--==(*Nghĩa Địa 12 Sinh*)==--

Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Dương nói vui thôi mà Sơn :-j :)
Cuộc sống vốn nhiều nghịch lý nực cười thật = ))
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Cuộc sống này là chân lý, mọi thứ sinh ra, diễn ra, kết thúc ra sao đều theo chân lý, sự tồn tại các nghịch lý cũng là chân lý hết :)
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Cuộc sống vốn nhiều nghịch lý nực cười thật = ))
Cuộc sống này là chân lý, mọi thứ sinh ra, diễn ra, kết thúc ra sao đều theo chân lý, sự tồn tại các nghịch lý cũng là chân lý hết
->2 nguoi noi de hiu mot ti dc ko?
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Chị nói điều dễ hiểu em sẽ nghe và thực thi chứ?
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Mọi thứ đều thật dễ hiểu nếu chúng ta để ý và cảm nhận nó 1 cách sâu sắc :">, Nhung nhỉ. he he
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

các bạn nói chiện sâu sắc thế này bọn tớ là ếch sao mà hiểu đc cái j` ;));))
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Chúng mình đều là ếch, nếu không chúng mình đã không là bạn của nhau và ngồi trong 1 lớp 8->
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

má Hà: má nhầm rồi .. má là Rùa mà >:P ... còn con là tiểu quỷ chứ k0 fải ếch ... sư fụ là cá sấu .... anh rể Ân là hà mã ( làm j có ếch :-w )
L dê: cho Yến tham gia với :) ... bâyh mới để ý cái trò nè ;))

----------

Nè tớ mới đăng ký trò FREE HUGS :D... hay lắm ;;) (L de cũng đang mon men đăng ký)
Cả nhà mình đi đi .............. YOHHHHHHHHHHHH
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

@ Yến: cái chữ "Linh dê" ko cần để Font to thế kia đâu nhá :-w
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Mọi thứ đều thật dễ hiểu nếu chúng ta để ý và cảm nhận nó 1 cách sâu sắc , Nhung nhỉ. he he


Cuộc sống vốn nhiều nghịch lý nực cười thật = ))
Cuộc sống này là chân lý, mọi thứ sinh ra, diễn ra, kết thúc ra sao đều theo chân lý, sự tồn tại các nghịch lý cũng là chân lý hết

Cực khó hiểu =)) I'm a frog sitting in the bottom of the well =))
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

mấy cái nì chắc thuộc về phạm trù tâm linh :-? :))
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Chị nói điều dễ hiểu em sẽ nghe và thực thi chứ?

chi noi cai j de hiu co?neu du de hiu e se co gang lam theo:D
ma moi nguoi giup Lik chon dia diem cho cu di choi 26/7 cai( recommend nhung cho co dieu hoa:D-troi nong nham:D) Lik chi abc ru re moi nguoi thoi chu di dau la Lik chau co ke hoach j het ah:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Vincom. Đi thang cuốn

Tràng Tiền. Đi thang máy

=)) =)) =))
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

bùn ngủ quá, mấy ngày hôm nay chỉ mún có ngủ vs ngủ zzz
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

CHưa bao h gặp thứ 6/13 xui như hôm qua. Sáng dậy tự nhiên bị viêm họng Đến tối thì sốt cao. Buổi sáng vít cái entry rõ là dài thé mà lúc post lên thì lại bị lỗi .11 h đêm bật Cinemax thì đang chíu FRIDAY 13th (the final chapter)nhưng ốm nên ko xem được..------> thật vô đối hết sức.

TÌnh hình là các bạn lớp mình ngày càng thâm thúy, trong khi đó Disney channel đã thui chột toàn bộ khả năng nhận thức sâu sắc của tớ
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Ừh, Linh ơi chị định bảo em là ở nhà với chị :x

Bé Fack ơi bà cũng coi DC hàng ngày mà :">

 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

mình ăn ngủ suốt quên hết ngày tháng, mà ở nhà cả ngày nên chả biết xui may rì cả :))
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Hì hì thôi lớp mình là 1 vườn bách thú và đc cô Hương cho ăn uống hàng ngày để đầu tư dài hạn :)), mạo hiểm lớn nhưng lợi nhuận lớn :))
Mình thik làm cá heo, thông minh, nhanh nhẹn, đc mọi người yêu thik :)), đc sống giữa biển cả mênh mông, gặp toàn thú ăn thịt với sóng to gió lớn, lại "nhảy" giỏi =)), mà cá heo suốt ngày đang ở dưới biển phi ầm ầm lên trên mặt nước, cũng hơi giống mình =)), gia đình là quan trọng nhưng luôn đi tìm cái mới mẻ bên ngoài :))
@ Nhung: nói chuyện với Nhung....thik thật :">
 
Back
Bên trên