--==(*Nghĩa Địa 12 Sinh*)==--

Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Huuuu, hum qua về mệt quá ko lết đến cái máy tính đc :d
Lần này mỗi Yến khổ, cả quãng đường say lên say xuống, nhục nhã, đến h còn đau bụng huhuhu
Được cái lúc vào rừng có bạn Tuấn cõng hehehe, mà ko bít có bị cô Hương nhìn thía ko. Nó quá đáng thiệt, về đến nơi me ko gọi Yến dạy_ngủ wên trời đất lun
-------------

hê, bạn nào chụp đc ảnh j thì coppy ra USB cho Yến mượn nha ok :* :*
mà có ai hỉu cái chiện mà cô Hương kể ko
:o
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

À bạn Dũng trĩ :)) Chắc là có rồi đấy :))

1 chuỗi ngày hạnh phúc, bắt đầu từ thứ 5 tuần trước 8-| Omg :x
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

có ảnh tao hiếp dâm mày với thằng Dương dâm ko ;)
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Có ảnh rùi, nhưng nhìu wa', tao up chưa hết đâu vì bi h tao phải đi học, mới lại cái số tao săp sửa up đây mới chỉ là ảnh của tao thoai, còn máy của Hiếu, Tuấn Duy nữa thì tao chưa có và sẽ up sau! Vấy nhé! :d:x :*
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

@Ánh: sozy bé nha, trục trặc kĩ thuật cho nên là bác ko để ý rằg cái cốc của cháu hôk có tên :( thôi hôk sao nhờ, dù rì thì bác cũg đã viết lên đó rồi mà :"> hihi tất nhiên là nó cũg ko đc thẩm mĩ cho lắm :"> :P

Ko sao ko sao! Ko có gì ra lại hay! Để mọi người trang trí tùm lum lên rùi tạng Ánh thì càng có ý nghĩa chứ sao! ^.^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

CÒn tao thì một chuỗi ngày bất hạnh đã bắt đầu từ hum qua rùi -> chán muốn chết luôn đây

Mai có KT Lượng ko hả chúng mày ui
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

@Bin: có chuyện rì nói ra mọi người cùg júp cho :( mày cứ u ám như thế, mọi người cũg ko vui đâu :( cố lên nhé ;)
@Ánh: ^^ thx bé :x
@beỚt: hiehie, bé vất vả quá, thôi chịu khó 1 chút vầy :) ;)
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Nói ra thì cũng chả giải quyết đc gì mà có khi lại còn rối lên nữa cơ

Thế mai có KT toán ko đấy mọi người
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

cũg ko hẳn, nhưg thôi tùy mày vậy. có rì nghĩ thóag ra 1 chút cho nhẹ nhàg nhé ;) :)
còn ngày mai có kiểm tra hay ko thì ko rõ lắm :|
cứ chuẩn bị tinh thần đi :|
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Everything will be fine, boi :)) Never lose yourself ;)
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Ôi cả nhà ơi, bi h con mới để ý, con lên 4 sao rùi nè! :o :> =D>
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Có chuyện gì thì cứ nói đi ^^ Ở đây toàn người tâm lý, dễ thương dễ nói chuyện :X :P
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

@Bin:mày u ám thế làm tao thấy sáng nay buồn hẳn đi:(.Cõ lẽ bọn tao sẽ ko giúp đc thật,nhưng có sao đâu,kể đc cũng là nhẹ lòng đc 1 phần mà:).Be strong ,lad0:) 0:) 0:) 0:)

mai kt lượng đấy,pà kon đã chuẩn bị đề cương chưa:-? :-? :-? :)) :))
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Hum nay cuối cùng cũng bít 1 sự thật phũ phàng nên đã buồn nay còn buồn hơn có lẽ sẽ chả thể nào mà giải quyết đc cái vấn đề lớn này
Bây giờ đời chả có ý nghĩa gì nữa nên có chỉ tập trung vào hai việc là học và bóng rổ thui
Mai KT Hóa rùi chả bít còn đầu óc nào mà làm bài ko nữa
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

to anh Bin: anh oai, có chuyện j mà bùn dữ vậy/:) /:) /:)
cứ nói đi, em là con ng` từng trải :)) :)) :)) , có j em giúp cho;) ;)
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

He he
Yến mà từng trải thì ko bít trong lớp mình có ai là ko từng trải ko nữa đây
Thui chuyến ko có gì quan trọng cả đâu ko cần để ý làm gì cả
 
Back
Bên trên