Nghĩa Ðịa 10 Sinh

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
pó tay thằng Ỉu.mà sao nó lại đc 1 sao nhỉ??????????????:-s :-s :-? :-? 8-} 8-} 8-} 8-} 8-}


to Nhĩ:mày có đóng đc bêđê ko mà đòi tranh chấp vs Bin hả;;) ;;) ;;) .
đùa cứ có con gà trống lại kêu cục tác mới chết chứ;;) ;;) ;;)


to fac:váy thì seo.mắc váy hơi bị mát đấy;;) 8-} 8-} .
chỉ lúc bạn Vanh mặc váy thì thế nào nhỉ????có khi bạn í đòi mặc í chứ.chắc trông điẹp fair bít;;) ;;) ;;)
 
Cái vụ giao lưu như shit ý:((
Tự nhiên gọi bảo người ta đến xong lại thui với lý do là bọn nó về nhà hết rùi:)) po tay lun

@ Hạnh:
Mày có đóng vai gì hay làm gì trong vụ giao lưu ko:-/

@ All:
Phải bắt cả thằng Đức đóng nếu ko là tao ko đóng đâu đấy nha[-x
 
@Boys:Đã có ai trả quả bóng chưa vậy????Nếu rồi thì thôi!Nếu chưa thì cũng thôi!
@Hạnh:Dám sửa ảnh anh....Mai xác định nhé....Hum wa bị cô giáo chê bơi xấu...Hehehehe....Lớp 10 mà bơi xấu...Ngại wa
 
Ông Mìn cứ cẩn thận đấy nha[-x
Tui chưa thấy bóng của tui đâu cả đâu đấy nha:-/
Nếu ko thì ông cứ chuẩn bị tiền đi là vừa đấy:))
 
Ah!Thế thì tốt đấy...Thưa đồng chí...Vào hồi 10h45,sau khi cô Oanh buôn xong với 1 đồng chí dạy Văn (không nhớ tên),Anh Lu đã ném trái bóng từ giữa sân...Hiển nhiên là eball....hehehe...Trái bóng lăn nhè nhẹ ra xe rác,nơi đậu của chiếc Attila quen thuộc của cô nấu cơm....Thế là 4 người đàn ông điềm nhiên bỏ mặc quả bóng và ngồi phịch xuống ghế chiêm ngưỡng chiếc xe và quả bóng,cả xe rác nữa....
THế rồi,khi mà trời nắng nhất thì người có biệt dạnh Nana phi chân không ra ngoài xe rác và nhặt quả bóng....Anh tiếp tục quần quả bóng cho đến khi anh ném sọt rổ....Trái bóng đập vào tường,lăn từ từ ra chỗ xe....Người đàn ông từ từ bước lại,lau mồ hôi và dẫn anh em vào căngtin....Mặt khá hả hê....Thế là trái bóng ra khỏi tầm mắt 4 thằng từ lúc đó...Tội nghiệp...!!!
4 người XY đã uyn về việc đi lấy bóng nhưng mà không ai chịu uyn,nói là mất luôn để đồng chí da đen lớp 10S mang quả bóng "sịn" ở nhà đi....
-----------------------Người viết xin cam đoan những gì vừa viết ra---------
P/S:Bắt đền thì bắt đền Nana,mà chẳng cũng chẳng bắt đền được đâu...Keo lém;;) Anh và Tú ngừng chạm vào quả bóng trước 20' nên trách nhiệm không thuộc về bọn anh...Còn đồng chí Lu cũng phải chịu 1 phần trách nhiệm do đã hứa trả em quả bóng....
Lời cuối,xin chia buồn cùng gia đình...Có gì đừng bắt đền anh...0:) 0:) 0:) Em là người vô tội
 
Thế thì bảo với ông Lu là trả bóng đi nha:-/
NẾu ko mai đến trường thì cứ tập xác định đi là vừa đấy[-x
 
Chu Đức Hà đã viết:
Ah!Thế thì tốt đấy...Thưa đồng chí...Vào hồi 10h45,sau khi cô Oanh buôn xong với 1 đồng chí dạy Văn (không nhớ tên),Anh Lu đã ném trái bóng từ giữa sân...Hiển nhiên là eball....hehehe...Trái bóng lăn nhè nhẹ ra xe rác,nơi đậu của chiếc Attila quen thuộc của cô nấu cơm....Thế là 4 người đàn ông điềm nhiên bỏ mặc quả bóng và ngồi phịch xuống ghế chiêm ngưỡng chiếc xe và quả bóng,cả xe rác nữa....
THế rồi,khi mà trời nắng nhất thì người có biệt dạnh Nana phi chân không ra ngoài xe rác và nhặt quả bóng....Anh tiếp tục quần quả bóng cho đến khi anh ném sọt rổ....Trái bóng đập vào tường,lăn từ từ ra chỗ xe....Người đàn ông từ từ bước lại,lau mồ hôi và dẫn anh em vào căngtin....Mặt khá hả hê....Thế là trái bóng ra khỏi tầm mắt 4 thằng từ lúc đó...Tội nghiệp...!!!
4 người XY đã uyn về việc đi lấy bóng nhưng mà không ai chịu uyn,nói là mất luôn để đồng chí da đen lớp 10S mang quả bóng "sịn" ở nhà đi....
-----------------------Người viết xin cam đoan những gì vừa viết ra---------
P/S:Bắt đền thì bắt đền Nana,mà chẳng cũng chẳng bắt đền được đâu...Keo lém;;) Anh và Tú ngừng chạm vào quả bóng trước 20' nên trách nhiệm không thuộc về bọn anh...Còn đồng chí Lu cũng phải chịu 1 phần trách nhiệm do đã hứa trả em quả bóng....
Lời cuối,xin chia buồn cùng gia đình...Có gì đừng bắt đền anh...0:) 0:) 0:) Em là người vô tội

Dog , ăn nói thế mà nghe được ah` ;;)
Hum nay đem bóng vào lớp trả rùi mờ , cóa em Thảo nàm chứng , chúng mài cứ ngậm máu fun ng` -__- '

HAo làm sao thế nhỉ , mỗi lần vào trang cá nhân thì phải log in lại -.-'''
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ All:
Phải bắt cả thằng Đức đóng nếu ko là tao ko đóng đâu đấy nha
thằng Bin kia,kiếp trước tao mắc nợ mày àh mà mày cứ bắt tao làm những điều tao ko muốn làm và có thể là ko thể làm./:) Mày thì có tư chất làm công công rồi thì phải làm chứ/:) :)) Còn tao thì khác,khả năng hạn hẹp thì chỉ ngồi sau cánh gà thôi/:) :)) :)) Ha ha ,sướng we',mình ko phải làm,mà mày làm đi ,so đo với tao làm gì/:) :)) :)) b-)
 
Ah!Thế thì tốt đấy...Thưa đồng chí...Vào hồi 10h45,sau khi cô Oanh buôn xong với 1 đồng chí dạy Văn (không nhớ tên),Anh Lu đã ném trái bóng từ giữa sân...Hiển nhiên là eball....hehehe...Trái bóng lăn nhè nhẹ ra xe rác,nơi đậu của chiếc Attila quen thuộc của cô nấu cơm....Thế là 4 người đàn ông điềm nhiên bỏ mặc quả bóng và ngồi phịch xuống ghế chiêm ngưỡng chiếc xe và quả bóng,cả xe rác nữa....
THế rồi,khi mà trời nắng nhất thì người có biệt dạnh Nana phi chân không ra ngoài xe rác và nhặt quả bóng....Anh tiếp tục quần quả bóng cho đến khi anh ném sọt rổ....Trái bóng đập vào tường,lăn từ từ ra chỗ xe....Người đàn ông từ từ bước lại,lau mồ hôi và dẫn anh em vào căngtin....Mặt khá hả hê....Thế là trái bóng ra khỏi tầm mắt 4 thằng từ lúc đó...Tội nghiệp...!!!
4 người XY đã uyn về việc đi lấy bóng nhưng mà không ai chịu uyn,nói là mất luôn để đồng chí da đen lớp 10S mang quả bóng "sịn" ở nhà đi....-----------------------Người viết xin cam đoan những gì vừa viết ra---------
P/S:Bắt đền thì bắt đền Nana,mà chẳng cũng chẳng bắt đền được đâu...Keo lém Anh và Tú ngừng chạm vào quả bóng trước 20' nên trách nhiệm không thuộc về bọn anh...Còn đồng chí Lu cũng phải chịu 1 phần trách nhiệm do đã hứa trả em quả bóng....
Lời cuối,xin chia buồn cùng gia đình...Có gì đừng bắt đền anh... Em là người vô tội

----------------->chiện nhạt ko j` tả nổi

to MÌn:hehe,em bơi thế đấy,thì sao nào.nói người fair nhìn đến mình trc' nhé[-x .ko đc giận cá chém thớt[-x .vì nahr là em chụp,còn sửa thì not em;;) ;;)




to Bin:tao chẳng đc làm j` cả.:-s kik thì:-s :-s :-s chẳng bít có đc vai j` ko nữa.hát thì thậm tệ:-s .bài sắc màu tuổi thơ bỏ roài.tao chẳng góp mặt j` nữa:-s .chán lắm.


mốt sự chán..................
mai có tiết lí rồi
tao chết mất.................:(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
 
Đặng Hồng Hạnh đã viết:
----------------->chiện nhạt ko j` tả nổi

to MÌn:hehe,em bơi thế đấy,thì sao nào.nói người fair nhìn đến mình trc' nhé[-x .ko đc giận cá chém thớt[-x .vì nahr là em chụp,còn sửa thì not em;;) ;;)




to Bin:tao chẳng đc làm j` cả.:-s kik thì:-s :-s :-s chẳng bít có đc vai j` ko nữa.hát thì thậm tệ:-s .bài sắc màu tuổi thơ bỏ roài.tao chẳng góp mặt j` nữa:-s .chán lắm.


mốt sự chán..................
mai có tiết lí rồi
tao chết mất.................:(( :(( :(( :(( :(( :(( :((

Có tiết mục thì tốt , ko cóa thì thoai , j` mà fải chán :) . Rút vô lo chiện hậu trướng cũng tốt mà
 
Huhu, chuột nhà tao đang bị hỏng làm việc mình lên net cũng khó khăn quá!

Hum nay đúng là ... dở hơi ... chết mất thoai!

Lùi lại cũng ko được, chuẩn bị thì chỉ sợ ko xong, ... đằng nào cũng như sắp dí súng vào đầu tự vẫn ý, khổ đến thía là cùng!

Mà lâu lâu ko lên thấy chúng mày toàn câu vớ vẩn, nhạt chết!
 
Chúng mày để lớp mình xuống trang 2 thế mà coi được à, lại phải để Nhật Fak ta đây ra tay cứu nhân độ thế thoai.:)) UP LÊN NÀO>

Chiều nay 2h30 đến trường tổng duyệt nhá,b-) Nắng vỡ mặt:((
Tao không dơn được bài TÔI YÊU của Phương uyên liệu chúng mày có nhớ nhầm tên bài đấy không.:|
Thế rút cục la lớp mình có những tiết mục gì rồi.:))
Chúc cả lớp mai làm bài kt gỡ điểm Lí cho tốt nhá.:)>-

----------

AH! Bây h mới để ý chứ kí thằng Bin là lời bài Miss U like crazy của the Moffatts8-} (thần tượng một thời của Nhật Fak này đây màb-) ) Mặc dù bây h đã dành tình cảm cho Blink182 và.....:x nhưng mà vẫn thấy the Moffatts hay quá đi thôi:)) :)>-
 
ôi trời ơi sao tui khổ thía này sao tui chán đời thía này
014.gif
 
Hum nay tập mệt wé:((
Mai chưa phải nộp bài Anh sướng thật:))

@ Nhĩ:
Mày đọc hay vãi dé lun=D>

@ Dức:
Mày đến để làm gì tao nhìn thấy mày là ko mún tập nữa lun[-x
 
oài tao hum nay đau hết cả họng vì quát bọn mày tập đấy:((

lại thêm hum wa tao tưởng ko đc hát nữa ->bực mình anh uống một đống nc' lạnh vs cả kem:-s :-s :-s :-s ------bi h thì tha hồ :(( :(( .thoai,kệ

to Kưng n Nhật:mai tao mang áo đic ho àm xem.mà chỉ sợ CHi Dô người bé wa' ko mặc vừa váy của tao thôi;;) ;;) .thoai,để mai tao mang cả hai cái đến cho Chi thử


to Bin N Nhĩ : tối nay ko gunbound nhá,ngồi học lời thoại cho tử tế đi;)
hum nay bọn mày đóng bùn cừi chết đi đc.mỗi tội chú be Sex cứ kiểu j` í:-s :-s :-s .trông ko biểu cảm cho lắm.

may mà mai chưa fair nộp anh,ko vỡ mẹt:)>- :)>- :)>-
 
Khiếp thật, sau nỗ lực 2ngày trời bấm liên tục cái lút F5, cuối cùg đã vô đc HAO, hichic, chật hết cả vật!!8-} 8-} 8-}
Hum nay lớp mình tập tành, mệt thiệt nhưg zui wá, cười đau hết cả bụg :)) :x
Mà Nhĩ ko chịu tập thể dục buổi ság thì fải làm thía nào bh nhỉ?! Có ai có kiến nghị thay = cái j ko?!?!?!?!
Ah, thế Nhĩ hum đấy mặc cái j ấy nhờ?!!?!?!? Định là áo chim cò fải ko?!!? Thế đã có chưa ấy nhờ?!
@Hạnh: Mai mầy cứ mag hết đốg váy vủg nhà mày đi để mọi người còn duyệt! Nhưg tình hình là cái con Mị tờ râu chưa biết fải mặc cái j nè!!


Đề nghị nhữg bà kon nào chưa đóg tiền thì khẩn trươg lên nhớ!! (Nhĩ vs Bin là 90k đấy!!!)
 
Bon chen một tý nhá, giao lưu thứ 2 là một mình 10Sinh thôi, hay cả 11, 12 sinh nữa? Mà các bạn giỏi thế, xin dc những 2 tiết cơ ah! Cố gắng xin luôn 2 tiết đấu buổi chiều diễn lại cho buổi chiều xem với!
Anyway, cố lên nhá, good luck to all!
 
@ Bạn Trang: cả 3 lớp cùng làm :D Mờ cái tin bọn tớ xin được 2 tiết là ai nói vậy? Tuy rằng tớ cũng đã thương lượng nhưng mọi việc đều có thể xảy ra bạn ah! +_+ Mà nếu tớ ko nhầm thì buổi chiều hôm đó là giao lưu Toán 2 mờ! ^^
 
Vừa ở nhà con Ánh về mệt và nóng vãi lúa.:((
Hix rút cục thì vẫn chưa có thông tin chính thức xem giao lưu sẽ làm vào thứ 2 tuần sau hay tuần sau nữa mọi thứ cứ rối tung hết cả lên, chả bít thế nào mà lần.:((
Hum, nay khổ thân ông Hiếu 11 Sinh bị bọn tao trút hết bực dọc lên đầu mà vẫn im re không hề phản kháng .HỚ HỚ.!!!!:))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên