thích tại sao lại yếu sớm thế chứ :biggrin:
 
Nguyen Thanh Van đã viết:
hihihihi... được đó...Nhưng mà công nhận bác í giọng khoẻ...Ở tít dưới vậy mà hét lên được tận tít trên....
Em Vân biết nó là thằng nào rồi à? Lại còn biết nó ở tít tận dưới nữa chứ :biggrin:
 
hahahha... Thì mọi người giải thích rõ quá mà...Ai không hiểu được có mà down à,,, hic hic.. Hay là tại em hiểu nhanh thông minh nhỉ :))
 
Back
Bên trên