Nghĩa Ðịa 10 Sinh

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ha ha. tao đang ở Cl nè, mạng vừa chạm bừa đắt lè lưỡi mà cũng phải cố lên chúng mày đây này, cho 1 tràng vỗ tay cho tao nào.
À mà hum lay có đấu không đấy, nếu có đấu thì cố lên nhá, tao ở đây cổ vũ cho...
 
chào cả làng! Lâu lắm với vô! Cho Ánh vít truyện với! Truyện của Ánh là truyện cười tiếu lâm! Ko hay thì thui nha!

Truyện kể rằng có hai vợ chồng kia cứ buổi tối đi ngủ lại để 1 bát bỏng ngô ở giữa giường để ăn. Khi người vợ bốc ăn nắm phẩi tay chồng thì người vợ hỏi: "tay ải tay ai?". Người chồng trả lời: "tay ảnh tay anh!". Một hum có 1 tên trộm lẻn vào nha định ăn trộm nhưng thấy vợ chồng còn thức nên chờ ở ngoài. Nhưng cả đêm 2 vợ chồng kia cứ ảnh anh ẻm em mãi. Tên trộm sốt ruột mới thò tay vào. Chẳng may người vợ cầm phải tay hắn. Người vợ như mọi lần hỏi: "tay ải tay ai?". Tên trộm cuống quá hét lên: "tay ổng tay ông!" rồi chạy thẳng 1 mạch!

Truyện này tao đọc ở đâu tao cũng chẳng nhớ nữa! :> :> :>
 
khiếp,chiện chả bùn cười gì cả,đọc kĩ nãy giờ ko thấy có cái gì để khai thác hết,trùi ui chán quá
039.gif
 
Ừa, chiện của Ánh chẳg có rì hay cả :|
Đề nghị bạn Ỉu kể tiếp chiện đê
 
Dương Thúy Hà đã viết:
Ừa, chiện của Ánh chẳg có rì hay cả :|
Đề nghị bạn Ỉu kể tiếp chiện đê
chiện Bạch Tuyết hử ;;) ;;)
ta típ tục thoai :> :>
Trong cơn mơ, Bạch Tuyết thấy mình đấm túi bụi vào mặt hoàng hậu. Chịu không nổi, hoàng hậu ngã cái rầm,thế là giật mình cô tỉnh giấc.

“A a a....... Mẹ ơi cứu con”. Bạch Tuyết hét lên hoảng loạn khi thấy 7 người đàn ông đang nhìn mình ko chớp mắt. Rồi tiếng hét cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi lại vút cao,rồi lại nhỏ dần nhỏ dần rồi lại vút cao,rồi lại ... Được một lát thì đài tắt hẳn. Lúc này, thay vì sợ hãi, cô bắt đầu thấy tò mò với 7 con người trước mặt. Hơn nữa, cả bảy chú lùn đều tỏ thái độ rất thân thiện khiến cô cảm thấy họ thậm chí còn đáng yêu nữa là đằng khác. Dần dần họ đã làm quen được với nhau.

Cuộc sống êm ả cứ thế trôi qua. Hàng ngày, Bạch Tuyết làm Ô sin ;;) quét dọn nhà cửa, nấu cơm đun nước, giặt giũ quần áo trong khi 7 chú lùn đi làm cửu vạn ở làng bên. Tối đến, họ cùng đánh chén. Cả 8 người đều cảm thấy rất hạnh phúc...
Về phần dì ghẻ, đinh ninh rằng mình đã được ăn tim gan Bạch Tuyết, bà ta không thèm ngó ngàng tới gương thần. Một hôm, nhân dịp sinh nhật , bà mới lại lôi gương ra và bắt đầu hỏi:
“ Gương kia ngự ở trên tường
Nước ta ai đẹp được dường như ta...”

“ Xưa kia bà đẹp nhất trần
Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn
Nàng ta ở khuất núi non
Tại nhà của bảy chú lùn xa xa”
Gương thần trả lời. Và đây cũng là lần cuối cùng người ta nhìn thấy gương thần vì ngay sau câu trả lời đó, dì ghẻ vớ lấy gương và lẳng vèo ra ngoài cửa sổ vỡ tan tành.:-? :-?
 
oài, nếu mà gươg thần vỡ tan tành thì làm sao mà sau này mụ dì ghẻ dùg đc nữa
sau này fải có đoạn mụ coi thành quả hạ độc thủ của mình trog gươg nữa cơ mà. chứ ko thì mụ ý lắp camera để theo dõi ah :|
 
Dương Thúy Hà đã viết:
oài, nếu mà gươg thần vỡ tan tành thì làm sao mà sau này mụ dì ghẻ dùg đc nữa
sau này fải có đoạn mụ coi thành quả hạ độc thủ của mình trog gươg nữa cơ mà. chứ ko thì mụ ý lắp camera để theo dõi ah :|
ừm nhưng ko sao,sẽ thay đổi cốt chiện đi 1 tí là được ấy mừ ;;) ;;)
 
Chán bọn mày thế toàn vít truyện lung tung thui
Có đứa nào xem đá bóng hông
Ý thắng rùi hehehehehe, Pháp cũng chỉ thường thui -> ăn may mà
 
Lê Anh Tuấn đã viết:
Chán bọn mày thế toàn vít truyện lung tung thui
Có đứa nào xem đá bóng hông
Ý thắng rùi hehehehehe, Pháp cũng chỉ thường thui -> ăn may mà

thường cái mẹ cháu í/:) .Ý đá như shit.Ý mới là cái loại ăn may.[-x

thắng thua j` thì cũng chịu nhưng mà tao cay nhất là mấy thằng bình luận viên.Nói năng như shit,ko thể chấp nhận nổi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:| :| :| :| :| .

bọn mày câu bài nhạt wá:| :| :| .Truyện con Ánh đọc nhạt vãi ạh!!!!!!!11

@Ỉu:làm bài anh chưa con zai???:-?
 
chiện nhạt nhỉ hehe !!!
chít rùi chưa mua đc sách Anh làm sao học từ mới đây hic hic ...
 
Ai làm bài rùi thì cho em mượn vở với
Ở nhà bỏ ra làm nhg ko hỉu rì cả -> ko làm đc
 
học rì thế tụi mày :|
bài rì thế tụi mày :|
bóg đá hôm qua có hay ko??
 
Dương Thúy Hà đã viết:
học rì thế tụi mày :|
bài rì thế tụi mày :|
bóg đá hôm qua có hay ko??
bài cô Hương với cô Tình ;;) ;;)
bóng đá rất hay mà cũng rất chán
..chấm dứt 1 bài spam :* :*
 
hic hic, hình như tuần sau phải đi học rồi phải ko, chán quá nhỉ, tao vẫn chưa làm xong bài.. hic hic :(
 
Trần Vũ Hoàng Sơn đã viết:
hic hic, hình như tuần sau phải đi học rồi phải ko, chán quá nhỉ, tao vẫn chưa làm xong bài.. hic hic :(
bạn Ỉu chưa thèm làm bài nào đây thì sao
014.gif

chắc ko xong cô Hương gít quá
031.gif
 
Cả nhà oai! Có ai làm bài tập sinh thái với gì gì đó của Tình và Sầu ko cho Ánh mượn vợ! [-o< [-o< [-o<
 
Chán vãi.Hôm nay về mệt phờ người cố ra để lên net cuối cùng lại chả gặp ai-->oải

----------

Mà con Ánh vít bài với tao đi, chán wa'
 
Gặp ai là gặp ai? Gặp tao hả? ;;) ;;) ;;)
Nhanh nhanh trả tao cái đĩa đi! 1 tuằn nữa có sửa xong cái máy ko?
 
Chịu, chả bít đc đâu, còn tùy vào chị tao có chịu bỏ tiền ra không nữa cơ
 
Chào chúng mài , tao lên câu bài với bọn mày đây.8-} Dạo này nóng quá chả mún ra đường tẹo nào , chỉ muốn ở nhà xem TV thôi,b-) có đứa nào có sáng kiến đi chơi đâu không , tao đang chết già ở nhà đây.:((

Hôm qua vui quá, Ý thắng Pháp. Hết sảy.:)) Ý thắng là phải thôi, 24 năm nay không sờ được vào cái cúp thì cho nó thắng một lần.:)) :x Chỉ tiếc mỗi cho Zizou bị thằng đêu nó khích bác để bị ra khỏi sân.:| Cái đấy ng ta gọi là khôn 3 năm dại 1h. :-? Trận cuối cùng rồi mà phải đê ăn thẻ đỏ.8-}
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên