Nghĩa Ðịa 10 Sinh

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hờhờ, hỉu mà :D
Mai mà N có nghỉ thì mọi người xin fép cho 1 câu nhé!!!! :(
 
Sao thế mai Nh có chuyện gì à ? :)
À Nhung ơi thấy cái anh hôm trước hỏi mua máy thế nào, tính anh ấy có hơi kì kì 1 tí, đừng khó chịu nhé :D
 
Tớ thấy mệt wa, ko biết là mai có đi học đc ko nữa! Chắc là đc thôi!!:D
Ah, cái anh hôm trc hả, ừa, ko sao! Chết, bh Sơn nói mới nhớ, tớ lại wên ko gọi cho em tớ roài!! Chết thật, thôi, để mai tính nhớ :D
H đi ngủ đây, mệt lắm rồi!!! BB cả nhà!!
 
b-) Xin hỏi,xin hỏi hôm trước ai vào nick anh Mìn dọa nạt tui vậy:-? .Cảnh cáo lần đầu.Thế là không tốt đâu[-x .Ai lai dọa nạt người hiền lành như tui vậy nè;;) /:) :))
 
Xin hỏi,xin hỏi hôm trước ai vào nick anh Mìn dọa nạt tui vậy .Cảnh cáo lần đầu.Thế là không tốt đâu .Ai lai dọa nạt người hiền lành như tui vậy nè

Ủa, đứa nào vào nick anh vậy??? :-? Mà làm sao tụi nó bít pass được??? :-?
 
Trời! nick mình không giữ mà lai đi hỏi người khác.Cứ thế này có đứa đổi pass thì ngồi đấy mà than thở/:) b-)
Mà giới tính của anh vẫn là nữ đấy.Sửa đi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Mìn thì cứ để jới tính nữ cũng đc mà, sửa làm j hả Đức :))
Mọi người ơi!! Hôm nay tiết Toán và tiết Hóa có j đặc biệt ko ????
 
THÔNG BÁO

NGÀY MAI CẢ LỚP ĐI HỌC NHƯ BÌNH THƯỜNG


Cô Hương vừa nhắn tin cho tao và bảo tao báo cho bọn mày biết thế! :)
Đứa nào quen ai thì phone hết cho tụi nó nhá! :)
 
Này Fượg ơi!! Coi như bà ko biết j và cũng ko quen ai nhớ!!! Mọi người đừg có ai gọi điện cho bạn Hà nhớ !!! :((
 
Số phận run ruit cho bạn Vũ Linh nhắn tin cho tao " mai cả lớp đi học như bình thường " :)) Đời trái ngang quá, cứ mỗi lần hạnh phúc tìm đến là lại có người nhẫn tâm lấy đi 8-} :D Chả biết mai đứa nào nghỉ có bị sao ko nhỉ, nói thật nếu cô ko đến lớp kiểm tra thì mình bùng bố nó đi, các thầy cô khác cũng chả biết cô bắt đi học - trái với qui định nhà trường trong những ngày này đâu mà :D :))
Đời thành 1 màu đen từ khi bạn linh nhắn tin cho mình.... 8-}
 
Tớ ủng hộ ý kiến bạn Sơn!! Bùng đê!!! Mệt lắm!! Đã ốm đau thì chớ...:(
 
Dương Thúy Hà đã viết:
Tớ ủng hộ ý kiến bạn Sơn!! Bùng đê!!! Mệt lắm!! Đã ốm đau thì chớ...:(
lười /:) /:)

----------

Trần Vũ Hoàng Sơn đã viết:
Tao ko biết sự việc thế nào nên ko tiện buông lời nhận xét, nhưng nếu cả 2 chúng mày đều nói đúng thì.... Phượng ơi tao biết mày ko xấu tí nào nhưng mày hồn nhiên vô tư quá :D
ba phải ;;) ;;)
 
Hô hô, lâu liếm mới thấy mặt bạn Ỉu đẹp zai nhà mình! ;;) Bị kinki giữ chân ở nhà đây mờ! :))
Mới lên đã câu bài ---> đúng là dân spam có khác! =D>
Cứ tiếp tục phát huy nhá! :)>-
 
Hơhơ, ko lên thì thôi, lên là chỉ trích tùm lum!! Ỉu hơi đc đấy nhờ!!
Mà lười thì có sao ko nhỉ??? Lại chẳg tốt wa!! >:P
 
Cuối cùng cũng thấy Ớt.Tưởng lặn sang cac 4rom khác rồi/:) .Cố gắng lên câu bài cho 4rom lớp mình xôm tí nha:)>- b-)
Hu hu, mai lại phải đi học rồi.Đang tưởng được nghỉ sướng thì vừa đi học về bị một loạt người nhắn là mai đi học bình thường.Chán quá.

----------

:(( :(( Trời ơi đen đủi quá!Lý học kì 2 mình bỏ bao nhiêu là bài thế mà đến thứ sáu lại phải chấm vở.Biết chép của ai bây giờ.Có ai giúp tôi không?:(( :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay đến trườg cũng như ko nhẩy :D Toàn xin nghỉ tiết! hờhờ..mag tiếg là nghỉ tiếp để học mà có học đc chữ nào đâu :)) Chắc chỉ có mấy bạn chăm chăm, ngoan ngoan là học thoai!! Ngại nhất là bàn có 4 người, 3 nhân còn lại học hành chăm chỉ..hichic, mỗi mình ngồi nhởn nhơ, thơ thẩn, như con điên...hehe:))
 
Thế là không tốt đâu N nhớ.Không gương mẫu gì cả./:) Nhưng mà ai cho tui mượn vở chép bài Lý cái NHỈ:(( :(( Sẽ hậu tạ sau./:) b-)
 
Hờ hờ, biết là ko tốt nhưg mà làm sao đc :(
Thế bạn Đức ko biết câu: Khi cái sự lười nó lên cao thì điều ko thể cũng trở thành có thể ah: ;;)
Mà dân tình nhà mình đi đâu hết thế này, để topic rớt hạng nè!! Ko tốt ah nghen!![-x
 
Dương Thúy Hà đã viết:
Hờ hờ, biết là ko tốt nhưg mà làm sao đc :(
Thế bạn Đức ko biết câu: Khi cái sự lười nó lên cao thì điều ko thể cũng trở thành có thể ah: ;;)
Mà dân tình nhà mình đi đâu hết thế này, để topic rớt hạng nè!! Ko tốt ah nghen!![-x
thì sao ;;) ;;)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên