Nghĩa Ðịa 10 Sinh

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nói cho mày hay, bạn với tao là phải giúp đỡ lúc bạn mình cần, phải chia sẻ lúc bạn mình buồn, lúc bạn ốm đau bệnh tật ,ít phải hỏi han 1 câu. Mấy cái đấy, tao cho là ko có j` cả

Mày xem lại mày xem, mày đã giúp tao đc cái gì nó gọi là trọn vẹn được chưa . Hay chỉ có tao giúp mày Mày đã bao h hỏi han tao đc câu nào khi tao ốm đau chưa (nhiều lần rồi, ko chỉ riêng cái chân gần đây đâu ) hay là mày chỉ biết lúc mày ốm có người quan tâm đến mày . Những lúc tao buồn, tao chán, tao nói với mày, thì mày bảo là : " thế mày tưởng tao ko thế à rồi blah blah" --> chả giúp đc j`. Cuối cùng tao lại phải là đứa nghe

Ăn nói mâu thuẫn quá đi mất thôi! :))
Mày bỏ ngay cái kiểu hỏi han đê, thế lúc tao ốm, mày hỏi thăm chắc, lúc tao mệt mỏi, mày hỏi thăm chắc, lúc tao buồn, mày quan tâm chắc???? :)) Mie, nói người khác p hải nghĩ đến ta chứ? :))
Tao đã từng nói với mày rùi còn giề, đến bố tao bị ốm, tao còn chưa chắc hỏi thăm nhá, tao là người ghét nhất cái kiểu hỏi han nhưng trong lòng thì có muốn dek đâu, việc quái giề phải tự dối mình như thế! :)) Thế nó hỏi thăm mày tức là nó quan tâm đến mày ah??? Xin lỗi đê, ở ngoài đời này thiếu giề những đứa "miệng nam mô, bụng một bồ dao găm" :)) Thà tao ko hỏi thăm mày nhưng trong lòng tao luôn coi mày là bạn còn tốt gấp vạn, tỉ lần những cái đứa kia nhá! :)) (sojy mọi người, ở đây tao ko có ý ám chỉ ai cả :| )
Được thôi, nếu mày đã thik sòng phẳng như thế thì mày có cần tao trả lại tất cả những gì mày giúp ko??? Kể ra đây, nếu tao có thể, tao trả hết, ok, thoải mái chứ??? :|
Đừng có trách tao, tại sao mày ko thử hỏi, mày than phiền vs tao vào toàn những lúc tao cũng đang ức chế, đang bực mình??? Mày nghĩ tao ko có việc phải lo ah? Mày nghĩ tao ko có điều phải buồn ah? Mày chỉ biết ngồi đó mà ko biết nghĩ ah? Đầu mày chỉ suy được có thể thôi hả? Vậy ai mới là người phải thất vọng ở đây???? :|
 
@Nhĩ:Láo nào!Ít ra nó cùng lớp với mày và tao bit' no' cũng giúp mày,ít nhất là một việc./:) Với lại tính nó đâu phải ai nó cũng hỏi han.Nó là con gái thì tất nhiên muốn được wan tâm rồi.Thế mà cũng chấp--->chán/:) Mà mày bảo chuyện gì cơ,nói ra xem nào,có khi lại chẳng có ai đúng/:) /:) b-)
@Ớt:mà cả mày nữa,nếu nó thik kiểu hỏi han mới là wan tâm thì mày cũng nên thể hiện một tí/:)
Tao vẫn nói với cả hai dứa một câu:bớt lời đi để mọi việc dễ giải quyếtb-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Láo nào!Ít ra nó cùng lớp với mày và tao bit' no' cũng giúp mày,ít nhất là một việc.

Dù có một hay hai thì lúc này nó cũng vứt vào thùng rác tất, mày ko phải vớt vát làm gì đâu Đức ah!

Với lại tính nó đâu phải ai nó cũng hỏi han.Nó là con gái thì tất nhiên muốn được wan tâm rồi

Nó mà hiểu được tính tao thì tao cũng ko đã phải dài dòng như thế này! Mà nó có coi tao là con gái dek đâu, ai đời nói với con gái như nhổ toẹt vào mặt thế kia mà được ah? Thử nói như thế với mây đứa đầu gấu xem, nó ko xẻo lưỡi là may đấy!

Thế mà cũng chấp--->chán

Hô hô, chấp nhặt là tính của nó mà!

@Ớt:mà cả mày nữa,nếu nó thik kiểu hỏi han mới là wan tâm thì mày cũng nên thể hiện một tí

Cả làng cả tổng nhà tao đều biết tao là một đứa ko bao h hỏi han ai cả, tao ghét cái kiểu gượng gạo đấy, tao đã chẳng nói rùi còn giề, bạn bè tốt là khi khó khăn giúp đỡ nhau bằng hành động thực sự chứ ko phải chỉ bẳng những lời hỏi han vớ vẩn để rùi sau đó lờ lơ lơ đi, thế thì hỏi làm cái đíu giề???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hai đứa mày đúng là hâm. Có như thế mà cũng phải cãi nhau ah

----------

Mà sao chúng mày cứ như thế. Cứ như tao đây này lúc nào cũng cười có phải sướng hơn ko nèo.Nói chung mỗi đứa chịu nọin một câu thì xong xoôi ngay thôi.:))

To Nhĩ :
Tao nghĩ mày nên xin lỗi con Phượng đi[-x . Dù gì thì nó cũng là con gái mà làm thế cả hai bên đều thấy thoải mái hơn rồi từ từ sẽ tính sau.[-(
 
Hơ hơ, mọi chuyện đag có vẻ êm êm đi đc chút thế mà ko biết ai làm cho nó bùg lên thế này!!!!
@ Ớt & Nhĩ: Muốn cãi nhau thì lên yahoo mà cãi nhau nếu ko thì lập hẳn cái topic riêg mà cãi cho nó sướg cái mồm (mỏi cái tay) hơn nữa lại ko bị ai căn thiệp cả, đỡ fiền, nhẩy??!!! Chẳg nhẽ cái topic lớp mình là để cho 2 người cãi nhau chắc!! Cả 2 đều ích kỉ wá!! Mỗi người thử tự nhìn lại mình, đặt mình vào vị trí người kia coi thế nào??? Cả cái thế jới này có ai đc toàn vẹn, có ai đc hoàn hảo nào?? Chẳg nhẽ ko thể cảm thôg và nhườg nhịn nhau chút ah??? Lỗi ko ở riêg ai cả, mà lỗi thuộc về cả 2, chừg nào 2 người còn ko chịu nhận ra thì còn chưa đc jải quyết!! Đừg có để cho cái wan điểm cá nhân, cái tôi trog người mình, cái ích kỉ và sĩ diện nó lên wá trớn!! (Xin lỗi 2 người nếu như có nói cái j hơi wa!!!)
@ All: Mọi người ai có khuyên răn j "đôi bạn" kia thì khuyên luôn 1 thể đi, rồi tốt nhất là ko nên nói nữa!! Càg độg vào, càg bung ra!!! Rõ khổ!!!
@ Bin:Online suốt mà mãi mới chịu vào HAO nhé!!!
@Đức: ah ha, bạn Đ có cái hình ngộ ghê!! Trôg xa xa, cứ tưởg bạn Đ :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:))
Mày bỏ ngay cái kiểu hỏi han đê, thế lúc tao ốm, mày hỏi thăm chắc, lúc tao mệt mỏi, mày hỏi thăm chắc, lúc tao buồn, mày quan tâm chắc???? Mie, nói người khác p hải nghĩ đến ta chứ?

Đừng sổ toẹt thế :)). Tao làm tất cả đấy :))

Uh. Có thể thế thật. Tao ko hiểu mày :))

bạn bè tốt là khi khó khăn giúp đỡ nhau bằng hành động thực sự chứ ko phải chỉ bẳng những lời hỏi han vớ vẩn để rùi sau đó lờ lơ lơ đi, thế thì hỏi làm cái đíu giề???

Uh. Thế nào gọi là hành động thực sự đây :)). Có phải là lúc bạn cần thì giúp ko :))

mà cả mày nữa,nếu nó thik kiểu hỏi han mới là wan tâm thì mày cũng nên thể hiện một tí

Nói như kiểu tao là thằng khoái hình thức sáo rỗng ý nhỉ :)) Thế thì bọn mày nhầm to rồi :)). Tao muốn đc hỏi han, chẳng qua là tao muốn biết là bạn tao nó có quan tâm đến tao hay ko thôi, liệu tao có tí tẹo chỗ đứng nào trong đầu nó hay ko thôi :)).

Tao đã từng nói với mày rùi còn giề, đến bố tao bị ốm, tao còn chưa chắc hỏi thăm nhá

Thế thì mày quá vô tâm rồi :)). Cái đấy nó hoàn toàn ko phải là bề ngoài vớ vẩn khách sáo này nọ. Nó thể hiện rằng mày vẫn còn biết lo lắng cho người khác :))

Mà nó có coi tao là con gái dek đâu, ai đời nói với con gái như nhổ toẹt vào mặt thế kia mà được ah?

Đấy là cách nói chuyện của tao với bạn tao :)). Hoàn toàn thẳng thắn, nhìn trực diện vào vấn đề. Ok, mày muốn cái kiểu giọng điệu ngọt ngào, giả tao, tốt thôi, tao hoàn toàn làm đc, dễ mà :))

Nó là con gái thì tất nhiên muốn được wan tâm rồi.Thế mà cũng chấp--->chán
Hô hô, chấp nhặt là tính của nó mà!

Lại nhầm :)). Vấn đề nó ở chỗ đấy. Bạn bè chắc chắn phải là 2 phía:)). Còn kiểu tất cả từ 1 bên chỉ có thể gọi là tình yêu thôi :)).

Chấp nhặt là tính của tao à :)). Thế thì nói thật với mày, tao mà như thế thì ko bao h tao có thể coi mày, thằng Sơn, thậm chí cả thằng Bin là bạn tao đc đâu :))

bớt lời đi để mọi việc dễ giải quyết

Mày nhầm rồi đấy. Càng bớt lời thì nó càng tệ hơn đấy :)). Tao nói vì tao còn muốn vớt vát cái tình bạn này. Còn 1 khi tao đã im, nói thằng nhá, thì chẳng còn gì hết. Trong này có 1 người hiểu rõ điều đó đấy :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Này này N đừng có mà mỉa mai,ava hơi bị được đấy.
@Nhĩ+Ớt:Tình hình nội chiến hơi bị căng đấy.Tôi thấy để tránh thiệt hại về người và của(nứoc bọt) cho cả đôi bên.Tôi - nhân danh Liên Hợp Quốc-mong đôi bên chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán để có được quyết định hợp lý để giải quyết tình hình trước mắt.
Rất mong sự hợp tác.
Liên Hợp Quốc lớp 10s
/:) /:) /:) b-)
 
nhưng trong lòng thì có muốn dek đâu, việc quái giề phải tự dối mình như thế!

Liệu đây có phải vấn đề chính mà tao muốn tìm ra ko :))

Muốn cãi nhau thì lên yahoo mà cãi nhau nếu ko thì lập hẳn cái topic riêg mà cãi cho nó sướg cái mồm (mỏi cái tay) hơn nữa lại ko bị ai căn thiệp cả, đỡ fiền, nhẩy??!!! Chẳg nhẽ cái topic lớp mình là để cho 2 người cãi nhau chắc!!

Lập cái topic riêng để cái nhau á :)). Nghe hay đấy nhỉ. Rồi để cho người ngoài người ta vào nói mấy câu bá láp kiểu như : " bố bọn dở hơi tự dưng lập topic chả để làm gì " rồi MOD del đi là vừa. Khái niệm topic là 1 chủ để mà mọi người có thể bàn luận xung quanh cái vấn đề đấy, chằng lẽ chuyện 2 đứa cãi nhau thành hẳn 1 chủ đề kiểu như " Nhĩ và Phượng đang cãi nhau, mọi người vào xem cho vui đê " :)). Còn topic lớp là nơi để nói chuyện của các thành viên trong lớp :)). Chẳng lẽ cái topic chỉ để thông báo ngày h kiểm tra, ngày h làm sinh hoạt đoàn, các công việc cần làm trong tuần của lớp à :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hô hô, nói như mày thì tao chịu roài Nhĩ ah! :)) :)) :))
Chắc kiếp trước mày là kiếp Cua, mà cái con Cua này nó đột biến có n cái cẳng và n/4 cái càng! :)) :)) :)) :)) :))

Thế thì mày quá vô tâm rồi . Cái đấy nó hoàn toàn ko phải là bề ngoài vớ vẩn khách sáo này nọ. Nó thể hiện rằng mày vẫn còn biết lo lắng cho người khác

Ọe, xin người, vô cái monkey! 8-} Tao dek hỏi thăm nhưng tao pha nước cam, đi mua cháo cho bố tao ăn thì đó là ko biết lo lắng ah? :)) Nói như shit ý!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
--------------------------

Sao lại để topic rớt xuống trang 2 thía này, up lên nèo! :)

Ặc ặc, pọn mày ui, tháng 4 đúng là một cái tháng đại hạn, hình như những gì xui xẻo nhất đều đổ hết lên đầu tao! :(( :(( :(( :(( :((

Chán we! Hum nay cá tháng 4 mà dek gặp ai để mà lừa, nếu có lừa chẳng lẽ toàn dùng những bài cũ rích như "tớ thích ấy...." hay .... đại loại như thế thì chán chết! /:)

Ơ thế ko đứa nào onl ah? :-s

-------------------------
 
Có bà onl nè!! Càg lúc càg thấy trên đời này chẳg có j hay ho cả!! Con người đúg là loài dã thú!!
 
Có bà onl nè!! Càg lúc càg thấy trên đời này chẳg có j hay ho cả!! Con người đúg là loài dã thú!!

Hix, thì đúng như thế rùi còn gì hở bà! /:)
Con người chẳng tiến hóa từ thú mà ra thì còn từ đâu nữa ạ! Chính vì thế mà trong mỗi con người vẫn tồn tại cái bản tính "dã..." (gì đó) như bà nói! :-s

Buồn! 8-|
 
Tao bắt đầu thấy bực mình roài đấy nha[-x , chẳng nhẽ chiện xích mích giữa Ớt và Nhĩ vẫn chưa được giải quyết sao, cứ cho tao là người ngoài cuộc không bít gì mà bon sai nhưng chúng mày cũng phải tự hiểu ra vấn đề chứ. Chẳng nhẽ mỗi đứa không nhịn nhau được một câu à. /:)
Bọn mình bây h vẫn chỉ là bọn nhóc mới lớn nên tất nhiên đứa nào cũng đều có lúc sơ suất, hành động sai gây mâu thuẫn, chính bọn mày phải hiểu điều đó và thông cảm cho nhau chứ:-? Chúng mày phải hiểu rằng trong chiện này dù ai sai đi nữa(hay cả hai người cùng sai) thì cũng không phải là do người này người kia không tốt mà chỉ đơn giản là vì chúng mày chưa thực sự hiểu và bít thông cảm cho nhau.:| Bọn mình còn gắn bó với nhau 2,3 năm nữa, chúng mày có dám chắc là chúng mày sẽ giận nhau dược đến lúc đấy không, sớm hay muộn thì cũng phải làm hòa,;;) thế thì tao khuyên chúng mày nên giải hòa as soon as possible , đừng để mọi chiện đi quá xa rồi hối cũng không kịp.[-x :)>-

SƯớng quá vít xong mấy dòng này là giải tỏa dc roai,:)) chúng mày cãi nhau cũng ảnh hưởng làm mọi người toét mắt ra mà đọc 8-} , mỏi mắt quá.8-} 8-}
Ơ nhưng phải công nhận là nhờ bọn mày cãi nhau mà topic lớp mìn lên được p150 rùi nha,:)) YE:)>- (thui thui tao chỉ đùa thui đấy nhá, khẹc khẹc8-} 8-} 8-}
 
8-}
LÊ ANH TUẤN đã viết:
Hai đứa mày đúng là hâm. Có như thế mà cũng phải cãi nhau ah

----------

Mà sao chúng mày cứ như thế. Cứ như tao đây này lúc nào cũng cười có phải sướng hơn ko nèo.Nói chung mỗi đứa chịu nọin một câu thì xong xoôi ngay thôi.:))

To Nhĩ :
Tao nghĩ mày nên xin lỗi con Phượng đi[-x . Dù gì thì nó cũng là con gái mà làm thế cả hai bên đều thấy thoải mái hơn rồi từ từ sẽ tính sau.[-(


À thằng Bin bây h mới come back đấy hả.:)) mày lặn mất tăm mất tích mấy tháng trời bây h mới vác mặt lên à,:)>- cố gắng chăm chỉ cho topic lớp mình nó riboXOM nhá.8-} 8-}

----------

lên câu bài đi chngs mày bắt tao phải độc thoại suốt từ 3h đến bây h mà coi được à. Hu Hu:((
 
Khổ thân bé Nhật!! Hichic, bà đã cố gắg lên lắm rùi đấy chớ..nhưg..hichic...thứ 7 là ngày cả tg online thì fải :D thành ra, mạng như sh!t viết bài rõ dài mà có send đc quái đâu!!! hichic
 
Thì tại thằng Nhĩ với kon Phượng như thế nên thằng Bin dù ko muốn cũng phải lên đây góp vài lời bổ ích chứ còn sao nữa :|
Phượng ơi Nhĩ ơi, 2 đứa cùng là bạn tốt của tao, sao h chúng mày làm tao chán thế này :(( Tao ko nói là đứa nào có lỗi, vì tao ko thể đứng trên góc nhìn khách quan mà đánh giá chúng mày đc, tao chỉ có thể đánh giá chúng mày với tư cách là bạn của cả 2 mà thôi :(, và chính vì thế mà tao rất chán, đến lớp bây h nói chuyện với 1 trong 2 đứa, tao cũng tuyệt ko đc nhác tên đứa kia ra, chỉ sợ 1 trong 2 đứa lại khó chịu :( Rồi phải chứng kiến cái nhìn của 2 đứa vào nhau, chứng kiến thái độ của 2 đứa khi ở cạnh nhau :( Chúng mày biết cảm giác khi phải nhìn những cảnh đó chán lắm ko :(, làm sao tao có thể chơi vui vẻ với chúng mày khi 2 đứa ghét nhau đc :(
Chắc chắn ko phải 1 mình tao có suy nghĩ và cảm giác như vậy mà những đứa kia cũng thế đấy, chúng mày có biết ko :(
 
Ah, mọi người ơi, có tin fong fanh cho rằg thứ 3 nè đc nghỉ!!! (nhưg nếu ko fải thì cũng đừg ăn thịt bạn Hà đấy nhớ!!! )
 
Uh qua 12h đêm 1-4 rồi, sang 2-4 rồi, ko nói phét đc đâu đấy Nhung thân yêu nhé ;;)
 
Nguồn tin từ đâu vậy N,có đáng tin không dzậy?:-/ /:) b-)

----------

Mà sao chủ nhật không ai onl àh??:-/ Phải chăng đi học thêm hết rồi hay đang căm cụi ngồi ở bàn học mà học Sinh để mai KT:-/ :-/ /:) Có vẻ khả năng ngồi học Sinh là cao nhất/:) b-)
 
Khả năg lắm mọi ng ah!! Ah, mà ghét thật!! Mạg cuối tuần chán wa, mãi mà ko gửi đc!! Nốt lần này ko đc là thoai đấy!!!/:)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên