Nghĩa Ðịa 10 Sinh

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Trời, càg nói càg ko hỉu chi sất ah!
Thế kế hoạch thừ thế nào
ko ai hồi âm j là sao thế ????
 
Mở đầu bộ phim sẽ là cảnh :LỜI NGUYỀN CÁI TOALET
Một nhóc (con gái đê) vô nhà về sinh. Nhóc phải ở lại trường muộn muộn để làm vệ sinh lơp chảng hạn.
Rồi nhóc vào một phòng bất kì trong cái TOALET CHÊT CHÓC ấy.

Đang giải quyết cái .."sự buồn buồn" thì bống nhiên nhóc thấy lạnh lạnh .LÚC NÀY NHẠC PHIM NỔI LÊN .Rồi nhóc thấy có tiếng đập thình thịk ở phong bên cạnh(tiếng đập giống như trong LOI NGUYEN 2 ý, lúc mà con ma treo cổ người rồi con ma con dạp chân xác chết và tường ý)
Đáy nhóc nghe tháy tiếng đập. tưởng phòng bên có người nên nhóc cúi đầu xuống nhìn qua khe cửa thông sang phòng bên cạnh nhưng chả thấy có ai ở đó cả.
Một lúc sau nhóc nghe thấy tiếng cười , rồi lại là tiếng khóc run rẩy.Bắt đầu cảm thấy sự chẳng lành
Rồi nhóc định mở cửa đi ra thì nhóc mới phát hiện của TOALET bị khóa từ bên ngoài. ĐÈn trong TOALET phut tắt. Nhóc gào thét trong vô vọng. Rồi nhóc thấy gió lạnh thổi qua đến gai người. Nhóc chợt cảm thấy như hinh như có ai đang ỏ đắng sau, quay lại nhưng chẳng thấy gì. Lúc đó con ma của chúng ta xuất hiện trogn bộ dạng ... KHông còn gì đáng sợ hơn.(Tóc dài xõa xượi, mặt mũi bê bết máu, bộ dạng cháy đen thui) Và thế là từ đó nhóc biến mất không tung tích, thậm chí cũng không tháy xác.

Một loạt người cũng bị chết một cách bí hiểm(cái chét của từng nạn nhân khác sẽ xảy ra nhiêu cách khác nhau bọn mày phải bịa thêm nhiêu tình huống khác)

Sự thật của câu chuyện phai kể đến câu chuyện của 20 năm trước. Một nhóm nứ sinh đã bày trò nhốt một CÔ HỌC SINH MỚI vào toalet để trêu cô bé. Ai ngờ một vụ hỏa hoạn xảy ra, khôgn ai nghĩ đến cô học sinh mới bị nhốt trong TOALET , cô đập của kêu cứu nhưng khôgn ai trả lơi, cô gào thét trong vô vọng. Và lẽ dĩ ngẫu cô bé chết cháy, nhưng cái chết bí hiểm của cô không để lại xác, mọi người nghĩ rằng xác cô đã bị thiêu cháy nên không ai nhắc đến cô bé nữa. Còn những nữ sinh xấu bụng đã bày trò trêu cô bé thì sau này người bị mất tích, người bị điên(bấn loan), người thì bị cấm khẩu, vì thế sự thật vấn chưa được làm sắng tỏ.
Một lần khác, cũng vào buổi tối, một cô bé khác chơi trốn tìm , vô phúc cô bé lại chui vào cái phòng TOALET OAN NGHIỆT đấy .Nghĩ rằng sẽ khôgn ai tìm thấy cô ở đây. Đèn lúc đấy bỗng dưng chập chờn chập chờn một cách khó hiểu. Bỗng cô bé nhìn xuống dưới chân, tháy một thứ nước màu đỏ đỏ chảy ra nhơm nhớp dưới sàn. Nhóc nhìn và bồn cầu thì thấy NƯỚC CHUYỂN THÀNH MÀU ĐỎ LÒM của máu. Sợ quá nhóc định gọi ngừoi kêu cứu nhưng vô ích. Bất ngờ từ dười bồn cầu một BÀN TAY ĐEN XÌ XƯƠNG XẨU CHỒI LÊN nắm lấy chân nhóc và kéo nhóc xuống vũng máu. Vậy là lại thêm một nạn nhân xấu số nữa.
 
Thì bác vít cháu cũng có hỉu gì đâu! Mà kế hoạch gì cơ?

Bé fuk vít chán!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chuyện bé Fack vít đc đó chứ. Nhưg cũg ko có j mới lắm. Để mở cuộc thi đi
Mỗi ng viết 1 cái kịch bản rồi cùg bình bầu cho nó côg bằg nhé
Tiêu chí là: chiện hay, nhiều cảnh rùg rợn và fải có tính khả thi
Cả nhà ủg hộ cái nhờ
 
Trần Nhât Anh đã viết:
Chả có gì đẻ nói ngoài việc chúc anh ý thi tốt thôi. Quan trọng nhấy là thi đỗ vào trường mà anh ấy thích, thế là quá đủ rồi.:x :x :x
THiệt là chỉ thế thôi à...Nếu thế thì được rồi...hehehehe....
Mà nè,năm sau chắc đồng chí tham gia học đội tuyển thì cố lên nhé....Được giải QG thì chơi dài luôn đấy...Cố lên nhé
 
aMìn ới ời ơi!
làm thế nào em trả đc anh đĩa nhỉ?!
hum bế jảg anh ko về trg hử
 
ở nhà chán vãi cả shit:| :| :| :|
TRưa nay đang ngủ ngon lành-thú vui duy nhất trg ngày của tao,thì bị dựng dậy 2 lần liền.lần 1;có thấy cái chìa khóa của chị đâu ko??????
lần 2:mẹ đi đây,có j` gọi cho me nhá:(( :(( :((
ác wa',vừa ngủ đc 1 tí:(( :(( :(( .Bi h chẳng ngủ lại đc nữa:((

to Bin:thì mày fair nói ra mọi người mới hỉu đc chứ:) .bi h ở nhà bức bí lắm,có chiện j` cứ kể cho anh em,mình cùng giải quyết;) ----->"luôn luôn lắng nghe,luôn luôn thấu hỉu"



đi chơi đi mày:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((


chiện con Nhật ko khả thi ,con ma trồi lên từ WC---->ko đóng đâu.:((
vs lại,anh Cường trường mình có sạch sẽ j` cho cam

----------

ô thế ko ai câu vs tao àh?????????????????
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((

----------

thế chú bé Sơn vẫn bị treo nick àh?????chẳng thấy mặt mũi đâu cả.nó chán lớp mình đến thế rồi cơ àh????:| :|


các chú thử vít mỗi đứa 1 truyện xem nào,vote cho nó phong phú:>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
khiếp quá chiện ma gì mà nhạt gần chết,đọc xong chắc ta đi ngủ quá
039.gif
 
He he :biggrin: hôm nay đi chơi sướng vật ạ :biggrin:

Tao vs con em tao lượn khắp Sài Gòn :biggrin: Đi ăn kem cà phê :)) Kem ăn với cà phê....uầy, ngon vật luôn :x. Mua đc cái áo hơi bị tuyển b-). Định mua thêm cái nhẫn với cái vòng nhưng mà đắt quá :p

Mai đi tiếp :> Lên Diamond Plaza coi phim b-). M:I 3 :biggrin:. Khổ thân những đứa nào phải ở nhà ;;) >:)
 
Chiều tao cũg đi chơi vs đứa bạn hồi cấp 2, cũg zui nắm
Mai thì lại fải ở nhà rồi, chán wa đi
Hum nay thời tiêé như shit ấy nhờ! Nắg nắg mưa mưa, đau hết cả đầu :((
 
Bọn mày câu bài nó vừa thui chứ
Câu nhìu là ko tốt đâu nha
chả hỉu đứa nào đang câu/:)
aMìn ới ời ơi!
làm thế nào em trả đc anh đĩa nhỉ?!
ko phải trả đâu N àh,anh Mìn hào phóng lắm,đặc biệt là với con gái/:)
THiệt là chỉ thế thôi à...Nếu thế thì được rồi...hehehehe....
Mà nè,năm sau chắc đồng chí tham gia học đội tuyển thì cố lên nhé....Được giải QG thì chơi dài luôn đấy...Cố lên nhé
ông Mìn câu bài nhé,tui thấy bài này cả bên topic lớp ông đóa/:)
He he hôm nay đi chơi sướng vật ạ

Tao vs con em tao lượn khắp Sài Gòn Đi ăn kem cà phê Kem ăn với cà phê....uầy, ngon vật luôn . Mua đc cái áo hơi bị tuyển . Định mua thêm cái nhẫn với cái vòng nhưng mà đắt quá

Mai đi tiếp Lên Diamond Plaza coi phim . M:I 3 . Khổ thân những đứa nào phải ở nhà
cả nhà đâu,nhân lúc thằng Nhĩ vắng nhà thì anh em tổ chức đi chơi cho nó thèm đi/:) Thứ 7 + Cn tao đi Lạng Sơn,có đứa nào cần mua ji` ko/:)
@Nhĩ:đi chơi cho lắm rồi lại wên công việc của mày với anh Dương là ko được đâu đấy/:)
 
Khiếp nhỉ, lâu lắm mới thấy Anna lên post bài đóa
đi LS hả, có j hay thì mua về cho anh em nhé
ko bít có hạt dẻ ko nhỉ
mua đi :D
 
nguyễn thế phong đã viết:
Tao vs con em tao lượn khắp Sài Gòn :biggrin: Đi ăn kem cà phê :)) Kem ăn với cà phê....uầy, ngon vật luôn :x.
kem cà phê
014.gif

ở Hà Nội thiếu quái gì
014.gif

vào mấy quán Trung Nguyên ấy ng ta bê cả đống :> :>
 
@Đức: LS à? Nhiều đồ điện tử lém nhỉ! Mua tao cai di động đi! Tao nghe thằng bạn tao kể la nó mua cái DD trên đó có 2 mấy ngàn ah! Nhưng được cái gọi được đúng 3 lần là tịt + ko nhắn tin được! :)) :)) :))
 
:)) Đứa nào mua W800i 2 triệu hóa đơn + bảo hành 1 năm ko :))

@ Ỉu : Ở Trung Nguyên có á :-/ Sao tao bám càng bà già mấy lấn có thấy đâu nhể :-/

@ Nhít : :nono: :nono:

p/s : tất nhiên là quên rồi :biggrin:. Đi chơi thì làm sao nhớ được cơ chứ :biggrin:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hay wa, chầu chực cả nửa tháng nay mới được ban quản lí xét duyệt acc.
Này mà lớp mình định đi chơi Cúc Phương thật ah`. Dụ được cô đi chưa :-/
???___???? Thật chỗ đó tao đi roài, chán ko còn j để nói.Nhưng mà bây giờ đòi đi qua đêm mà đi chơi xa thì phụ huynh lại [-x
Kịch bản phim kinh dị hả, thử của tao nè: có một con bé chơi trốn tìm với bạn, nó trốn vào phòng đựng đồ của trường (tủ cũ, bàn ghế cũ.....).Trong lúc đó, chẳng may nó bị tủ đè ( hoắc trường cháy :) ==> đằng nào cũng die)
Linh hồn ko siêu thoát 0:) ............................đoạn sau bọn mày vít típ đê:>

----------

Tại sao sửa chữ kí xong roài mà chưa hiện lên
:-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
:-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
:-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
:-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
:-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
(cái này không phải là câu bài nghe)
 
Ồh, chúc mừg con gái má lên HAO =D> =D> =D>
Thêm nữa là chúc mừg ja nhập đội ngũ xờ pam mờ 10Sinh =D> =D> :)>- :)>-
Sao hôm nay thứ 7 mà chẳg có ai thế này? Chắc mọi ng đi chơi hết cả roài :((
Thôi thì đồg chí nào hum nay đi chơi về thì kể chuyện cho ng ở nhà nghe cái nhờ :(( :((
 
Hum nay các bạn đông vui quá nhỉ:))
Tao mấy hum nay đi chơi vui cực:)>-

@All:
Thế đã có kế hoạch gì đi chơi chưa vậy:-/
Hay là cứ đi 1 ngày do banphuj huyng tổ chức đi rùi tính sau;)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên