Ngụ ngôn

Lê Việt Bách
(The Bull)

New Member
Ngày xửa ngày xưa hay là ngày nảy ngày nay em cũng chả nhớ :)
có 1 con mèo đuổi 1 con chuột
Chuột chạy ra giữa đồng thì nghĩ: Chỗ này trống trải,biết trốn vào đâu?
Chuột nhìn thấy trâu bèn chạy ra cầu cứu.
Trâu nghĩ mãi mới ra 1 kế: Trâu ..."phẹt" 1 phát che kín chuột (ẹ)
Mèo đi qua đồng không thấy (mà cũng không ngửi thấy) chuột nhưng cứ lòng vòng quanh trâu ( con mèo này có giác quan thứ sáu)
Chuột nghẹt thở không chịu nổi nên cựa quậy không yên.
Trâu thương tình bèn láy đuôi quẹt cái đống "/\" của mình ra một bên.
Mèo nhìn thấy chuột lao vào xé xác.

Truyên tuy ngắn nhưng giúp ta rút ra được 3 bài học
1-Kẻ ... lên đầu ta chưa chắc đã là kẻ xấu
2-Người kéo ta ra khỏi đống ... chưa chắc đã là người tốt
3-Khi bị ai đó ... lên đầu thì ngồi yên , cấm động đậy
 
Oài, cái này vừa post hôm nọ xong của anh Hiếu Minh bạn Bách ạ ;) :))
 
Anh Tâm nói lại em nghe cái :>
b-)

truyện này lần trc là con chim sẻ
 
Back
Bên trên