Nghĩa Ðịa 10 Sinh

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Chán quá :(( Đau chân, mất áo :((

Đời thật là buồn :(

Cũng may hôm nay đau chân mới biết các bạn gái lớp mình vẫn còn quan tâm đến tớ ;;). Nhưng mà là quan tâm cái kiểu đứng ngoài phòng y tế ngó vào giống người ta đi xem tai nạn 8-}
 
Chán quá Đau chân, mất áo

Đời thật là buồn

Hehe, cho chít, quả báo đó! :))

Cũng may hôm nay đau chân mới biết các bạn gái lớp mình vẫn còn quan tâm đến tớ . Nhưng mà là quan tâm cái kiểu đứng ngoài phòng y tế ngó vào giống người ta đi xem tai nạn

Ặc thế chẳng lẽ bọn tao xông vào, mỗi đứa sờ sờ nắn nắn cái chân của mày một tí ah???? :))
@ Nhĩ: chung chung thía, thanks riêng chớ! ;;) :P

Huhu, xót tiền quá chúng mày ui! :((

@ anh Lu: hum nay anh ngó vào lớp em, lại còn nhìn (+ cười) (theo thông tin của kon Hạnh :D) sang gần đầu bàn tổ bên kia là ngắm ai đó ạ??? :-? ----> ... mất ngủ! :-s
 
:)) tao thấy số mày giống số con chó quá Nhĩ ơi nhưng dù sao thì tao thấy mày vẫn may hơn thằng Dương.Cho nên đừng có mà than thở./:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Phượng : KT j` thế, anh tan sớm 20' xuống chơi bóng mà thằng Minh nó ko mang, ngó vào mượn quả bóng chứ làm j`
@ Phong ku : chia bùn cùng thằng em

----------

nguyễn thế phong đã viết:
Ông chỉ đc cái dựa hơi tôi thôi :)) [-x

He he. Thế ra ông Lu oánh hay nhứt 12 S a` ;;)

Ko dám ko dám , ngại chít được ;;) ;;) ;;)
 
@ Nhĩ: chung chung thía, thanks riêng chớ
!

Ừ thế thì cảm ơn nhất là bạn Ớt vs bạn Hạnh sự ;;)

Cảm ơn 3 bạn Hạnh sự, bạn Kill & bạn Phặc là 3 bạn quan tâm đến tớ đầu tiên ;;) ( mặc dù lúc đấy rất đau nhưng mà vẫn đủ tỉnh táo để nhớ nhớ, giỏi ko :D )

Thế đã đc chưa ;;).

Quên cảm ơn thêm bạn Ân ( mặc dù bạn Ân ko vào trong này ) vì đã mang tập bản đồ lên chấm hộ tớ :D 8-}
 
Chán quá mày ơi!!!!!!!!!:((
Thứ tư thi Olympic thứ năm KT 1 tít Sinh Thứ 7 Kt 45'Địa. Tao thấy upset quá.:((


Dạo này cũng nhờ mấy mem 12 Sinh lên câu bài làm lớp minh Xôm hẳn lên, hehehe.:))
Chán quá dek bít nói chiện gì bây h, đứa nào lên câu cùng tao đê./:)

----------

THằng Nhĩ, mày cũng phải cảm ơn bạn Vân Anh vì đã lo lắng sốt sắng cho mày chứ nhỉ. Hum nay nghe bạn Nhĩ bị trật khớp là bạn VA vội vàng hỏi han săn đón ân cần:)) Hôm nay chắc Nhĩ sướng dek ngủ được mất.:)) :)>- b-)
 
@ Bé Fặk: Haha, fặk muốn cảm ơn riêng ai đó thì cứ cảm ơn đi, hehe đâu có cần chung chung thế?!:)) Cháu mà upset thì bà chắc chết luôn ah!!![-x Cả nhà ta cùng cố lên nào!!!:)>-
@ Bé Ớt: hơhơ, cháu ngủ mơ nói nhảm hả Fượg?? Sơn chẳg làm cháu bà thì thoai chứ...:))
@ Sơn: Sơn ơi có muốn làm cháu tớ ko??!!!!;;)
@ Nhĩ: Chia buồn nhé!! Chúc mày mau lành!
@ All: Tiền đóng tháng sau tất cả là 40k nhé! Bao gồm: quĩ lớp 10k & TASH 30k! Cảm ơn mọi người, đặc biệt là những ai nộp tiền sớm!;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ừ thế thì cảm ơn nhất là bạn Ớt vs bạn Hạnh sự

Hehe, tao (thay mặt kon Hạnh :D) hỏi Nhĩ một câu: "Cảm ơn suông ah?" :P

Chán quá mày ơi!!!!!!!!!
Thứ tư thi Olympic thứ năm KT 1 tít Sinh Thứ 7 Kt 45'Địa. Tao thấy upset quá.

Ặc, đã tránh ko nhắc đến rùi mà sao mỗi lần nghe thấy, nhìn thấy là mình lại giất tờ lờ mình quá! :-s Sung sướng đến phát khóc! :(( :(( :(( :(( :((

@ Bé Ớt: hơhơ, cháu ngủ mơ nói nhảm hả Fượg?? Sơn chẳg làm cháu bà thì thoai chứ...

Hix, thời đại mới rùi bà ui, ko nên tảo hôn như thế, cháu mới 5 tuổi! :P

@ All: Tiền đóng tháng sau tất cả là 40k nhé! Bao gồm: quĩ lớp 10k & TASH 30k! Cảm ơn mọi người, đặc biệt là những ai nộp tiền sớm!

Oạch, sao lại 40k??? Thế thì xiền đâu cho giao lưu Sinh hở pà??? :o
 
THằng Nhĩ, mày cũng phải cảm ơn bạn Vân Anh vì đã lo lắng sốt sắng cho mày chứ nhỉ.

No comment 8-}.

Cũng may nó chưa nắn chân mình như hôm nọ nó nắn tay thằng Dương :-s 8-} =; :)>-

p/s
Hehe, tao (thay mặt kon Hạnh ) hỏi Nhĩ một câu: "Cảm ơn suông ah?"

Biến khẩn /:) Mk đau chân bùn chán mượn cái điện thoại chơi đt ko thèm cho =; [-x. Nếu ko vì mày đi cùng vs con Hạnh thì làm dek mà đc cảm ơn. Đòi hỏi nhìu /:) Đoò ki bo /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Bé Ớt: tảo hôn ah??!!! VS nhà mình thì thế là chuyện thường mà cháu :))
Còn về vụ jao lưu: bà tưởg là thốg nhất là nộp 1 fần tiền riêg mà ?!?!!??Hôm trc bà bảo cháu là thốg nhất nộp bao tiền đi rồi nói lại vs bà mà có thấy cháu nói j đâu Hơhơ! Thế cuối cùng là định thế nào đây ku!b-)
 
mày không thấy lớp 10G trường chuyên ngữ àh.Chui từ đấy ra chứ từ đâu/:) /:) :))
 
Biến khẩn Mk đau chân bùn chán mượn cái điện thoại chơi đt ko thèm cho . Nếu ko vì mày đi cùng vs con Hạnh thì làm dek mà đc cảm ơn. Đòi hỏi nhìu Đoò ki bo

Mie, tao mua cái này dek phải để chơi đt tử nhá, đến thằng em tao còn chẳng được chơi nữa là mày. /:) Mày thử xem có phải tao chưa cho mày chơi lần nào ko? Ko phải tao ko muốn cho mày chơi nhưng chẳng lẽ tao mua máy này chỉ để tao hay mỗi lần đến lớp đưa cho mày chơi điện tử ah? /:) Nếu mày đã nói vậy thì lần sau tao sẽ ko đi cùng vs ai vì việc của mày nữa được chứ? :) Tao cũng đính chính là hôm nay cái Hạnh nó rủ tao chứ tao ko xin đi cùng! Mà tao cũng chỉ định trêu mày thôi vì nhà tao nếu có thiếu thốn đến nỗi nào thì cũng chẳng phải đi xin xỏ mày trả công! /:) Mày có thể rút lại lời cảm ơn vừa rồi nếu mày muốn! :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bình tĩnh thui Ớt,gì mà nóng thế có gì ngồi xuống ăn bánh uống nước đã.Mà sao tao không thấy mày trên yahoo nhỉ:-/
 
Bình tĩnh thui Ớt,gì mà nóng thế có gì ngồi xuống ăn bánh uống nước đã.Mà sao tao không thấy mày trên yahoo nhỉ

Bọn mày chơi vs tao cũng đã được nửa năm, chắc bọn mày cũng hiểu tính tao, tao là người quá bình tĩnh thì mới đúng, nhưng nói những câu kiểu đại loại như vừa rùi thì bố ai mà chịu được! :|
@ Đức: thế thì mày chưa bít rùi, bao h lên Yahoo tao cũng invi (thỉnh thoảng mới avai thui :P), mà mày đã add nick mới của tao đâu mà nói! /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ơ thế hóa ra không phải pungent_chili àh.Nếu vậy thì cho xin cái nick
 
ơ thế hóa ra không phải pungent_chili àh.Nếu vậy thì cho xin cái nick

Ặc ặc, tao nhớ có lần (gần đây) tao đã thông báo là nick tao bị hack còn jề! /:) pungent_chilli_90 :)>-
 
Mà tao cũng chỉ định trêu mày thôi vì nhà tao nếu có thiếu thốn đến nỗi nào thì cũng chẳng phải đi xin xỏ mày trả công! Mày có thể rút lại lời cảm ơn vừa rồi nếu mày muốn!
À uh. Nhà tớ cũng nghèo, làm gì có tiền trả công cho bạn Phượng.

Mày thử xem có phải tao chưa cho mày chơi lần nào ko? Ko phải tao ko muốn cho mày chơi nhưng chẳng lẽ tao mua máy này chỉ để tao hay mỗi lần đến lớp đưa cho mày chơi điện tử ah?

Tớ cũng chả dám mượn điện thoại bạn Phượng đâu, chẳng qua là đau chân ko lết đc ra sân sau thôi. Từ h thì biết rồi, cạch rồi

Nếu mày đã nói vậy thì lần sau tao sẽ ko đi cùng vs ai vì việc của mày nữa được chứ? Tao cũng đính chính là hôm nay cái Hạnh nó rủ tao chứ tao ko xin đi cùng!

Thế tao hỏi thật nhá, chứ ngoài cái đấy ra thì mày đã làm cái j` xứng đáng để tao cảm ơn chưa /:). Mày có thèm hỏi thăm tao câu nào chưa /:). Mày có cần biết là chân tao nó như thế nào chưa /:). Hay là mày cũng chỉ như mấy đứa con gái khác, ra y tế để xem thằng Phong nó bị thế nọ nó bị thế kia rồi à uh nó bị như thế, xong. Ít ra Ân nó ít chơi với tao hơn mày nhiều, nó còn hỏi thăm tao đc 1 câu

Con Hạnh nó làm tất cả những cái trên đấy. Mày thử so mày với nó xem /:) Nó là bạn tao, mày cũng là bạn tao. Chỉ riêng cái việc đi mua quà cho mẹ tao, mày xem mày đã bằng được nó chưa /:). Tao chả cần nhờ nó cũng tình nguyện giúp tao. Thế còn mày, tao nhờ tận nơi, mày có thèm giúp ko /:).
Tao cũng đính chính là hôm nay cái Hạnh nó rủ tao chứ tao ko xin đi cùng
À uh "đi" với mày chỉ là đi chơi thôi mà, tiện đường thì đi cho vui, rồi mua cái j` thì mua chứ có phải mua quà cho mẹ tao đâu

Mày ngẫm lại xem tự mày có đáng để nhận lời cảm ơn đấy ko xong rồi hẵng nói ,hẵng bực mình nhá
Rốt cuộc thì tao cũng cảm ơn nhầm người. Tao rút lại lời cảm ơn đấy
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên