Uh thấy tự dưng mọi người lên đây chia sẻ tâm sự với mọi người, thấy có cảm giác gần gũi hơn...vui ghế

Chuyện của tao thì lúc nào cũng chưa chấm dứt, sáng nay bố tao còn nói với tao những lời cay độc lắm " mày thik thì tao dốt mày ở nhà, ra khỏi nhà 1 bước là có đứa đánh mày....v..vv", chỉ vì bố tao bảo ko bỏ thuốc lá thì sẽ gọi điện cho ny tao, mà tao ko chấp nhận đc chuyện đấy, 1 lần là quá đủ rồi, ny tao tự trọng cao chẳng hết, ở nhà tao đã làm gần hết phận sự của 1 người con rồi: làm việc nhà cho bố mẹ để bố mẹ về chỉ có nghỉ ngơi thôi, tối đến chẳng dám bật điều hòa chỉ dám bật quạt để tiết kiệm điện, thỉnh thoảng ny tao đến nhà chơi tao mới bật, rồi đi học thêm đều đặn, bỏ thời gian ra ôn bài và làm bài tập về nhà, đi đâu xin phép bố mẹ đàng hoàng...tao nghĩ thế là đủ, còn tao ở ngoài xã hội, ngoài đường thế nào ko quan trọng, tao tốt với bố mẹ ở nhà là quan trọng nhất rồi !!!
Bố tao bây h chẳng như trước nữa, trước đây bố chẳng bao h đem cái uy, cái quyền lực của bố ra để khống chế tao cả, h bố tao nói đc những câu như thế tao cũng chán lắm

, nói chung cứ bình thường như bao ngày khác thì chẳng có chuyện gì xảy ra, bố con cả ngày nói với nhau đc mấy câu " dậy đi học con ơi - vâng con biết rồi ", tối đi chơi về " con chào ba - uh về muộn đấy con "... tao càng muốn bố tao hiểu tao là tao ko thể như những đứa học sinh 1990 ngoan ngoãn chỉ biết học hành, gia đình, tao ko phải người như thế, tao sinh ra ko phải để trở thành người như thế, càng muốn thế bao nhiêu, càng muốn bố gần gũi để dạy tao cách sống trong xã hội này bên cạnh những lời khuyên nhủ về học hành và trường lớp, nhưng bố tao ko thể, bố tao với tao giống nhau lắm : cố chấp, ko thik nghe người ta nói, nóng tính, chắc vì thế nên bố con hay mâu thuẫn, chả đc mấy lúc yên ổn với nhau, tao sai lầm khi muốn bố tao hiểu rõ về cuộc sống của tao và có thể thông cảm và giúp tao trong nhiều chuyện, tao đã giới thiệu anh em tao với bố, giới thiệu ny với bố....nhưng h tao ân hận quá, tao cứ nghĩ nếu thế thì sau này bọn tao qua lại sẽ dễ dàng hơn, nhưng cũng còn 1 điều khác là nếu tao có lỗi gì đấy thì bố sẽ nghĩ ngay đến ny tao...hic hic h chắc tao chỉ còn cách giữ khoảng cách với bố để tránh những mâu thuẫn ko đáng có thôi

. Bức xúc về bố tao thì nhiều lắm, nhất là cái chuyện nghĩ tao ko bao h " đc " có nhiều tiền trong túi, tao chán kinh đi đc ấy

. thôi để bức xúc gì lúc khác nói tiếp
Nhưng mà tuy có chuyện đấy lúc sáng nhưng hôm nay là 1 ngày tuyệt vời với tao, tao và ny đang hạnh phúc hơn rất nhiều, tìm đc lối đi chung cho cả 2 rồi

, cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều rồi, vui lắm, tao chỉ ước hôm nào 2 đứa cũng đc như thế này thôi

Hôm nay tao đưa vợ tao đi nối & nhuộm tóc, trông xinh ra bao nhiêu chúng mày ah :">, tối nay 2 đứa cùng 1 số bạn bè lên NEW nhảy thíck lắm, vui ơi là vui, và 2 đứa về trước mọi người để bố mẹ tao và bố mẹ nó đỡ kêu là đi chơi với ny rồi về muộn
