Nghĩa Ðịa 10 Sinh

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
bạn mày câu nhạt wa'|-) |-) |-)

@ Bin n Nhĩ:đi chơi vui nhỉ??:((

@Hoa;truyện cảu mày í cũng có vẻ đc đấy,thử vít chi tiết hơn xem nào;)

hôm wa mua đc đôi khuyên to vật vã,sướng vãib-) :)>-
 
Trước tiên là xin chúc mừng bố Hoa đã sống sót để vào đây.:))
Mie mới tập tành vít được một tí mà đã bị mọi người chê lên chê xuống , tao dek vít típ nữa đâu:(( /:)
Mà truyện của bố Hoa thía nào sao không nói cho con bít vậy------> người nhà mà thía à.[-( b-)

Hum nay vừa đi chơi với bọn lớp cũ chán thía mồ:(( , lâu khôgn gặp đâm ra nói toàn chiện nhạt hoét.----> chán .b-)
 
Ủa, hóa ra Nhĩ đang ở HCM city ah`.Bay h đang nghỉ hè, tranh thủ đi là vừa. Hết tuần này là hết hè lun đó:> . Tuần sau đi Kun Minh, tao đành bỏ ba buổi Sinhs zậy, nhưng yên tâm đê, tao sẽ mua quà cho cả làng :beerchug:
Còn kịk bản phim kinh dị: hồn ma kon bé đó vì chết oan nên nó phải jít người.Chỗ nó chít 1 năm sau đó xây lại, thành phòng thực hành sinh.Tất cả những đứa bạn trước đây chơi trốn tìm với nó đều chết thảm & bí hiểm. Theo tao thì:
-Đứa thứ 1: Chết kiểu The Ring (trong phòng thực hành có cái ti vi đó)
-Đứa thứ 2: Chết kiểu Lời nguyền (trong cái tủ đồ thí nghiệm hoặc trồi từ vũng nước ra)
-Đứa thứ 3: Cho nó toi kiểu Cầu thang ước (hồn ma bay bay trên xà nhà)
-Đứa thứ 4: chả nhẽ lại móc mắt chặt chân giống Đôi giày đỏ.
-Đứa thứ 5,6,7,.....,n: tao pó tay roài, ai có cao kiến thì đóng góp đê, tên nào rành phim kinh dị hoặc Sherlock Homes ấy :)>-
 
:)) Không khả thi đâu bố ơi.:)) Chết kiểu đây toàn kiểu KỸ XẢO ĐIỆN ẢNH. Trình lớp minh làm sao mà làm được như vậy.:-?
Thế vụ đi chơi của lớp mình đến đâu roài.Đã có quyết định cuối cùng chưa.:))

Con dạo này toàn ăn chơi đú đởn nên thông tin mù tịt chả bít cái gì sât.----> khổ thía đấy.:))
 
Ờ, bố nghĩ thế nào thì vit thế thui :DCông nhận là trình lớp mình chỉ làm đọan giết người kiểu Bin Ladden bịt mặt thoai ( như Hạnh sự hum trước ây).Không làm được kĩ xảo thì bố có cách này:
-Con ma trong The Ring ấy:diễn viên chính chui qua cái cửa sổ (hoặc cái khung tranh)
-Lời nguyền: chui từ tủ qua thì quá dễ, còn chui từ vũng nước dưới đất thì thay bằng cái chậu nước zây :))
-Red shoes: lấy một đôi móng giò cũng được (trông nó cũng tương đối giống chân người)
-Cầu thang ước: đu dây điện hoặc mạng nhện (làm thật mà bị giật em ko chịu trách nhiệm nhe)

----------

Hum trước bố nghe Đức bảo là lớp mình đi Cúc Phương mờ, đi 2 ngày hay sao í. Thứ 5 vừa roài mình họp hội G7 trên yahoo!messenger, con cũng tham gia mờ, con out sau bố mà ko bit là sao:-/ ===> chắc tại đi chơi với Loo cả ngày nên con nú nẫn hết oài[-x

----------

Ah` mà con ơi, cho bố hỏi làm thíe nào mà con viết chữ dưới ảnh đại diện được thế. Bố vào phần sửa ảnh đại diện mấy lần mà chả thấy đâu
TIA (thanks in advance) con nhe
bố cần lắm
:* :* :* ;;)
 
Hí hí, nghe cũng được đây chứ nhẩy, nhưng mà cái kiểu pha trộn giữa các phim như thế nó giống SCARY MOVIES quá bố ạ, xem chừng khôgn ổn:-? b-)

À mà cái phim Red Shoes hum trước lò mình xem có anh bạn con xem bảo đấy là phim nổi tiếng là hay lém,;;) thế mà nhà mình xem lại thấy chán bố nhở,8-} hay là nó thâm thúy wa' nên trình mình chưa kịp tiếp thu,:)) nhưng nói chung la nội dung cái phim đấy cũng đựoc,:> khá là kinh.:)>- Mình cũng nên tham khảo bố nhẩy.b-)
 
Bỏ mie, cả lớp 10S này đi đâu hết oài.Tụi mày chơi ngông thật, chả chịu lên HAO xem tình hình của lớp j cả. Như tao nè, tao toàn độc thọai nãy h :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
 
Uh, cái phim đó mới làm thôi, chắc chỉ 2004 là cùng.Hôm trước ai để quên cái đĩa đó ở nhà bố, bố giở ra xem lại, scan đến đoạn cuối thì lại bị đơ. Mà lần này nó đơ tiến bộ lắm, đơ luôn cả đầu đĩa phải rút ổ điện ra. Thật xem chả thấy sợ (dù đến tối bố vẫn thấy rờn rợn). Bố chỉ nhớ nhất cái đoạn í.í..í... của hai đứa đó.đó ..đó;)
 
Dương Quỳnh Hoa đã viết:
----------

Hum trước bố nghe Đức bảo là lớp mình đi Cúc Phương mờ, đi 2 ngày hay sao í. Thứ 5 vừa roài mình họp hội G7 trên yahoo!messenger, con cũng tham gia mờ, con out sau bố mà ko bit là sao:-/ ===> chắc tại đi chơi với Loo cả ngày nên con nú nẫn hết oài[-x

----------

Ah` mà con ơi, cho bố hỏi làm thíe nào mà con viết chữ dưới ảnh đại diện được thế. Bố vào phần sửa ảnh đại diện mấy lần mà chả thấy đâu
TIA (thanks in advance) con nhe
bố cần lắm
:* :* :* ;;)


Bố nói linh tinh cái gì đấy, con đi chơi với LU bao h(mà được thía đã tốt hí hí):))
MÀ nếu may mắn đựoc đi chơi vớ anh ý thì con cũng không còn minh mẫn để nhớ ID +Pass để vào đựoc đến đây nói lăng nhăng với bố thế này được đâu. HEHEHEHE
À còn cái chữ dưới ảnh đại diên thì bố:
-Vào trang cá nhân
-Vào phẩn SỬA HỒ SƠ
-Vào chỗ DANH HIỆU CÁ NHÂN
-Đánh ba lăng nhăng vào đấy
_Lưu trữ thay đổi
_Chiêm ngưỡng cái "ba lăng nhăng" bố vừa đánh nằm dười ảnh đại diên của bố là OK
_Cảm ơn con.!!!(bước này là rất wan trọng đừng có quên đấy.)
 
Uh, cái phim đó mới làm thôi, chắc chỉ 2004 là cùng.Hôm trước ai để quên cái đĩa đó ở nhà bố, bố giở ra xem lại, scan đến đoạn cuối thì lại bị đơ. Mà lần này nó đơ tiến bộ lắm, đơ luôn cả đầu đĩa phải rút ổ điện ra. Thật xem chả thấy sợ (dù đến tối bố vẫn thấy rờn rợn). Bố nhớ nhất cái đoạn í.í..í... của hai đứa đó.đó ..đó;)
Cái phần ấy thì lớp mình ko thể học tập được oài:)) :)) :)) :))
 
Dương Quỳnh Hoa đã viết:
. Bố chỉ nhớ nhất cái đoạn í.í..í... của hai đứa đó.đó ..đó;)
Đúng là bố của con có khác, ăn S ngủ, ngủ cũng S,hí hí hí.:))
Có bố lên nói chuyện với con vui hơn hẳn. BỐ đừng out vội nhá, câu bài với con một tí cho vui.:))

----------

Thế bố đã sửa đựoc cái chữ ba lăng nhăng dứoi ảnh đại diện chưa:))
 
Công nhận con nói đúng. Xông cảm đê, tuổi mới nhớn mà, hí hí. Bây giờ có mỗi bố con mình, chán thiệt, đành ngồi câu bài vậy
"Đúng là bố của con có khác, ăn S ngủ, ngủ cũng S,hí hí hí.
Có bố lên nói chuyện với con vui hơn hẳn. BỐ đừng out vội nhá, câu bài với con một tí cho vui."
Thank con về cái vụ kia nhớ

----------

Mà này, lúc bố vào sửa hồ sơ cá nhân ấy, có phần hỏi mình là :Danh hiệu cao nhất mà bạn đạt đựoc (học sinh, kĩ sư, giáo viên), bố vít vào roài mà dưới ảnh đại diện chả hiện ra thêm cái j cả.Có khi nó ẩn roài
 
:)) Con dek nhớ nó như thế nào nữa thoai bỏ wa đi.
Bố nói rõ hơn về vụ đi Cúc Phương đi xem nào.
 
Trần Nhât Anh đã viết:
:)) Con dek nhớ nó như thế nào nữa thoai bỏ wa đi.
Bố nói rõ hơn về vụ đi Cúc Phương đi xem nào.

Đấy thì bố chỉ biết như vậy, còn cụ thể thì chưa ra sao cả. :D :D :D :D
 
Hờ hờ :mrgreen: Kĩ xảo có người lo, khỏi phải sợ :mrgreen:. Nhưng mà cũng hơi khó thật :)) :p

Ý kiến bà Hoa trùng với ý tôi :> Mà bà con thông cảm, đang đi chơi phởn nên ko có thời gian đầu tư viết lách :">. Để khi nào về HN vô công rồi nghề, lúc đó viết mới hay :> b-)
 
wa wa, Hoa lên HAO zui fết. Con mẹ thật đág khen hie hie hie
Nhưg mà ko nên fa tạp nhiều wa, nó dễ loãg fim lắm. Vs lại chỉ nên để 2 đến 3 đứa bị xử tử thôi, nhiều wá thì fải dính đến cảnh sát rồi, mà thế thì fải có thêm nhân vật thám tử điều tra con ma, nhẩy?! Xem chừg có vẻ lằg nhằg wá. Hay chuyển bối cảnh thành trườg ĐH đi, rồi cho con ma vs thằg thám tử iu nhau ;)) Nghe có ổn ko nhỉ :|
Dạo này ko thấy Ớt, Bin, Nhún lên HAO nhỉ, hè rùi, ăn chơi chác tág wên cả vai trò xì pam mờ ah?! !? :|
@Bé Nhật: Cháu ăn chơi đú đởn j` thế, có mánh j hay ko dạy bà cái nhờ, ngồi nhà suốt chán wa đi
@Hoa: đi CM nhớ lấy wà về cho má nghe con ;)) nhớ cái má nói hum trc hôg :)
 
Hè mà chán như shit ý
Ở nhà chả bít làm gì cả mà cũng gọi là hè ah
Thế đã định vụ đi chơi như thía nào chưa
 
em mới đi chơi có 2 ngày ko lên HAo mà các bác câu cá óanh nhau ghê quá hehe
014.gif

nhân tiện đây hỏi mọi ng tí,nếu đi Sa Pa 3 ngày mà có ng đứng ra tổ chức thì niệu mọi ng có đi hết đc ko ?? ;;) ;;)
 
cái vụ đi Cúc Phương,mẹ tao bảo đi tháng 7 là mùa mưa,vắt nó lên ầm ầm,tha hồ mà hút máu,ko đi đc đâu[-x

các bạn đi chơi xôm wa' nhẩy,chẳng bù vs tao kiến nghị vs bố thì bảo"tuần sau nhà mình đi Sầm Sơn 2 ngày'--------?đến chán:| :| :| :| :|

con Hoa vs con Nhật câu nhạt vừa thôi chứ,câu kiểu đấy vào yahoo mà chat cho sướng.

ô thế vụ kik bản chìm xuồng rồi ah`:eek: .Chú bé nào vít típ đi chứ.Mà con ma vs thằng thám tử iu nhau kiểu j` hả bà Hà:)) :)) :)) .Tao thấy có khi đầu tiên cho thằng thám tử kia đang đi điều tra con ma thì nhận ra con ma đấy là người iu cũ của nó ,đc ko????b-) rồi bọn nó abc xyz j` đấy vs nhau;;)

to Hoa:tao bảo mày vít chi tiết ra là về bối cảnh,nhân vật xuất hiện thế nào,xử lí mọi việc ra sao cơ mà.còn vụ giết người thì chỉ 1 số thôi,n` thành nhàm:| :|
 
suốt ngày giết chém ghê quá
002.gif

mấy hôm nữa học Sinh cả nhà nhớ cố gắng chịu trận nha
cô Hương dạy còn ko sao,cô Tình mà dạy 3 tiếng thì thik chết mất
012.gif
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên