Stop vụ cưa cẩm Hà lInh ở đây, Thu cũng thế, đây là topic lớp mình, ko tự phá hoại đc, tôi lỗi quá. kính mong các bạn lớp SINH bỏ quá cho, đi thôi Thu nhi
theo đúng kết quả thi thì chỉ có 4 nhân thoai,gồm tao,kon Hạnh nhồn,thằng Phong nhĩ vs kon Hằng lớp 9D cũ.
to Sơn:mày làm tao chán chả buồn vào topic này nữa rồi nhá,cứ fải mượn cớ để câu bài là sao?
ơ` mà mai tập trung rồi đấy bọn mày,sau này gặp nhau rồi chắc sẽ có nhiều chuyện để buôn hơn mấy trò tình củm sướt mướt của thằng Sơn.Mà nghe thằng Sơn nói hoài tao cũng muốn "đi xem mặt" bạn Phượng xem thế nào.
Lớp SINH năm nay có Phượng trông ưa nhìn nhất, còn bạn nữa cũng khá, nhưng chưa biết tên, tóm lại lớp mình thua xa các lớp khác, đến đau(
Con zai thì thấy thằng Dương trông hay hay, các pá nữ cưa thằng đó đc đấy ;
Hic, kỉ luật lớp cao như vậy mà cô Hương tổ chức đơn giản quá, phí ghê, hay lớp mình tổ chức hiệp hội 10S riêng của học sinh b-)
Xin nguoi`! Troi` dat', today thay' mat co ma` phat khiep', kieu nay het' ho he, het' bung` tiet', het' choi, het mo may' trong gio hoc, het ......v....v..... -----> Noi chung la CUOC DOI DEN DAY DA CHAM DUT ----> huhu
Nhà mình có bạn lớp trưởng trông hiền,hiền có cái giọng là lạ;có thằng lớp fó buôn người lại còn kiêm thủ quỹ mới khốn (ặc ặc).Bạn bí thở Phượng xinh phết nhưng mà nói hơi nhiều thì phải(ấy là bạn í bảo tớ thế).Đầu đinh thi` thằng nào trông cũng dê dê,sợ thật!
Lớp mới thấy bạn nào cũng im lặng cúi đầu (trời,như quốc tang) làm tớ chả dám mở miệng làm quen, "Chào cả nhà" 1 cái rồi thôi >_<Ặc.
Trong lớp mình có bạn Phượng xinh nhất đám con gái, con zai thì có mình với thằng DƯƠNG ; - đùa thôi thằng DƯƠNG trông hay hay, mặt nó ngộ ngộ, mình thì ko dám tự nhận xét
Phượng nói hơi nhiều thật đó , mới vào lớp mà mồm miệng liến thoắng, cho làm cán bộ lớp để có việc làm thay nói chuyện là phải rồi 8-}
Hờ nói đùa thôi con Thảo kia cứ quan trọng hóa mọi chuyện, thôi thì tao có 1 câu phát biểu : tao bình thường như bao người khác . ok ? /
Lớp mình hả, gà- từ đánh giá chung cho phần lớn học sinh trong lớp. nói thật lòng đó, có xích mích gì cũng chịu /
Êu Sơn, hôm qua tao qua lớp Sinh, nhìn thấy mày, lúc đấy mày bỏ kính ra thì phải. Con bạn tao rú lên rồi bỏ chạy(!). Mày nhìn thấy Mai Ngọc chưa? Được cử làm yoor trưởng tổ 3 đấy!