Nghĩa Ðịa 10 Sinh

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Sao Phượng nói với Sơn lạnh lùng vậy, thực sự thấy Sơn đáng ghét lắm sao :(
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

phượng ơi, Sơn là ai nhợ??
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Hoàng Sơn, 1 siêu spam trên HAO 1 thời, may mắn đến tột độ khi còn tồn tại và số bài ko thiệt hại nhiều sau các vụ quậy rung chuyển box 0508, chủ tịch LĂNG NHĂNG HỘI, Hội lớn nhất 0508 bây h, là người cùng lớp với PHƯỢNG và là người có tình cảm sâu sắc với Phượng :love1:
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

@ Huyen: Xin gioi thieu voi Huyen, S in future se la dong mon voi P.
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Nhân đây xin thông báo 1 tin lớn. đêm ngày 14/8/2005, Hoàng Sơn 10S đã từ chức chủ tịch LNH, :!:
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Cái gì mà tình cảm sâu sắc hả mày? Mày bỏ MN để theo người bạn cùng lớp sao? Chậc!
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

thế 10 S có những nhân nào vào HAo rồi hả Sơn, mà sơn có t cảm vơi vabh phượng thì hay quá đi chứ, phượng nhẩy :D
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

@ Hồng shit: tao coi MN là bạn bình thường, 1 lần nữa nhắc lại cho mày là đừng nói vớ vẩn, mọi người biết ko hay đâu /:)

Với Phượng thú thật thấy thích thui, chưa có gì quá sâu sắc _ theo đánh giá của Sơn, mà cũng ko chắc nữa, đang 1 mờ bòng bong tơ lòng :confused:
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Trần Vũ Hoàng Sơn ----> nghe tên quen quen há, hình như có trong 4rum GV, sơnG phải không? Nếu nhận lầm thì sorry, ta làm quen lun ;) còn nếu đúng rùi thì hay, nhân tiện xin lỗi luôn vụ mấy lần lên YM mà ko chat được. :))
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Ờ, trúng phóc nghệ danh Sơn mỗ, SonG đây :)), có phải nàng là ... girlsatthu90 ko..... :lol:. Đã lâu lắm rồi mình ko gặp nhau phải ko,.... nàng vẫn khỏe chứ, ta vẫn nhớ từng nụ cười, từng ánh mắt, và tất cả những lời nàng nói với ta, ta vẫn mong có 1 ngày đôi ta sẽ gặp lại nhau, trên con đường vắng, ta và nàng sẽ ngồi bên nhau, cùng ngắm sao rơi, cùng kể lại cho nàng nghe tất cả những kỉ niệm đã qua, nàng.... có chịu ko 8-}
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Hé hé, muội đây, girlsatthu90 iu quí của sơnG đây, muội rất khỏe và cũng rất nhớ huynh, muội cũng nhớ từng lời chúng ta đã nói với nhau ngày trước. Muội làm sao có thể quên được cái lần huynh dám xúc phạm muội muội "cún con" của muội ( ui da lằng nhằng quá ) và súyt nữa dẫn quân đến sát phạt thành lũy của bọn muội cơ chứ. Muội cũng rất mong được gặp lại huynh, nhưng chẳng lẽ huynh không nhớ kỉ niệm buổi hẹn đầu tiên của chúng ta hay sao? Lần đó huynh bị muội cầm khẩu AK đuổi theo khắp 36 phố phường HN vì đến muộn nửa tiếng, vậy mà bây giờ huynh còn muốn có cuộc hẹn thứ 2 sao? Không ! Muội không muốn huynh phải chết vì một lí do lãng xẹt như vậy đâu. :))
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Nàng vẫn còn nhớ đên ta sao, ta ... ta thật ko dám mong đợi điều gì hơn, từ khi chúng ta ko còn gặp lại nhau, chưa bao h ta ko mong nhớ nàng, chỉ mong đc gặp lại nàng trong phút giây là đã mãn nguyện lắm rồi. Ngờ đâu, giờ đây ta ngày ngày có thể nhìn nàng , thật cư như là 1 giấc mơ :smlove:
Buổi hẹn đầu tiên của chúng ta ư, làm sao ta quên đc chứ, ta ko ngày nào ko nghĩ về ngày đó, hôm đó ta quả có lỗi với nàng, chỉ tại trên lúc đi đến ta bị thằng ôn nào chăng dây điện giữa đường, xe ta đang phóng 50km/h, mặt ta bị đạp vào cái dây, phảu dùng răng giữ người lại mặc cho xe bị sao thì kệ, đành vứt tạm vào garage moto DASO, chạy taxi căng hải tới chỗ hẹn, nào đâu nàng dã chỉa khẩu AK47 vào ta tự lúc nào, ta bị nàng lùa từ Hồ Giảng Võ lên Hồ Hoàn Kiếm rồi Hồ Tây cuối cùng khi chạy ra đến Sông Hồng, ta mới biết khẩu súng của nàng ko có đạn :)), ta ngốc quá, nàng yêu ta như vậy sao nỡ xuống tay chứ :kiss1:
Ta vẫn mong nàng cho ta có cơ hội đc hẹn hò nàng 1 lần nữa, chỉ sợ nàng bi\ỏ bomb ta thôi, chứ dù bị cạo trọc đầu ta cũng quyết đến đúng giờ :kiss1:

"Girlsatthu bắn chết
Quỉ dữ cũng phong lưu"
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

trời ơi, sợ cái lũ này qua'. Có boy nào mà avatar là pucca chưa hả, ac ac. Lại còn "tên nghe con gái'', tôi chết mất trời ơi
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Nói cai quái gì đó, chả hiểu gì cả, làm ơn viết bài ăn nhập với các bài trước 1 chút [-x
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Ua! Noi co ve nghe hay nhi ----> an nhap cai chu de "hoc sinh thi vo day" gium cai!
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

** cái bọn lớp SINH chết tịê, lên HAO thì có lên, vào box 0508 thì có vào, thế mà chả chịu vào đây chơi gì cả, để đến nỗi người ta chán ngán đến nỗi nói sang cả chủ đề tình củm [-(
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Hỏi thế gian tình là gì
Mà đôi lứa nguyện thề sống chết...
Em gái ta ko ngờ có một thiên tình sử thấm đẫm nước mắt và bi thương như thế. Chẳng lẽ em chỉ vì một lỗi lầm nhỏ nhoi mà để một cuộc tình đẹp như trong mơ trôi dần về dĩ vãng. Em có biết rằng khẩu AK47 của em cũng chả là gì, có là đại bác, thì bắn mấy phát cũng ko thể vỡ được trái tim son sắc bền chặt của S. Trái tim vốn dĩ sinh ra nó là da, là thịt nhưng khi được ươm trồng những hạt giống tình yêu thì đuợc bao phủ bởi một thứ bền chặt không gì phá vỡ. Chắc hẳn vì thế mà dẫu là trăm ngàn vết thương, là ngàn mong đợi thì trái tim, thì tình yêu cũng không bao h mất đi, ko bao h thay đổi.
Em thân mến của chị, hãy để trái tim làm chủ, hãy mở rộng lòng mình đón những yêu thương. Bình minh... Ánh sáng... Một tương lai hạnh phúc...

Chúc 2 người trăm năm hạnh phúc, con cháu đầy đàn
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Xin moi cac ban di dung chu de "ai hoc sinh vo day" ho cai duoc ko?
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Em chỉ mong sống đc cùng HÀ LINH khoảng hơn 100 năm thôi là dem mãn nguyện lắm rồi, cần gì ngàn năm chị. lúc đó chỉ là 2 đống xương mĩ lệ nằm cạnh nhau dười Hồ thôi :D
Bọn em chưa có định sinh con đâu, ít nhất là bây h , sau này Hà Linh muốn thế nào em chiều :>
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Nay! Hoan nghenh ban S da di dung chu de! Sau nay hai ban co sinh baby thi cu telephone cho minh, minh se bao nhan vien phu san cua minh den giup (not me) ----> hehehe
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên